Không biết mọi người thế nào chứ tôi thấy càng ngày càng nhiều thư rác ở VN gửi. Họ quảng cáo đủ thứ bà rằn, rác cả tai. Trong một số thư có cả lời xin lỗi đã làm phiền nghe có vẻ thành thực lắm. Tôi đã tự hứa không bao giờ mua của họ bất cứ thứ gì vì cái tội làm phiền người khác.
Lại còn có "quân" vô sỉ hơn. Sau khi ăn cắp được vài chục ngàn email của nạn nhân chúng bắt đầu gửi thư cho hết tất cả bọn họ. Trong thư chúng rao bán mail của họ với giá rẻ bèo hoặc mời chào dịch vụ gửi thư rác giá rẻ. Tóm lại chúng vừa ăn cắp rồi ngay lập tức trâng tráo quay lại mời chào bán lại đồ ăn cắp cho khổ chủ.
Ở Việt nam mình bao giờ có luật phạt (thậm chí tù) cái tội gửi thư rác và rao bán email để gửi thư rác làm phiền người khác nhỉ?
Lại còn có "quân" vô sỉ hơn. Sau khi ăn cắp được vài chục ngàn email của nạn nhân chúng bắt đầu gửi thư cho hết tất cả bọn họ. Trong thư chúng rao bán mail của họ với giá rẻ bèo hoặc mời chào dịch vụ gửi thư rác giá rẻ. Tóm lại chúng vừa ăn cắp rồi ngay lập tức trâng tráo quay lại mời chào bán lại đồ ăn cắp cho khổ chủ.
Ở Việt nam mình bao giờ có luật phạt (thậm chí tù) cái tội gửi thư rác và rao bán email để gửi thư rác làm phiền người khác nhỉ?