Tại sao Đà nẵng chưa thu hút được nhiều khách du lịch ?

1) Accomodations: tạm gọi là ăn/ở
- Phải nói là chi phí khách sạn ở Đà Nẵng không đắt, các khách sạn ở khu trung tâm như BamBoo Green (PCT) giá phòng cũng chỉ khoảng 400K, Phương Đông thì 300K, Bạch Đằng thì rẻ hơn và nằm ở vị trí bên sông Hàn rất đẹp... các khách sạn tư nhân thì còn rẻ hơn.
- Nhưng nếu bây giờ khách muốn 1 khách sạn sang trọng hơn, VIP hơn thì sao? Theo mình biết thì ngoài Furama Resort ra không có nơi nào đáp ứng được! Mà resort thì có nghĩa cách biệt, yên tĩnh...

thấy các bác rành về DANANG và du lịch quá . Em không dám có ý kiế gì , chỉ mong đóng góp thêm trong kiến thức giới hạn của mình :

Khách sạn trung bình thì có Bamboo Green 2, Bamboo Green Central (3 sao) , Bamboo Green Riverside , Faifo , Royal , Saigon Tourane , Tien Thinh ...
Cao cấp hơn , ngoài FURAMA , du khách có thể chọn Sandy Beach (4 sao) - đây là resort mới , tuy không thể sánh với FURAMA (quá đẳng cấp) nhưng vẫn rất sang trọng . Ưu điểm của resort là : sang trọng , RIÊNG BIỆT , không có hàng rong , có hồ bơi riêng . Khách bên ngoài không được quyền tắm biển trong phạm vi resort , do đó rất yên tĩnh & lịch sự . Furama còn có những 02 hồ bơi lớn , rất nhiều du khách đi resort mà chẳng tắm biển , chỉ tắm hổ bơi thôi .
Thực tế có rất nhiều du khách đến Da Nang mà chẳng tham quan đâu cả , chỉ quanh quẩn trong Furama thôi .
 
Hôm bữa rày thấy cái tựa topic này, chẳng có gì để xem, nay vào xem thấy HHVN làm du lịch, nhận xét Đà Nẵng nghe còn pro hơn những người phụ trách, các cơ quan chức năng...:D

Đà Nẵng là nơi làm du lịch theo kiểu "có gì bán đó", chừng 2-3 ngày ở Đà Nẵng là xong, lần sau có đến chui vô resort rồi về, mà resort thì Phan Thiết, Phú Quốc ê hề thành ra ai đến Đà Nẵng lần thứ 2,3 để du lịch là do Hội An, Thánh Địa Mỹ Khê, Đèo Hải Vân... sau đó ghé Đà Nẵng chơi.

Cái độc đáo nhất theo mình là cái cầu quay sông Hàn thì không biết sử dụng, cảm giác thật kỳ bí khi thấy cái cầu bị nâng lên, quay đứt ra rồi sau đó ráp lại. Nếu ấn định cầu quay đúng giờ, đúng dịp thì ăn khách.

Thái Lan nói tới du lịch Việt Nam thì đa phần là Đà Nẵng, Hà Nội sau đó mới vào Nam. Làm sao Đà Nẵng bùng phát như Nha Trang thì người dân Đà Nẵng sẽ thành những người sống bằng ngành công nghiệp không khói.
 
Hehe, hồi đó đi ĐN canh hoài mới thấy vì cái cầu nó quay lúc 2 giờ sáng mà, cảnh tượng cũng khá đẹp mắt nhưng mà lúc đó buồn ngủ quá cũng không cảm nhận trọn vẹn hehe. Chụp được cái hình :

cauquay01iv4.jpg

cauquay02ku1.jpg
 
Đà nẵng được mệnh danh là nơi có bờ biển đẹp nhất , vậy mà sao chưa thu hút được du khách vậy hả các bác ? Phải chăng Đà nẵng có cách làm du lịch chưa phù hợp ? Các bác có nhận xét gì khi đi du lịch hay làm việc tại Đà nẵng ?...
Nhờ các bác cho ý kiến hộ a.

- Bãi biển mà cho cống thải nước ra biển (Tuổi Trẻ ngày 31/3/2007) làm sao mà du lịch nổi!
- Hàng rong chèo kéo.
- Du lịch mà chỉ có biển thì không đủ, mà Đà Nẵng chỉ có biển ngoài ra không có ấn tượng gì khác với du lịch, có chăng thì của ... Quảng Nam, mà Quảng Nam thì ngoài biển (đẹp không kém Đà Nẵng) còn có ấn tượng riêng của nó (Hội An chẳng hạn).
- Khách Tây đến sân bay Đà Nẵng nhiều, nhưng để ... đi Hội An và Huế!
- Người dân Đà Nẵng dường như không quen với làm du lịch!
-vv....vv
 
- Bãi biển mà cho cống thải nước ra biển (Tuổi Trẻ ngày 31/3/2007) làm sao mà du lịch nổi!
- Hàng rong chèo kéo.
- Du lịch mà chỉ có biển thì không đủ, mà Đà Nẵng chỉ có biển ngoài ra không có ấn tượng gì khác với du lịch, có chăng thì của ... Quảng Nam, mà Quảng Nam thì ngoài biển (đẹp không kém Đà Nẵng) còn có ấn tượng riêng của nó (Hội An chẳng hạn).
- Khách Tây đến sân bay Đà Nẵng nhiều, nhưng để ... đi Hội An và Huế!
- Người dân Đà Nẵng dường như không quen với làm du lịch!
-vv....vv

Không chỉ có biển là đủ, vậy nên phát triển du lịch theo mô hình " Thái Lan " nhá :D
 
Không chỉ có biển là đủ, vậy nên phát triển du lịch theo mô hình " Thái Lan " nhá :D

Ý bác là kinh doanh du lịch bằng XXX à? đừng nói như thế nhé TL coi vậy mà làm du lịch bài bản và hơn mình xa lắm đấy. Chủ yếu do tầm nhìn và tư duy con người thôi, phải làm sao để lại ấn tượng thật đẹp để khách du lịch đến rồi còn muốn trở lại lần sau nữa chứ cứ chụp giựt thì cảnh có đẹp bằng trời đi nữa cũng chẳng có ai ham.
 
- Chắc bác không biết là hàng đá lưu niệm ở non nước là nhập nơi khác vể à ?

Chừng nào thay đổi quan điểm đầu tư du lịch là làm "Nhà hàng, Khách sạn và Karaoke" thì mới khác đc


- Quà lưu niệm : ĐN có các quà lưu niệm được làm từ đá Non Nước cực đẹp, đây là món quà lưu niệm mà bất cứ ai tới ĐN ko thể ko đem về.
- tính hiếu khách : con người ĐN cực kỳ hiếu khách ( như em nè :D)
 
- Bãi biển mà cho cống thải nước ra biển (Tuổi Trẻ ngày 31/3/2007) làm sao mà du lịch nổi!
- Hàng rong chèo kéo.
- Du lịch mà chỉ có biển thì không đủ, mà Đà Nẵng chỉ có biển ngoài ra không có ấn tượng gì khác với du lịch, có chăng thì của ... Quảng Nam, mà Quảng Nam thì ngoài biển (đẹp không kém Đà Nẵng) còn có ấn tượng riêng của nó (Hội An chẳng hạn).
- Khách Tây đến sân bay Đà Nẵng nhiều, nhưng để ... đi Hội An và Huế!
- Người dân Đà Nẵng dường như không quen với làm du lịch!
-vv....vv

Bác này nói chính xác.Nói thật với mấy bác chứ bãi biển Đà Nẵng tuy được mệnh danh là 1 trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh nhưng em thấy thua xa bãi biển Quàng Nam(như Hội An,Hà My....)và không hiểu những vị có trách nhiệm với sự phát triển của ngành du lịch tại Đà Nẵng nghĩ gì mà bãi biển Đà Nẵng nói riêng và cảnh quan ĐN nói chung cực kì mất vệ sinh(nếu tinh ý thì mọi người sẽ thấy có rất nhiều cống nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng ra những bãi biển(cực thối và mất mỹ quan).Con người Đà Nẵng nhìn chung là hiếu khách(theo nhận xét của "quần chúng" chứ không phải là ý kiến chủ quan của em-một người ĐN)nhưng vẫn chưa biết cách làm du lịch.Có lẽ là vì chưa quen nên mạnh người nào,hàng quán nào chém được thì cứ chém chứ không nghĩ đến hệ quả về sau là khách du lịch sẽ không dám đến nữa(nói thật chứ những gì mà khách nhận được không xứng đáng với 1/2 số tiền mà họ bỏ ra).Em thấy giá cả tại ĐN lên quá nhanh,khó có thể được khách du lịch chấp nhận được.Một vấn đề nữa là cơ sở hạ tầng;có thể những người vài năm mới quay lại ĐN thấy ĐN thay đổi nhiều(nhà cao tầng,khu dân cư,đường xá...)nhưng nhìn một cách tổng thể thì ĐN chỉ biết quy hoạch,giải tỏa và xây dựng một cách tràn lan với mọi loại hình kiến trúc(gọi là tả bí lù đóa :D)nên khi nhìn vào thì không thể tìm ra một tổng thể hài hòa....tóm lại du lịch Đà Nẵng là một buồng chuối to cần phải được các cơ quan chức năng quan tâm đúng mức hơn và đưa ra một giải pháp hiệu quả nhất để kêu gọi du khách đến với Đà Nẵng!!!
@1 phút quảng cáo:Em thích nhất phong cảnh Bãi Rạn lúc sáng sớm và về chiều.Bác nào đến với Đà Nẵng nhớ đừng bỏ qua!
 
Chắc bác không biết là hàng đá lưu niệm ở non nước là nhập nơi khác vể à ?
Hic biết thế, vì UBND ĐN cấm ko cho khai thác đá ở Ngũ Hành Sơn nên để phải nhập nguyên liệu đa Non nước ở Bình Định hay Thanh Hóa về để đẽo đá, but kỳ thực dù đá ở đâu thì dưới bàn tay nghệ nhân ĐN vẫn tạo ra 1 khối hình cực đẹp.
 
Các bac oi, Tôi cũng làm trong ngành du lịch TP Đà Nẵng, Đà Nẵng cũng nhiều tiềm năng như các bác nói ở trên nào là Biển, Núi,...nhưng du lịch Đà Nẵng vẫn chỉ là "tiềm năng".
Theo Tôi du lịch Đà Nẵng cần phải "lột xác" phải hướng đến du lịch cao cấp: nghĩ dưỡng cao cấp, hội nghị hội thảo, Trung tâm mua sắm, giáo dục,...các bác thấy ý kiến đó thế nào các bác cho thêm vài ý tưởng với nha.
 
Back
Top