Thành phố HCM:Cứ mưa lớn là gây lụt nghiêm trọng

usranger

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nguốn từ VnExpress

Có nơi bị ngập hơn 1 m, nhiều cửa hàng, xí nghiệp không thể tiếp tục hoạt động. Hàng nghìn hộ dân đã phải thức trắng đêm. VnExpress ghi lại những hình ảnh triều tấn công thành phố ngày 25/11.

6qe56p1.jpg

Xe máy bị ngập sâu gần hết bánh.

6kk3sxh.jpg

Đường bộ đã biến thành đường thủy, ở phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức.

6sirnh1.jpg

Hàng ngàn gốc mai có nguy cơ thối gốc và chết dần.

6ozw2lv.jpg

Các xí nghiệp phải đóng cửa ngưng sản xuất.

73jo2o5.jpg

Các cửa hàng ăn biến thành biển nước.

85o5174.jpg

Trong nhà và ngoài đường đâu đâu cũng chỉ toàn là nước.

86gud4x.jpg

Nhiều người đã thức trắng đêm vì không có chỗ ngủ.
 
Nói ra cái vụ ngập này vẫn còn tức. Sáng qua đi làm đi vào khu D2 (bọc ra chỗ gởi xe Hàng xanh khỏi đi ngược đường). Mới đâm đầu vào hẻm thấy ngập sơ sơ, mọi hôm cũng vậy thôi. Tự nhiên hôm qua càng vào trong hẻm ngập càng sâu. Lỡ rồi phải đi luôn không thì quay ra mà chống chân xuống thì cũng ướt hết quần, giày.
Hi vọng cái xe đừng tắt máy, nhưng mà xui rồi ra giữa dòng nó tắt máy, đành phải chống chân xuống, nước lên tới bắp chân rồi. Lúc đó quê ròi, tính về luôn. Đang bì bõm chèo chèo qua dòng nước, cái cặp để ba-ga giữa đổ xuống - thế là tan tành :(( gồm em h6365, 1 mp3 creative, 2 cái usb, sách vở giấy tờ... Nghĩ cũng tại mình ỉ i quá, không đeo cặp lên vai. Kinh nghiệm xương máu. Đành nghỉ luôn buổi sáng, về nhà cứu ngay em creative và đt, cũng may em creative lì lợm còn sống sót, đt thì như tình trạng nó như đã hỏi bên "trao đổi kinh nghiệm". Chán lắm.
 
tình hình căng thẳng, càng chống ngập <------> càng ngập nặng hơn :D
 
Thì hồi xưa ngập mười mấy điểm, còn bây giời chỉ còn một điểm toàn thành phố mà các pác ơi. nhà em mấy bữa nay chen chúc lên cái gác xép, sáng tối hai bữa hì hụi tát nước. Nghĩ ra cho cùng thì ở nơi đây được thiên nhiên ưu đãi quá nên chuyện phòng chống bão lụt xem ra chẳng ai coi trọng, đi lòng vòng quanh mấy bờ kênh con rạch thấy mấy cái bờ bao sao mà thảm đến thế, chắp chíu vá víu tạm bợ, chổ thì mấy cây tràm đóng tạm, chổ có xáng cạp đất lên đổ thì nơi đầy nơi vơi. Thế cho nên tới con nước lớn mà không bể với ngập mới là chiện lọa.
 
Công nhận qui hoạch rất tài, giường như có nhiêu nước cho vào hết vào khu D2 là xong, sáng nay vẫn còn ngập y chang hôm nọ, đâm đầu vào không dám đi tiếp buộc phải vòng ra đi đường ngược chiều hết khoảng 300m, cái này là ép tui đi ngược chiều nha chứ không muốn đâu.
 
Nhà em ở trung tâm thành phố mà cũng ngập đấy thôi.Đành rằng năm nay triều cường lớn,nhưng năm nào mà chẳng có triều cường,chỉ riêng năm nay ngập nghiêm trọng nhất.Nếu làm không kéo,vài ba năm nữa chắc thành Venice của Ý mất,mà nước cống thối không chịu nổi...
 
Vừa đọc bài này xong thì vợ đi ngang đọc ké, phán luôn cho 1 câu: chắc TPHCM đang bị lún dần :D :D :D
 
Tốt nhất các bác ở trỏng nên tập sống chung với lũ.
Các bác nên dùng các phương tiện trong ảnh để di chuyển thay xa bus và xe gắn máy.
Như thế không còn bụi bặm như hiện nay nữa.
Đã thế lại còn có thể trồng lúa nước trong lòng thành phố, câu cá dưới gầm giường.
Đúng là trong cái rủi lại có cái may:D
Mấy con xe này nhờ Patrick ship về được đấy :D:D:D
 
TPHCM giảm ngập nhiều rồi đó chứ:
- Năm 199x: ngập 1xx nơi, ngập khoảng 10cm.
- Năm 2007: ngập 1x nơi, ngập khoảng 100cm.
- Năm 2xxx: ngập 1 nơi, ngập 1xx mét...
(trích báo cáo chống ngập và mục tiêu phấn đấu...)
 
Back
Top