BLV Tạ Biên Cương "bình" dở thì thì cả nước biết rồi, cứ vào YouTube gõ từ khóa "Tạ Biên Cương" thì ra cả đống video clip. Chê thì nhiều nhưng khen chẳng thấy đâu nhưng Tạ Biên Cương vẫn tồn tại và vẫn cứ tiếp tục "bình" có thấy ai cho nghỉ việc đâu? Nghi vấn là ở chỗ này, chắc lại là COCC hoặc gì gì đấy nhưng tại ta không biết thôiEm là em éo cho cái tật lấc cất của cậu TBC cộng tác/ tham gia bình luận bất kỳ trận cầu nào mang tính thi đấu cấp Quận trở lên đâu, nếu em là chủ quản nhà đài ;![]()
Trong các câu trên, em thích nhất câu này!Ngày ấy chưa có truyền hình để xem như bây giờ (chỉ có Radio, một số người còn gọi là cái đài),
Các bạn phải hết sức thông cảm, để bình luận trực tiếp cho một trận bóng đá cần người phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ăn nói lưu loát và nhanh theo đúng tiến độ trận đấu, giọng nói phải mạnh và chắc chắn đúng kiểu thể thao. Điều này hiện tại thì hơi khó đối với lực lượng BLV Việt Nam vì rõ ràng như chúng ta thấy họ chưa hội đủ yếu tố chuyên nghiệp như các BLV quốc tế được đào tạo chính quy tại các trường danh tiếng hẳn hoi.
Tôi có đọc 1 câu nói nổi tiếng của 1 vị chính khách châu Âu: "Trên đời này có 2 loại người. Một là những người đàng hoàng tử tế. Hai là những bình luận viên bóng đá". Chấm hết !