Tầm đấy thì mua Panasonic 37" HD Ready (16 triệu) hoặc Sony 32" Full HD (20,9 triệu). Cá nhân tôi không thích Samsung hay LG, ngoài lý do thương hiệu thì nhìn cái vỏ bóng loáng lả lướt đĩ đĩ đã thấy ghét, chứ không đường nét sắc sảo rắn rỏi như mấy anh kia.
Tôi đang ngồi chuyển đống băng VHS sang đĩa đây. Đống băng này đã trên 10 năm tuổi bao gồm đủ loại: Panasonic, Sony, Goldstar (tên cũ của LG), BASF, TDK... Tất cả băng của các hãng khác đều không sao, riêng băng Goldstar vừa mốc, vừa hình vừa nhòe, lại còn đứt phừn phựt, có thể nói là tự hủy. 10 năm trước khi mới dùng thì thấy chất lượng chúng đều như nhau, đúng là thức lâu mới biết đêm dài. Lại nhớ ra cái điều hòa LG <5 năm liền bán chạy nhất, LOL> ở văn phòng mới dùng 3 năm mà kêu cứ gọi là cành cạch. Thế thì ta cũng nên cạch mấy cái anh Hàn cuốc hàn xẻng ra.