hôm trước định tậu bose QC3 nhưng khi đến showroom nghe thử thì k cầm lòng được khi nghe bose triport OE rồi "lỡ" mua nó luôn(nói lỡ vì lúc đầu k định mua nó mà là nhắm em kia) nhưng trong cái "lỡ" có cái may,càng nghe càng kết em nó. cắm vào ipod nghe cứ như lên thiên đường, cắm nghe lại tai theo máy ipod thì như xuống địa ngục liền. khi thử nghe so sánh thì cảm thấy triport ngang ngửa với bose 3 (nếu k muốn nói là nhỉnh hơn 1 xíu xiu). mặc dù rất kết chức năng loại bỏ tiếng ồn (dùng khi di chuyển trên máy bay là chính) và kiểu dáng cool của QC3 nhưng đầu tư 390$ thì thật k thông minh lắm. triport cũng cool và hay vậy mà đầu tư tiết kiệm hơn, vì vậy mới nói "lỡ" mà may.bây giờ đang háo hức chờ xem sự kết hợp giữa bose triport OE và RH1 đưa lên đến nấc thiên đàng nào.
p/s : bác anxongzong muốn dây jack thẳng và ngắn (cực ngắn luôn) thì em nó đây, đầu jack thứ nhất cách tai nghe = 1 ngón tay út àh.(có thêm 2 sợi : 1 dài 1 ngắn để nối zô.)
![]()
![]()
Hôm qua em cũng tới chỗ đó và cũng mua con BOSE này, nhưng âm thanh của thằng triport này nghe ấm hơn QC3, em nghĩ chắc do khử tiếng ồn nên chất lượng QC3 ko bằng.
*Mà cần chi QC3 cho phí $, Triport đeo vào em thấy im re à, uống cafe nhai đá tiếng "rột rột" vang lại trong đầu cũng đủ thấy kín tới mức nào