Bác ơi tôi không muốn tranh luận đâu nhưng thực tế phũ phàng lắm. Bác có vẻ hơi giận. Không sao, chúng ta chưa hiểu nhau. Cứ đọc kỹ lại những lời tôi viết thì chẳng sai là mấy đâu.
Dân tộc nào cũng có người xấu người tốt. Người Việt cũng có nhiều người như bác. Nhưng những người có gien ăn cắp bẩm sinh thì còn nhiều hơn, ít ra là về tỷ lệ thì cao nhiều dân tộc khác. Chắc là bác ít biết họ.
Tôi post bài lúc 02:00PM ngày hôm nay là ngày làm việc, trong giờ làm việc, bằng máy tính và đường truyền của cơ quan, tôi cũng có hơi ăn cắp một số thứ của cơ quan một chút. Tất nhiên tôi tự nhủ là sẽ hoàn thành tốt công việc, tốt hơn một chút để bù đắp cho cơ quan. Nói thế để đỡ ngượng ấy mà.
Còn bác thì post bài vào 02:43PM cùng ngày, cũng vào giờ làm việc. Cứ cho là bác làm tự do, máy tính là của bác, điện chạy máy tính do bác trả tiền, mọi phần mềm bác dùng để post bài đều đã được bác mua bản quyền, đường truyền là của bác, thì thử hỏi trong số những người bình thường có mấy ai được may mắn như bác.
Chỉ là ví dụ nhỏ để thấy vì sao người Việt mình hay “tận dụng”. Xét kỹ ra thì rõ là ăn cắp chứ còn gì. Mọi ngụy biện chỉ là để chữa ngượng mà thôi.