Cuối cùng thì em gái già 100N cũng đã về đến nơi. Tháo phong bì ra thì xém tí lạy ông bán, bỏ đúng cây viết vào trong phong bì, không bao, không bọc, không có gì bảo vệ cả. Cũng hên là em nó về tới nơi còn nguyên vẹn, chứ không chắc ko biết nói sao. Chưa kể đây là lần đầu tiên ship về bị hải quan đánh thuế ... 40,000 VNĐ

. Chẳng hiểu tính kiểu gì mà ra thuế đó.
Bản của em về là 100N Grey Marble, chỉ biết giai đoạn sản xuất là từ 1938-1951. Vậy là em nó ít nhất cũng 65-75 tuổi rồi, nên không có gì lạ khi clip và ring cũng đã bị loang lổ nhiều, cửa sổ mực cũng không còn trong veo, dù vẫn nhìn thấy mực bên trong. Ngoại trừ các vấn đề này, thì em nó vẫn còn rất đẹp so với tuổi, đặc biệt là phần barrel màu lên rất đẹp. Đặc điểm của dòng 100 là long cap, và phần nắp trên vặn ra được, có thể tháo clip ra dễ dàng, nên lúc nào muốn cũng xách đi xi lại được dù hiện tại em vẫn muốn giữ lại dấu ấn thời gian hơn là xi lại vàng choé.
Viền nắp bút cây của em là Pelikan Patent khắc ở phần long cap. Ngoài ra không hề có chữ gì khác cả. Logo là logo mới (mới so với thời đó), vì bản 100N có 2 giai đoạn, vào năm 1938 thì sử dụng logo cũ vì đến giữa năm 1938 Pelikan mới đổi sang logo 2 chim con thay vì 4. Với lại bản này sử dụng piston seal bằng cao su thay vì cork seal, do đó chắc chắn là sản xuất vào giai đoạn sau chiến tranh. Điều này đồng nghĩa là khi bị chai có thể thay thế bằng seal của 140 hoặc 400 cũng được.
Mở nắp ra thì phát hiện 1 điều khá thú vị là ngòi của em nó là OM, chứ không phải M như lúc quảng cáo. Với ngòi 14c vintage của Pelikan mà thêm là left-oblique nữa thì phải nói là quá phù hợp với kiểu xoay viết của em. Ngòi còn khá mới, các chữ khắc còn rất rõ ràng, và đặc biệt là tip còn khá đẹp. Quan sát kỹ thì có vẻ là ngòi Oblique từ nhà máy chứ không phải custom ground. Feed sọc dọc kiểu cũ, tháo cả cụm ra cũng khá dễ dàng.
Do tuổi đời quá cao, để an toàn thì em chỉ sử dụng mực rất an toàn là Pelikan 4001 Blue. Một đặc điểm của dòng 100 là khá nhỏ nhưng chứa mực được rất nhiều, 1.75ml. Sau 70 năm thì quả thực piston của Pelikan xứng đáng với lời khen là 1 trong những loại piston tốt nhất, cảm giác khi bơm mực còn rất trơn và không rít.
Khi viết thử thì ngòi vàng Pelikan đúng với chất vintage. Cảm giác viết mềm, mượt, xuống mực rất đều. Thực sự thì chỉ khi sử dụng với ngòi Pelikan vintage thì mới thấy thích mực 4001 được, vì mực bình thường khá khô và độ bôi trơn cũng ít, nhưng bù lại do cảm giác viết với ngòi Pelikan vintage rất đều, mau khô nên không cần phải quá chú ý khi viết, tốc độ mực xuống vừa đủ kể cả khi viết nhanh. Kể cả ngòi Pelikan modern cũng không cho cảm giác này.
Do là ngòi Left Oblique, nên đặc biệt phù hợp với người thích xoay viết sang phải khi viết như em. Nếu thích vẫn có thể tạo ra line variation mà không cần dùng lực, với các nét ngang thường dày hơn nét dọc. Và điểm quan trọng nhất của ngòi vàng vintage là khả năng flex. Ngòi này thực tế chỉ là Semi flex do vẫn phải dùng lực để có thể tạo ra line x3 hoặc x4, kết hợp với nét do oblique tạo ra nữa thì tạo nét khá thú vị khi viết.
Đây có lẽ là một trong những cây viết tốt nhất trong tay em hiện tại dù giá chi cho em nó chỉ bằng 3/5 so với em M805, thậm chí còn không bằng M400 White Tortoirse. Và thật sự có càng nhiều Pelikan thì càng khẳng định 1 điều là ngòi Pelikan hiện đại đã không còn giữ được chất như vintage nữa.