Lãng mạn hay không lãng mạn là do tâm hồn và chí tưởng tượng của hai bác, không phải do bác có bao nhiu tiền hay bác đang ở đâu đâu ạ. Nhưng theo em, nơi mà thuận tiện nhất cho sự lãng mạn thò ra là những nơi vắng vẻ, yên tĩnh và nhẹ nhàng.
Bác lên Hanoi tower, tầng 5 thì phải, cái chỗ bán thịt bò Jackcot (em nhớ mang máng thế, nếu bác quan tâm thì em sẽ kể rõ hơn). Ở đó có phòng ăn đẹp, thường thắp nến( để khử mùi thức ăn ấy mà), đèn hơi tối, hơi ít người việt (cho nên rất yên tĩnh), có vài chú tây, bên ngoài là cảnh thành phố HN đêm, bên trong lại có một khu bể bơi, nội thất đẹp, đồ ăn ngon, giá tạm được. Bác có mún quan tâm không ạ? Đấy là điều kiện chuẩn bị cho sự lãng mạn của bác thôi. Còn để lãng mạn thật, thì bác không nên suy nghĩ, cứ để nó thật tự nhiên như là bác vẫn thế.
( nếu bác không thế thì bác thử làm theo cách này : ăn uống thật tự nhiên và tình tứ

xong xuôi rồi, đưa bác gái ra một góc nhìn nào đó thật lạ, đẹp và thoáng đãng. Để bác gái nhìn, ôm bác ý từ phía sau, kể một câu chuyện bâng quơ nào đó về tuổi thơ của bác. Khi bác gái đang say sưa nghe, đột nhiên bác dừng lại không kể nữa. Để cho bác ý đợi khoảng 2 giây, ghé vào tai bác gái nói nhẹ nhàng " anh yêu em nhiều quá<

", siết chặt vòng tay, thơm một cái vào tóc hay má bác ý rồi làm gì thì làm...) Have fun
@phongluuhuong : Bác ở Trung hòa, hôm nào qua chỗ em cafe giao lưu đi ah. Pm cho em nhé bác. Tên em aha nhá, nhưng mà cái tên ala nghe cũng hay. Có khi em đổi nick, bít đâu khi chết lại có 12 em đợi sẵn trên thiên đường=))