Vừa mua 1 em Sony KLV32W400A -> cho phòng ngủ, đánh giá như sau:
- Là phòng ngủ, nên vừa đủ, không to quá (nhỡ xem đoạn phim gì đó thì cũng đỡ sốc hơn các màn to), thiết kế rất thanh mảnh, nhìn trông trang nhã mà hiện đại, không mầu mè, phù hợp với phòng có tường sơn màu sáng.
- Xem phim duyệt web, tác vụ PC (từ HTPC ra TV LCD nếu dùng đường DVI/DSub) thì củ chuối, chán như con gián, không lên được 1080p đâu, độ sắc nét thì trên trung bình một tý (Kết luận: không xài được đường DVI/DSub).
- Xem phim, duyệt web, tác vụ PC (từ HTPC ra TV LCD nếu dùng đường HDMI trên HTPC) thì ngon hơn nhiều, lên được 1080p (tất nhiên đường tiếng thì đi riêng, độ sắc nét chuẩn luôn, màu sắc hài hòa (Kết luận: xài được đường HDMI).
- Xem phim từ TViX M-6500A ra TV LCD dùng đường HDMI trên TViX thì tuyệt, đạt 1080p, chất lượng hình ảnh không chê được chỗ nào, sắc nét, màu rực rỡ nhưng không cảm giác giả tạo như mấy hãng củ sâm (Kết luận: nên dùng TViX với 32W400A hơn là dùng HTPC).
- Xem TV truyền hình cáp VTV: chất lượng trung bình, một số kênh nước ngoài xem khá ổn (tuy nhiên chất lượng tín hiệu bị suy giảm nhiều vì đường cáp chia cho khá nhiều TV).
Sắp tới sẽ kiếm thêm 1 em LCD 42 inchs nữa cho phòng khách, đang định lựa chọn LG Scalet 42LG60FR (FullHD). Khi có sẽ review tiếp sau.
PS: Mua em Sony trên ở Siêu thị Nguyễn Kim (Tràng Thi Hà Nội, giá 18 triệu 900 - vì được khuyến mại 2 triệu + đầu DVD).