Countdown ở Nha Trang có nguyên dàn ca sĩ, ban nhạc nước ngoài lun á: Liviu Hodor, Mona, Danielle Xavier, Christina Fuentes...
tớ thấy 17h đi mới ok.năm rùi 18h tớ đi,zô cũng đông ngùng ngục rùi,ai mà đi lề mề là ở phía cánh gà mà ngóng nhá,ý là đi như zậy mà vẫn ko có chổ đứng ngon lành đó,
1 vé nhé bác,đêm đó đi có đông hôn ,mình dẫn gấu theo nữa ,còn nếu toàn đực rựa thì ta quậy tới bến vậy
trùng hợp thế,mình ăn ở quán này rồi,mới tuần trước nè,công nhận là ngon nhưng ko khoái nấm,khoái tôm và nc chấm của nó,húp hết chén nc chấmcó ai nghé quán Hương vị nấm trên đg Trần Quế Cát chưa ,chỗ này bán ngon lắm,2 năm trước đi du lịch có ghé ăn,h nghĩ lại vẫn còn mùi bùi bùi ngọt ngọt của nó rất đã miệng,ở quê mình cũng có bán nhưng ko ngon = quán này.http://www.dulichnhatrang.net/image...Nha-Trang/nam-o-nha-trang/nam-o-nha-trang.jpg
ngày đó chắc nướng sướng như con tê tê .Dạo chi cho mỏi chân mỏi cẳng mà còn bị nguy cơ móc bóp nữa
hay là hôm đó tụi mình quậy cho đã trong countdown xong kéo nhau đi làm 1 chầu đi,ở quán ốc hay quán lẩu gì cũng dc,xem như là ngày a e ra mắt nhau,kết tình huynh đệ,her