ủa mà mới hôm qua hôm kia bác bảo là bố bác chỉ tặng 1 trong 2, có nghĩa là cái Breit kìa vừa đc tặng xong hả bác
bác sướng thật đấy, chúc mừng bác có đồng hồ mới 
em chưa đủ khả năng tung chưởng đâu bác.....chẳng qua em được ba tặng thôi chứ em tự mua 2 cái đồng hồ này còn xa vời lắm, chắc đợi tới lúc tốt nghiệp rồi đi làm rồi thành sếp mới có khả năng thôi....chúc mừng bác baodk! Mà mới hàng tặng thôi đã thế này, bác mà tung chưởng mua hàng thì chẳng biết thế nào nữa... em đang chờ xem tập kế.
Em thấy bây giờ thế giới đồng hồ ở nhà khủng quá, bữa nào em về mong các bác thỉnh giáo Ọp Lai cho em một bữa thỏa lòng mong ước nhé!
cái con corum là em dc ba tặng cách đây khỏang hơn 3 tháng......tuần trước ba em hỏi giữa con Breitling này với con IWC này em thix con nào thì cho con đấy.ủa mà mới hôm qua hôm kia bác bảo là bố bác chỉ tặng 1 trong 2, có nghĩa là cái Breit kìa vừa đc tặng xong hả bácbác sướng thật đấy, chúc mừng bác có đồng hồ mới
![]()

cái con corum là em dc ba tặng cách đây khỏang hơn 3 tháng......tuần trước ba em hỏi giữa con Breitling này với con IWC này em thix con nào thì cho con đấy.
View attachment 25307
em nhờ mấy bác ben shopdongho tư vấn dùm thì được bảo là nhắm Breitling mà chơi nên em mới chọn con Breitling này ( có phải nhìn nó ngầu hơn con Da VinCi đó phải ko mấy bác ?)
mấy bác cho em hỏi sao em thấy hãng Ulysse Nardin đồng hồ đẹp lắm mà sao ko thông dụng ở vn nhỉ
bác ở đâu vậy....anh em HHVN ở nước ngòai nhiều quá nhỉ....ở nước ngòai chắc sướng lắm hả, được coi dh xịn suốt nhỉKo những ở VN mà bên này cũng ko thông dụng lắm bác ạ, e ra các cửa hàng nhưng cũng ít thấy Nardin lắm, AD của nó cũng ko nhiều như các hãng khác, mỗi nước hình như có vài cái boutique thôi, và ở VN thì chưa có AD nào cả![]()
Bác ý ở Paris Hoa lệ hay sao ý. Suốt ngày đi Champ Ellyse (em hơi ngu tiếng Pháp tý) shopping suốt ý mà.bác ở đâu vậy....anh em HHVN ở nước ngòai nhiều quá nhỉ....ở nước ngòai chắc sướng lắm hả, được coi dh xịn suốt nhỉ
Dạ em ở Lyon ạđi windows shopping thôi bác ợ
chứ khập 1 em là chết em ngay
cả năm ngồi gặm dây cá sấu trừ bữa =))