Tản mạn cuối năm (cho vui!)

Ờ có một điều mình rất bực mình khi đi đường là nhiều người thay bóng đèn của họ bằng những bóng công suất cao và đèn pha cứ dựng ngược cả lên chứ ko chiếu xuống đất. Kể cả đi trước hay đi sau mấy chú này đều chỉ muốn chửi đổng, vừa mất an toàn cho người đi đường (đèn chiếu chói thằng vào mặt người đối diện, vào gương người đi cùng chiều) và thể hiện sự thiếu tế nhị rất vớ vẩn ... Không hiểu các đồng chí này nghĩ gì nhưng qua khảo sát của ducva thì 99% các tay chơi bóng đèn chổng ngược này là đi các xe ga đắt tiền, có lẽ đó là 1 nét văn hoá, cho biết (xe) mình là ai ... nhở ..

em đồng ý với bác, em sợ nhất mấy ông đó
mặt cứ vênh lên chiếu đèn vào mặt mọi người, thật là vô ý thức,
coi thường chính bản thân mình cả mạng sống của người khác:mad:
 
Cái này gói gọn lại là vấn đề dân trí. Mấy ngày Tết đi ra đường mới thấy, vắng công an là thôi rồi, đèn đỏ vô tác dụng, kẹp ba kẹp bốn nghênh ngang, mũ bảo hiểm thì vứt xó... Buồn nỗi là không phải chỉ lũ "choai choai", ngay các anh chị/ông bà trông rõ đứng đắn, lịch sự cũng tỏ ra rất... hồn nhiên trước pháp luật. Nên bảo sao, cứ mỗi dịp tết nhất, bao người trí thức chân chính chẳng những không thảnh thơi, hoan hỉ, trái lại, càng nặng trĩu cõi lòng.

Mà nói chung, chẳng cứ gì dịp Tết, chuyện thiếu ý thức chúng ta vẫn thường thấy hằng ngày, quá nhàm thành ra... quen: ăn uống xả rác vô tư, nói tục chửi bậy, khạc nhổ, đái bậy... thôi thì đủ cả. Đến mức, chuyện nhường chỗ trên xe bus, chen lấn khi xếp hàng... thành viễn cảnh năm... 2020!


P/S: Trên kia có bạn gì bàn về thói quen tiêu xài trong việc mua sắm phương tiện của hai miền Nam - Bắc, theo tôi là chưa hợp lý. Chuyện giá xe trong Nam đắt hơn ngoài Bắc có thể do nhiều nguyên nhân, song nếu cho rằng đó là do dân miền Nam thích đi xe ga hơn còn miền Bắc nhiều đồi núi nên thích đi xe côn - hoàn toàn thiếu cơ sở.
 
Back
Top