• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Tại sao tôi bị BAN ?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thế giờ anh VMEP cho tôi hỏi câu cuối vậy, rất mong sự kiên nhẫn của anh.

Anh có khẳng định nếu gặp thành viên nào post bài kiểu (ấy ấy, xin vừng) anh đều xóa ngay, và sẽ BAN nick ko ?

Có một lần em Post bài "tìm mua tai nghe HT820" trong phần "Rao bán" và cũng bị Mod xóa thẳng tay, hồi đó em cũng tức lắm. Vì khi em Post bài đó, có một bài viết cũng "tìm mua" gì gì đó ở ngay cạnh. Em cũng viết bài (hay PM gì đó) hỏi thì được trả lời "cũng như vượt đèn đỏ thôi, có người bị bắt, có người không". Em cũng cú lắm.

Một lần đi trên đường Hai Bà Trưng, đường đông, mọi người thi nhau vượt đèn đỏ. Một anh công an đứng loay hoay giữa đường, mãi mới bắt được một chiếc xe máy. Em thoáng nghĩ: "Sao không bắt tất cả những người vi phạm giao thống cho công bằng?" Nhưng rồi em nhận thấy: "Một anh công an sao có thể bắt tất cả những người vi phạm giao thông. Người bị bắt có thể cảm thấy khó chịu, nhưng rõ ràng nếu anh không làm sai luật, không vượt đèn đỏ thì anh sẽ không bị bắt. Những người khác chưa bị bắt, chứ không phải họ không bị bắt, và việc họ vi phạm luật là sai!"

Anh đã sai, anh phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Còn việc Mod không xóa tất cả các bài viết vi phạm, cũng không thể trách Mod được anh ạ. Số lượng Mod có hạn, hàng ngày họ vẫn phải làm các công việc kiếm sống, các thành viên cũng không trả lương cho Mod để ngồi kiểm soát bài viết mà số lượng bài viết mỗi ngày thì rất nhiều. Anh có thông cảm cho họ?

Em tin rằng sau sự việc này, anh vẫn sẽ đóng góp cho diễn đàn, đúng không anh! Thực ra chuyện cũng nhỏ thôi mà anh. Bỏ qua cái nhỏ nhặt này đi, anh nhé!
 
Có một lần em Post bài "tìm mua tai nghe HT820" trong phần "Rao bán" và cũng bị Mod xóa thẳng tay, hồi đó em cũng tức lắm. Vì khi em Post bài đó, có một bài viết cũng "tìm mua" gì gì đó ở ngay cạnh. Em cũng viết bài (hay PM gì đó) hỏi thì được trả lời "cũng như vượt đèn đỏ thôi, có người bị bắt, có người không". Em cũng cú lắm.

Một lần đi trên đường Hai Bà Trưng, đường đông, mọi người thi nhau vượt đèn đỏ. Một anh công an đứng loay hoay giữa đường, mãi mới bắt được một chiếc xe máy. Em thoáng nghĩ: "Sao không bắt tất cả những người vi phạm giao thống cho công bằng?" Nhưng rồi em nhận thấy: "Một anh công an sao có thể bắt tất cả những người vi phạm giao thông. Người bị bắt có thể cảm thấy khó chịu, nhưng rõ ràng nếu anh không làm sai luật, không vượt đèn đỏ thì anh sẽ không bị bắt. Những người khác chưa bị bắt, chứ không phải họ không bị bắt, và việc họ vi phạm luật là sai!"

Anh đã sai, anh phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Còn việc Mod không xóa tất cả các bài viết vi phạm, cũng không thể trách Mod được anh ạ. Số lượng Mod có hạn, hàng ngày họ vẫn phải làm các công việc kiếm sống, các thành viên cũng không trả lương cho Mod để ngồi kiểm soát bài viết mà số lượng bài viết mỗi ngày thì rất nhiều. Anh có thông cảm cho họ?

Em tin rằng sau sự việc này, anh vẫn sẽ đóng góp cho diễn đàn, đúng không anh! Thực ra chuyện cũng nhỏ thôi mà anh. Bỏ qua cái nhỏ nhặt này đi, anh nhé!

lâu lâu mới gặp anh Mit, cái Hp em ok rồi, hehheheheh,

@@@ em nghĩ mod close cái này được rồi,
lớn hết rồi, có tí chuyện nhỏ như con thỏ cũng lôi ra trách móc lẫn nhau. sao không tha thứu đi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì hết. như vậy có phải là tính cảm , thân thiện hơn không.

+làm ngừoi thì đừng cố chấp quá, cho đi để được nhận lại thôi ông anh eden ơi,

+ em cũng mới bị BaN nè, nhưng cũng có thấy tức tối gì đâu, mà cài bài em pót lên chắc cũng phải gần 1 tháng, chuyện nhỏ cả, bỏ qua tất

Mọi ngừoi online để học hỏi thêm kiến thức, tìm kiếm niềm vui ở những người mà mình chưa 1 lần gặp mặt, chứ có phải chỗ để cảm thấy khó chịu trong ngừoi đâu

$$$$$ ông anh Edden mà ở đà nẵng em dẫn đi chơi với em 1 đêm là quên hết mọi buồn phiền, bực tức thôi
 
Một lần đi trên đường Hai Bà Trưng, đường đông, mọi người thi nhau vượt đèn đỏ. Một anh công an đứng loay hoay giữa đường, mãi mới bắt được một chiếc xe máy. Em thoáng nghĩ: "Sao không bắt tất cả những người vi phạm giao thống cho công bằng?" Nhưng rồi em nhận thấy: "Một anh công an sao có thể bắt tất cả những người vi phạm giao thông. Người bị bắt có thể cảm thấy khó chịu, nhưng rõ ràng nếu anh không làm sai luật, không vượt đèn đỏ thì anh sẽ không bị bắt. Những người khác chưa bị bắt, chứ không phải họ không bị bắt, và việc họ vi phạm luật là sai!"

Em tin rằng sau sự việc này, anh vẫn sẽ đóng góp cho diễn đàn, đúng không anh! Thực ra chuyện cũng nhỏ thôi mà anh. Bỏ qua cái nhỏ nhặt này đi, anh nhé!

Cảm ơn bạn đã thông cảm với các QTV của HHVN!
Topic Closed!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top