SONY DSC H20 giá cả HELP!!!

n0mad2910

New member
Con này lâu rồi nhưng mà giờ em vẫn thích nên muốn mua, thấy các bác đi trước mua toàn tầm giá 300USD thôi thế mà giờ không hiểu sao giá toàn trên 400 USD
em check ở Hàn http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall?method=getSellerProductDetail&xfrom=search^prd&prdNo=42271724
http://search.danawa.com/dsearch.php?k1=Sony+DSC+H20&module=goods&act=dispMain&x=0&y=0
hoặc là cả ở mỹ:
http://reviews.cnet.com/digital-cameras/sony-cyber-shot-dsc/4505-6501_7-33521241.html

ở việt nam thì thấy ông vũ nhật bán có 6triệu
(http://camera.com.vn/vn/chi-tiet-san-pham/mabcn-Sony/Sony-Cybershot-DSC-H20.aspx)
trong khi search trên mạng trao tay cũng toàn tầm 8-9 triệu
Em hơi hoang mang không hiểu tại sao?
Các bác giải thích dùm! và có lời kkhuyên nào bổ ích cho em càng tốt!
THanks
 
cũng có thể họ bán hàng xtay , nên mới có giá mềm , mà bác nên xem trực tiếp hàng đi cho dễ tính .coi qua net chỉ có tính chất tham khảo thôi .
 
máy ảnh cũng như hàng KTS, có nhiều nguồn hàng khác nhau, mình chẳng biết đường đâu mà lần
bác cứ xem hàng, thấy ok thì múc thôi, hên xui nữa, heeee
 
mình không biết khuyên bạn thế nào vì không hiểu về dòng này lắm
Tuy nhiên, có kinh nghiệm bản thân thế này mà mình thề là không bao giờ ra Vũ Nhật nữa:

Mình cần mua 1 filter loại xin B/W MRC, do lúc mình cần mua thì toàn bộ các cửa hàng đều không có hàng, chỉ thấy Vũ Nhật có, mình alo và ra đó mua. Do chưa dùng loại này bao giờ nên trước khi đi đã tham khảo rất kỹ. Và mình mua được con mình cần. Lúc đó, niềm tin vào Vũ Nhật của mình lên cao ghê gớm :)

Một thời gian sau, mình cần mua đúng cái filter đó (vì lúc này mình có thêm 1 ống kính nữa), mình gọi điện ra trước, thấy báo có hàng, giá cũng same same con đầu tiên -> vui quá, cầm tiền ra "hiến dâng" luôn.

Do tin tưởng, mình cũng chả test ở cửa hàng, thấy nguyên hộp là cầm về. Về tới nhà, mở hộp ra, cầm trên tay thấy nó cứ nhè nhẹ thế nào ấy (con đầu tiên cầm rất chắc tay). Mình mở tủ, lấy con đầu tiên ra so sánh -> con thứ 2 không giống con đầu tiên.

Biết là hàng rởm, mình phi ra luôn. Cũng không làm ầm ĩ gì cả, chỉ nhẹ nhàng bảo là "con này không giống con xịn đầu tiên em mua, anh xem lại". Anh chủ cửa hàng gọi bố anh ấy (người chuyên bán đồ phụ kiện) ra giải thích "con xin đó giờ giá phải thêm vài trăm nữa cơ, tầm tiền này chỉ được con thế này thôi". Mình quyết định luôn là trả lại, lấy tiền về.

Đối với mình, đã mua đến hàng xin thì chuyện chênh vài trăm đâu có vấn đề, vấn đề là ở cái đạo đức bán hàng, giá như ngay khi mình hỏi, cứ cho mình 2 lựa chọn: con xịn giống con đầu thì giá cao hơn vài trăm hoặc mua giá giống con đầu thì không được hàng xịn. Mình tin chắc lúc đó mình sẽ sẵn sàng bỏ ra thêm vài trăm để mua con hàng xịn. Chán và gạch cái tên Vũ Nhật ra khỏi đầu luôn

Đôi lời chia sẻ và chúc bác mua được hàng như ý :) :)
 
Back
Top