Dù gì em vẫn kết Sennheiser nhất ,nghe mượt trong ,đeo PX200 tương đương ngồi bật dàn nghe
Bác bật dance rùi đeo Px200 lên nghe là mún bẻ gọng, wăng
Dù gì em vẫn kết Sennheiser nhất ,nghe mượt trong ,đeo PX200 tương đương ngồi bật dàn nghe
Bác usranger chỉ được cái nói đúng![]()
Bose mà đi với ipod thì quả là một cặp xứng đôi rồi! Còn mấy con mobile thì không kéo nỗi nó đâu, Bose mà cắm vào sl45 thì chỉ có vứt ...![]()
Hôm nào bác cho cái hẹn, em mang con Sony đang xài lên học việc tí nhỉ![]()
(à, nó đang cắm vào chú mobile cụt râu, mất sóng của em á)
Á à, bây giờ mới để ý thấy bài này. Bác mút mút này khéo nói móc kinh áEm hiểu ý bác rùi đấy nhé
_ Bose dở + ipod kém ===> 1 cặp xứng đôi
_ Bác đòi mang Sony theo học việc tức là muốn "chiến" nhau đây mà
Hic, chiến tranh lại tiếp tục rùiNhưng mà dzậy cũng dzui
![]()
Em đề nghị hum nào 2 bác gặp nhau cho e theo "oánh giá" với. E cũng muốn bết Bose + Creative VS Sony + SL như thế nào.
Giờ có người vẫn mang SL45i ra để so với iPOD, nực cười thật
Hic, em có chê ipod tiếng nào đâu ^^"
Vẫn biết là Ipod nó hay, nhưng phải đổ vào đó gần 300$ nữa kìa, chừng nào các bác cầm được con IMOD ... rồi mua thêm cái headamp tầm vài trăm ... lúc đó nó mới có thể xem là good được ^^"
Giá cao thế nên em ko dám đú, nhiều tiền thì em múc con D2 nghe cho nó lành ... giờ vẫn xài sl45 cùi bắp nghe nhạc tạm vậy (nhưng chắc xin học việc thì vẫn miễn cưỡng mà đậu được vòng gởi xe ^^")
@Thế Anh:
Không biết bác nghe SL45 với file mp3 chất lượng cao và tai nghe tốt lần nào chưa nhỉ. Nếu bác chưa nghe thì đừng phán bừa tội nghiệp em lắm. Ít ra bác cũng phải như em nè, chạy xe 1h30p để nghe về cái mình đang tranh luận, lúc đó mới nói một cách tạm gọi là khách quan được bác ạ ^^"
Em ko giỏi tiếng anh nhưng có nhiều từ điển sẵn trong máy, tàm tạm cũng hiểu được cái D...B bác nói là gì, nhưng em ko chấp ^^" ... vì em nói phô cũng quen rồi. Có điều diễn đàn này khác với các diễn đàn khác ... em cũng bị vấp ngay lần đầu post bài, đến giờ vẫn phải cảm ơn bác AnSongZong nhắc nhỏ đây!
Tôi thấy bác làm cái gì cũng qua loa sách vở ...
...ko có lời nào để diễn tả dc mức "thông minh" của bác.
*Người biết tai nghe ở mức đơn giản nhất cũng ko tới mức độ đi thử cái SL45 nghe với HD 650 rồi chê HD 650.
*Hôm nọ chắc bác lên thương xá Tax chắc cũng nghe SL45 với Bose triport OE lắm à, nếu vậy thì thôi rồi.
Trước khi bỏ ra 170$ mua con Bose này em đã thử rất nhiều headphone rồi từ Sony cho tới Sennheiser nhưng ko có con nào cùng tầm giá mà cho âm thanh đỉnh như Bose cả.
Tiêu chí đặt ra phải cho âm thanh như ở vũ trường mới mua.
Hú hú, đính chính usranger về kiến thức chút xíu, nhé, nam châm trong tai nghe chất lượng khá trở lên là nam châm Neodymium chứ không phải neodimium hay... gì gì đó mà cậu nói theo trí tưởng tượng nhé. BTW, nó không phải là nguyên tố hiếm, nó là nam châm hợp kim là từ Neodymium, sắt và boron, Neodymium dịch từ từ chuyên ngành rare-earth element (REE) ra nghĩa nguyên tố hiếm (hiếm hoi) như cậu là... không biết chút gì về hoá hết, nguyên tố REE có trữ lượng cao nhất cò nhiều hơn chì, còn thấp nhất cũng nhiều hơn vàng 200-300 lần, nhưng chắc cậu sách vở, đọc ở đâu nên tha thứ được, sách vở mà, đọc có đúng có sai, lý thuyết lúc nhớ lúc quên, cái bệnh audio nghe ít nói nhiều nó thế.
*Thứ 3: Dù sao tôi cũng ko hổ thẹn mình dc nghe headphone nhiều hơn bác, ít nhất là trước thời điểm quyết định mua con Bose.
Hú hú, đính chính usranger về kiến thức chút xíu, nhé, nam châm trong tai nghe chất lượng khá trở lên là nam châm Neodymium chứ không phải neodimium hay... gì gì đó mà cậu nói theo trí tưởng tượng nhé. BTW, nó không phải là nguyên tố hiếm, nó là nam châm hợp kim là từ Neodymium, sắt và boron, Neodymium dịch từ từ chuyên ngành rare-earth element (REE) ra nghĩa nguyên tố hiếm (hiếm hoi) như cậu là... không biết chút gì về hoá hết, nguyên tố REE có trữ lượng cao nhất cò nhiều hơn chì, còn thấp nhất cũng nhiều hơn vàng 200-300 lần, nhưng chắc cậu sách vở, đọc ở đâu nên tha thứ được, sách vở mà, đọc có đúng có sai, lý thuyết lúc nhớ lúc quên, cái bệnh audio nghe ít nói nhiều nó thế.
Còn cậu thích âm thanh vũ trường ầm ầm bịch bịch be young - wash brain - live fast - go deaf - die young thì tớ và SLmutmut không can ngăn được he he, bọn tớ quen nghe tiếng liếm môi của ca sĩ và tiếng ngón tay nhấc khỏi piano rồi, có điều nếu xét theo tiêu chí vụ trường đó thì tớ có đủ tai nghe và ampli cho cậu xuất huyết não luôn, versus với SV Kiến Trúc không phải dễ dàng nhé.
..bọn tớ quen nghe tiếng liếm môi của ca sĩ và tiếng ngón tay nhấc khỏi piano rồi
Bác bật dance rùi đeo Px200 lên nghe là mún bẻ gọng, wăngE đùa tý chứ PX200 nghe các loại nhạc yêu cầu âm chi tiết thì wả thật là wá rẻ so với chất lượng nhận đc.