Thảo luận về vụ lừa đảo trong đấu giá - Macbook Air

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

thôi, để mình chốt nha!
Mọi chuyện đã rõ! nhưng chưa đc phép công bố! ngày mai các bạn sẽ biết! bây giờ muộn rồi, chúc các bạn ngũ ngon!
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

thôi, để mình chốt nha!
Mọi chuyện đã rõ! nhưng chưa đc phép công bố! ngày mai các bạn sẽ biết! bây giờ muộn rồi, chúc các bạn ngũ ngon!

Vậy thì a e đi ngủ đi. Không nên đoán già đoán non nữa.
Ngủ ngon!
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

thôi, để mình chốt nha!
Mọi chuyện đã rõ! nhưng chưa đc phép công bố! ngày mai các bạn sẽ biết! bây giờ muộn rồi, chúc các bạn ngũ ngon!

bác làm anh em cụt cả hứng
người thì đang làm Conan, người đang đóng vai mori giúp 2 nạn nhân ( hoặc 1)
người đang xem
tất cả đều tích cực mà bác bảo đi ngủ
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

em cũng thăng thôi bây h em cũng chẳng biết gì thêm chỉ biết vào rạng sáng ngày mai nó bị bắt . hết :D
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

Ô thế tìm ra ròy à, mai đi có việc phải bookmark topic này vô đt coi qua 3G mới đc hot quá :D
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

Mình theo dõi topic này từ đầu tới giờ. Đọc hồi hộp cứ như xem truyện trinh thám. Nếu thực sự có kết quả thì các bác công bố ngay cho nóng, đêm dài lắm mộng. Hi vọng là kết thúc có hậu. cheer
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

Có lẽ là nó bay vào đêm nay rồi, không bắt được :D:D
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

kết cục sẽ đầy bất bgờ y hệt vụ ra mắt Ipad cho coi . Giờ em đi ngủ đã mai về quê ăn giỗ từ 5h
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

Thủ phạm ám chỉ ng thứ 3 là thế nào các bác nhỉ ??? Em vẫn thấy vụ này nó kì kì thế nào ấy !

Vì ngay sau khi vụ này sảy ra. Phản ứng của bác Potay khá bình tĩnh ...

Nói chung cứ thấy ngờ ngợ thế nào ý ! Em ko ám chỉ gì cả , tất cả đều có kẽ hở thôi , ko có gì là hoàn hảo cả !
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

PSPrince

"Mình đã để lại 1 số dấu vết cho các bạn truy tìm rồi đấy".

Bạn có quá tự tin chăng? Bạn nghĩ rằng kế hoạch của bạn là quá hoàn hảo? Nhầm, những sơ hở không mong muốn của bạn đã dần hé mở, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Tôi thực sự cũng chẳng biết bạn là ai nhưng hành vi của bạn, của một người có học thức, có hiểu biết, có trình độ lại dùng cái đầu của mình nặn ra một kế hoạch không đáng để lừa người khác (không dùng từ lừa đảo vì chưa tới mức độ như thế) làm mọi người chê trách.

23.000.000 triệu đồng đối với người nghèo quả là không nhỏ nhưng đối với người thu nhập trung bình thì nó cũng chẳng đáng là bao và tôi nghĩ bạn thuộc nhóm người này, tiêu xài vài ngày là hết (tiền chùa xài xả láng sáng về sớm).

Ai cũng có lương tâm và bạn cũng vậy. Nếu xem đây là trò đùa để đôi bên đấu trí cho vui tôi nghĩ đến đây tạm dừng là được và bạn sớm hoàn trả lại cho khổ chủ số tiền trên để mọi việc luôn được tốt đẹp trong suy nghĩ của mọi người, và tôi với tư cách của mình trên diễn đàn bảo đảm chắc chắn uy tín của bạn không hề bị sứt mẻ và tôi khẳng định với bạn lần nữa như vậy.

Nếu bạn cố tình chiếm đoạt và có thể bạn thoát khỏi vụ này, sẽ không ai biết và làm gì được bạn nhưng chắc chắn lương tâm của bạn biết và bạn sẽ bị cắn rứt suốt cuộc đời.

Bạn có nghe câu "của đi thay người"? Có nghĩa là những tai ương, những xui xẻo ra đi thế mạng cho người. Ví trường hợp vẫn còn là may mắn, nhờ có mất của mà tránh được tai nạn, vận hạn "Thôi của đi thay người. Trời phật bắt mình vận hạn, túng bấn mãi thế này thì trời phật lại phù hộ người nhà mình được mạnh khoẻ." Thế mà bỗng dưng đang mạnh khỏe bạn lại cố tình rước cái tai ương đó vào mình làm gì? Có nên không?

Quả báo nhãn tiền có vay thì ắt có trả, quy luật từ xưa đến nay vẫn thế.

Vài lời chân tình gửi đến bạn, chẳng có việc gì gọi là muộn màng nếu biết dừng lại đúng lúc. Mong bạn nên bình tâm suy nghĩ lại.

Bạn hãy xem bài dưới đây, có lẽ họ nghèo và khổ hơn mọi người rất nhiều nhưng với họ: Nghèo cho sạch, rách cho thơm:

http://home.vnn.vn/tai_xe_taxi_tra_lai_20_000_usd_khach_bo_quen-16777216-625285356-0





 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

PSPrince

"Mình đã để lại 1 số dấu vết cho các bạn truy tìm rồi đấy".

Bạn có quá tự tin chăng? Bạn nghĩ rằng kế hoạch của bạn là quá hoàn hảo? Những sơ hở không mong muốn của bạn đã dần hé mở, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Tôi thực sự cũng chẳng biết bạn là ai nhưng hành vi của bạn, của một người có học thức, có hiểu biết, có trình độ lại dùng cái đầu của mình nặn ra một kế hoạch không đáng để mọi người chê trách.

23.000.000 triệu đồng đối với người nghèo quả là không nhỏ nhưng đối với người thu nhập trung bình thì nó cũng chẳng đáng là bao và tôi nghĩ bạn thuộc nhóm người này, tiêu xài vài ngày là hết (tiền chùa xài xả láng sáng về sớm).

Ai cũng có lương tâm và bạn cũng vậy. Nếu xem đây là trò đùa để đôi bên đấu trí cho vui tôi nghĩ đến đây tạm dừng là được và bạn sớm hoàn trả lại cho khổ chủ số tiền trên để mọi việc luôn được tốt đẹp trong suy nghĩ của mọi người, và tôi với tư cách của mình trên diễn đàn bảo đảm chắc chắn uy tín của bạn không hề bị sứt mẻ và tôi khẳng định với bạn lần nữa như vậy.

Nếu bạn cố tình chiếm đoạt và có thể bạn thoát khỏi vụ này, sẽ không ai biết và làm gì được bạn nhưng chắc chắn lương tâm của bạn biết và bạn sẽ bị cắn rứt suốt cuộc đời.

Bạn có nghe câu "của đi thay người"? Có nghĩa là những tai ương, những xui xẻo ra đi thế mạng cho người. Ví trường hợp vẫn còn là may mắn, nhờ có mất của mà tránh được tai nạn, vận hạn "Thôi của đi thay người. Trời phật bắt mình vận hạn, túng bấn mãi thế này thì trời phật lại phù hộ người nhà mình được mạnh khoẻ." Thế mà bỗng dưng đang mạnh khỏe bạn lại cố tình rước cái tai ương đó vào mình làm gì? Có nên không?

Quả báo nhãn tiền có vay thì ắt có trả, quy luật từ xưa đến nay vẫn thế.

Vài lời chân tình gửi đến bạn, chẳng có việc gì gọi là muộn màng nếu biết dừng lại đúng lúc. Mong bạn nên bình tâm suy nghĩ lại.

Bạn hãy xem bài dưới đây, có lẽ họ nghèo và khổ hơn mọi người rất nhiều nhưng với họ: Nghèo cho sạch, rách cho thơm:

http://home.vnn.vn/tai_xe_taxi_tra_l...16-625285356-0








nghe mấy lời chân tình này em đi ngủ đc rồi ....trời có mắt và luật đời có vay có trả ..........
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

ặc bác nói thế nói nữa cũng ích gìkể cả đứng trước vành móng ngựa cũng ko biết hối hận là gì đâu
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

Như đã nói mọi chuyện đều là 1 vở kịch khiến ng ta suy ngi theo lối mòn .




nà ná na . Tạm biệt bạn yêu
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

Kg ngủ đc
Chắc đợi đến sáng, xem luôn kết quả quá
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

Khổ thay cho bậc sinh thành nào đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi nấng 1 đứa con khôn lớn, gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng và hy vọng và nó sau này có bản lĩnh và hiên ngang đứng với đời... giờ đây bản lĩnh nó ko phải không có, nó cũng hiên ngang đứng vỗ ngực với đời... than ôi, liệu bậc sinh thành có nhìn thấy bản lĩnh và sự hiên ngang của nó hay không? Khi đứa con kỳ vọng của mình đang làm 1 việc bỉ ổi với đời và ngông cuồng thách thức... liệu rằng chết có nhắm mắt được không? liệu ông bà tổ tiên nhìn vào có thấy danh gia họ tộc không? Buồn thay cho 1 con người mà chó gặm mất phần người, chỉ còn cái thói ngông cuồng của phần con... và rồi chút tiền mọn đó sẽ ám ảnh cả cuộc đợi, và rồi từ sự hiên ngang sẽ là kiếp trốn tránh, chui nhủi... tự hào thay... nhục nhã thay... than ôi nào bậc sinh thành có hay... công sức dưỡng dục giờ được báo...
 
Re: Xử lý vụ đấu giá Macbook Air

Đẻ đứa con khôn, mát l... rười rượi
Đẻ đứa con dại, thảm hại cái l...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top