Sự trẻ trung của Montblanc Starwalker & cây bút huyền thoại Montblanc Meisterstuck No 149

Em ko thích màu vàng nên tìm mãi , nhờ mãi mới đc 1 ông tây xách chiếc 146P về. Em mệnh thuỷ, hạn chế màu vàng.
Chiếc 146P của em ngòi M, mà với người châu Á thì em thấy 146 đã là hơi to rồi, 149 thì hơi quá khổ. Ngòi M kí thì hợp hơn viết.

Còn viết hàng ngày thì em xài Type 55 ngòi M. Em thích cầm hơn vì nó ko kiểu show hàng như Montblanc.

Em xin phép úp tạm cái hình chụp lâu lâu vì cũng chả mấy khi chụp em 146 này.
image.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em ko thích màu vàng nên tìm mãi , nhờ mãi mới đc 1 ông tây xách chiếc 146P về. Em mệnh thuỷ, hạn chế màu vàng.
Chiếc 146P của em ngòi M, mà với người châu Á thì em thấy 146 đã là hơi to rồi, 149 thì hơi quá khổ. Ngòi M kí thì hợp hơn viết.

Còn viết hàng ngày thì em xài Type 55 ngòi M. Em thích cầm hơn vì nó ko kiểu show hàng như Montblanc.

Em xin phép úp tạm cái hình chụp lâu lâu vì cũng chả mấy khi chụp em 146 này.
View attachment 459141
Nhìn cái hình này là biết bác dùng Q10 rồi (hy vọng em đúng )
 
Nếu biết dành thời gian sẽ luôn có thời gian. Còn bằng không chúng ta sẽ là vị luật sư tài ba nhất có 10001 lý do cho mọi thứ mình chậm. Ví dụ như bác muốn mua bút, bác sẽ tiết kiệm các nguồn chi để có nó, còn không muốn mua thì bác không thể biết hết lý do được đâu ( bác hãy hỏi những người không thích chơi bút, bằng cách cố giới thiệu thật nhiệt tình việc họ nên sở hữu 1 cái bút mực, bác sẽ được biết lý do ngay ). Em đọc được là: " Hãy xác định cái giá mà bạn phải trả để đạt được mục tiêu của mình, rồi dứt khoát chấp nhận trả cái giá đó." Bởi khi đã xác định trả giá thì tức là mình không còn biết đến dư luận hay những thứ gièm pha khác nữa. Bởi người ta thường hay ghen tỵ với người khác họ. Chúng ta chỉ nể họ khi họ thực sự mạnh, còn khi họ mới chớm nở hướng đi mới, tài năng mới, cách làm để khác với người thường ( đã già còn tập chữ ), lập tức tất cả đều xúm vào ném đá, ném đá để thấy mình cao hơn người khác 1 bậc, sống tốt hơn, có lý tưởng hơn, và đáng sống hơn. Nhưng nếu chúng ta vượt qua mọi điều đó và thành công thì được hưởng 1 thứ gọi là " thấy người sang bắt quàng làm họ " tôi quen ông A chữ đẹp lắm, bác A ơi, nhờ bác viết cái thiệp cho cháu, người người lôi kéo, nhà nhà tự hào. Vì thế người ta trước khi thành tài, sợ thế gian chê cười mà lòng mình không vững thì chỉ có cách lên núi đóng cửa tu luyện. Như em đây hồi mới vào, chưa luyện 1 ngày Thư pháp Latinh, có bác bảo chữ Hán cũng được, em đưa, có bác bảo ở đây chỉ có thư pháp Latinh thôi, em cũng đồng ý chơi theo luật, nếu mình không tự ép mình thì chẳng ai ép mình cả. ( hồi nhỏ cha mẹ ép, đi học có điểm số ép, lớn lên trưởng thành tốt nghiệp, lấy vợ, sinh con thì còn ai dám ép vì ai cũng bảo mình đã trưởng thành. Nhưng nếu mình không tự cho mình áp lực thì ai sẽ có thể khiến mình hơn mình hôm qua. Đó là lý do nhiều bác thấy chán khi đã có mọi thứ, đa phần đi làm là buồn, chán, chả có gì chơi).
Sau khi Bác ongnon viết những điều trên mình cũng ngẫm nghĩ vài ngày, hôm nay mới viết vài dòng chia sẻ, cái câu " già rồi còn tập viết... rảnh rổi quá sinh nông nổi v...." cái này em nghe thường xuyên, vì thật ra trong hồ sơ mình cầm theo bao giờ cũng có 1 cuốn tập Hồng Hà, vài tờ giấy A4 để viết lung tung, ngồi hẹn ai, hay chờ đón con đều có thể lấy ra ngoáy vài dòng. Nhớ lại cách đây 6 năm em đưa con đi luyện viết chữ đẹp, rồi thấy ngồi đợi vừa mệt, vừa chán, thế là vào luyện cùng luôn với con, trong lớp có rất nhiều người lớn cũng học, mình học xong những cái cơ bản nhất thì bắt đầu viết, mình viết đủ thứ, thích gì viết đó, ngoài bài tập cô ra mình bao giờ cũng viết thêm ( lúc đầu xấu, cứ viết từ từ, chữ nó cứng cáp hơn sau 01 tháng thấy khác hẳn). Kết thúc khóa học 02 tháng thì mình viết tạm được nhất lớp, không phải là mình giỏi gì mà cô nhận xét là Anh là người viết nhiều nhất mà em gặp từ hồi em dạy đến giờ. ( Mình ngồi viết thơ, viết lời nhạc v...v vì mình thích vì vậy rất dễ dàng tập viết) Mình nghĩ là khi tập viết trước hết hãy viết những gì mình thích, chứ cứ bắt viết những cái không thích thì khó tập lắm bởi vì bây giờ anh em mình lớn rồi, không còn nhỏ giống như học sinh nữa:):). Rồi cái vụ mua bút mực cũng vậy, rất nhiều người em gặp đầu ngạc nhiên khi thấy mình mua bút mực, có anh biết bút MB, thấy mình có hỏi mượn xem xong phán câu xanh rờn... trời sao lại bút mực, sao không mua bút bi đó, nghĩ sao vậy giờ ai mà viết bút mực nữa, chắc người bán dụ mày rồi:p:p:p. Tóm lại bước vào lĩnh vực nào cũng đều có những cái mặt trái và mặt phải của nó hết. Bác "trucdao" cũng nói rồi, mua cây bút mình cứ nói vài trăm thôi cho nó lành ( cái này em nói hoài ....vài trăm còn đắt àh). Còn ai nhờ mua thì cứ nói đại là ra trung tâm VPP mua cho tiện, với lại chắc cũng hiếm cái vụ nhờ này lắm ạ. Bởi vì người biết thì họ đã không nhờ và đã "tâm đầu ý hợp" với nhau mất rồi nên có nhờ mua cũng không sợ;)
 
Em rất trân trọng những tâm sự của bác ah, bởi cùng " bệnh " nên hiểu nhau và thương nhau lắm:D. Chỉ có những người " mê " mới hiểu thôi ah, còn người " tỉnh " đọc những dòng " mê " này cảm thấy khó hiểu lắm. Em len diễn đàn chém gió là chính nên mấy bác lượng thứ vì những kiểu ví dụ như " con rắn vuông " của em ah:D.
 
Ngày xưa còn học sinh thì chứ khá đẹp giờ chữ xấu quá thể bác nào cho e hỏi luyện lại chữ mất có lâu k và bắt đầu từ cây bút nào
 
Sau khi Bác ongnon viết những điều trên mình cũng ngẫm nghĩ vài ngày, hôm nay mới viết vài dòng chia sẻ, cái câu " già rồi còn tập viết... rảnh rổi quá sinh nông nổi v...." cái này em nghe thường xuyên, vì thật ra trong hồ sơ mình cầm theo bao giờ cũng có 1 cuốn tập Hồng Hà, vài tờ giấy A4 để viết lung tung, ngồi hẹn ai, hay chờ đón con đều có thể lấy ra ngoáy vài dòng. Nhớ lại cách đây 6 năm em đưa con đi luyện viết chữ đẹp, rồi thấy ngồi đợi vừa mệt, vừa chán, thế là vào luyện cùng luôn với con, trong lớp có rất nhiều người lớn cũng học, mình học xong những cái cơ bản nhất thì bắt đầu viết, mình viết đủ thứ, thích gì viết đó, ngoài bài tập cô ra mình bao giờ cũng viết thêm ( lúc đầu xấu, cứ viết từ từ, chữ nó cứng cáp hơn sau 01 tháng thấy khác hẳn). Kết thúc khóa học 02 tháng thì mình viết tạm được nhất lớp, không phải là mình giỏi gì mà cô nhận xét là Anh là người viết nhiều nhất mà em gặp từ hồi em dạy đến giờ. ( Mình ngồi viết thơ, viết lời nhạc v...v vì mình thích vì vậy rất dễ dàng tập viết) Mình nghĩ là khi tập viết trước hết hãy viết những gì mình thích, chứ cứ bắt viết những cái không thích thì khó tập lắm bởi vì bây giờ anh em mình lớn rồi, không còn nhỏ giống như học sinh nữa:):). Rồi cái vụ mua bút mực cũng vậy, rất nhiều người em gặp đầu ngạc nhiên khi thấy mình mua bút mực, có anh biết bút MB, thấy mình có hỏi mượn xem xong phán câu xanh rờn... trời sao lại bút mực, sao không mua bút bi đó, nghĩ sao vậy giờ ai mà viết bút mực nữa, chắc người bán dụ mày rồi:p:p:p. Tóm lại bước vào lĩnh vực nào cũng đều có những cái mặt trái và mặt phải của nó hết. Bác "trucdao" cũng nói rồi, mua cây bút mình cứ nói vài trăm thôi cho nó lành ( cái này em nói hoài ....vài trăm còn đắt àh). Còn ai nhờ mua thì cứ nói đại là ra trung tâm VPP mua cho tiện, với lại chắc cũng hiếm cái vụ nhờ này lắm ạ. Bởi vì người biết thì họ đã không nhờ và đã "tâm đầu ý hợp" với nhau mất rồi nên có nhờ mua cũng không sợ;)
Em rất trân trọng những tâm sự của bác ah, bởi cùng " bệnh " nên hiểu nhau và thương nhau lắm:D. Chỉ có những người " mê " mới hiểu thôi ah, còn người " tỉnh " đọc những dòng " mê " này cảm thấy khó hiểu lắm. Em len diễn đàn chém gió là chính nên mấy bác lượng thứ vì những kiểu ví dụ như " con rắn vuông " của em ah:D.
Đề nghị "nhẹ" 2 bác này viết lên dòng, xuống dòng để anh em khỏi mỏi mòn con mắt đọc rì viu của các bác nhé :p
 
Đề nghị "nhẹ" 2 bác này viết lên dòng, xuống dòng để anh em khỏi mỏi mòn con mắt đọc rì viu của các bác nhé
Đang "phiêu" mà em, nhiều lúc lên xuống nó đứt mạch cảm xúc ah.:D
 
Đào mộ topic bác này, dân chơi bút nghiện độ 1, nhìn thôi đã muốn bị lây :D
 
May mắn 1 điều là khả năng sử dụng MB mà đi họp công ty không bị chú ý là... không thể, từ sếp bự đến sếp nhỏ đều xài trong khi mình là cò con, do đó chắc chắn là trong 1 thời gian dài nữa em sẽ không tốn tiền vì MB :D.

Nhưng như vậy ko có nghĩa là không xài, ít nhất hiện tại cũng có 1 cây MB giả dạng hiệu khác :D. Không chỉ MB mà đa số các hãng hiện giờ ngòi thay đổi khá nhiều, viết không còn thích như ngòi xưa. Nhưng MB hơn Pelikan 1 điểm là ngòi đều được kiểm tra kỹ bằng tay trước khi xuất xưởng nên độ đồng đều là cao hơn.
 
Sửa lần cuối:
May mắn 1 điều là khả năng sử dụng MB mà đi họp công ty không bị chú ý là... không thể, từ sếp bự đến sếp nhỏ đều xài trong khi mình là cò con, do đó chắc chắn là trong 1 thời gian dài nữa em sẽ không tốn tiền vì MB :D.

Nhưng như vậy ko có nghĩa là không xài, ít nhất hiện tại cũng có 1 cây MB giả dạng hiệu khác :D. Không chỉ MB mà đa số các hãng hiện giờ ngòi thay đổi khá nhiều, viết không còn thích như ngòi xưa. Nhưng MB hơn Pelikan 1 điểm là ngòi đều được kiểm tra kỹ bằng tay trước khi xuất xưởng nên độ đồng đều là cao hơn.
Khi nào bác lên sếp thì quất luôn MB limited chứ nhỉ :D
 
Rủi mà có ngày đó anh cũng ko xài MB chi cho giống mọi người. Mới làm cò con mà anh đã chuyển qua custom pen rồi nè :(
Cây ASA Swan bác review chưa?
Hôm nọ thấy bác đăng hình em cũng mò xem thấy cây Galatic nhìn hay hay mà túi em giờ hết nhẵn rùi.:(
 
Cây ASA Swan bác review chưa?
Hôm nọ thấy bác đăng hình em cũng mò xem thấy cây Galatic nhìn hay hay mà túi em giờ hết nhẵn rùi.:(
Chưa bác, đợt rồi về nhiều quá em chưa dành nhiều thời gian cho em nó nên chưa dám cảm nhận.

Em Galactic của em thì vẫn đang trong xưởng, làm lại theo yêu cầu kích thước hợp với tay em và chỉnh lại theo shape của em yêu cầu, và quan trọng là sử dụng được ngòi của Pelikan chứ không xài ngòi stock :D. Công nhận làm việc với mấy ông nhận làm custom made này sướng, chắc chắn ra sẽ là 1 em duy nhất. Chỉ có cái đặt cả tháng mới có với giá cũng.. cao.
 
Rủi mà có ngày đó anh cũng ko xài MB chi cho giống mọi người. Mới làm cò con mà anh đã chuyển qua custom pen rồi nè :(
Đại ca còn hứng mài cursive italic thì mài giúp em con Parker Frontier ngòi M.
Nâng cấp lên custom made thì em 605 italic ko co thời gian chăm thì để em chăm giúp nhé :D
 
Đại ca còn hứng mài cursive italic thì mài giúp em con Parker Frontier ngòi M.
Nâng cấp lên custom made thì em 605 italic ko co thời gian chăm thì để em chăm giúp nhé :D

Đem qua đây anh mài cho. Có cây nào B hay BB muốn mài thì đem qua luôn.

Anh tạm thời lên custom made barrel thôi, ngòi anh thích tự chỉnh vì chỉ có anh viết mới biết chỉnh sao cho phù hợp.
 
Ghê ghê fly us giờ chuyển sang đồ bespoke rồi. Đại da đại da!!!
Nghèo mới xài đồ bespoke. Mua 1 cây xài hoài, ko thèm ngó ngang ngó ngửa nữa. Bữa giờ chỉ chăm chăm mong nó về, ko thèm ngó gì nữa hết, đỡ tốn bao nhiêu tiền :D
 
Back
Top