Thất nghiệp buồn quá các bác à :(

em cũng 31 giống bác chủ nhưng vẫn chưa vkon gì cả :D
hồi trước e vừa học vừa làm cũng lang thang Hà Nội được 8 năm nhưng mà chả để ra dc đồng nào, dc cái đi làm thời gian thoải mái cứ hoàn thành công vc là dc, sếp e cũng dễ tính
bây giờ về nhà dc cái ít tiền nhưng nó thoải mái :D
 
em cũng 31 giống bác chủ nhưng vẫn chưa vkon gì cả :D
hồi trước e vừa học vừa làm cũng lang thang Hà Nội được 8 năm nhưng mà chả để ra dc đồng nào, dc cái đi làm thời gian thoải mái cứ hoàn thành công vc là dc, sếp e cũng dễ tính
bây giờ về nhà dc cái ít tiền nhưng nó thoải mái :D
được cái ít tiền :D
 
Em 29 tuổi, sau 1 thời gian học hành, lang thang, làm thuê các kiểu, nhưng tính nóng nên ko lâu dài được, rồi thất nghiệp, rồi lang thang, rồi lại đi học...giờ thì em mới mở doanh nghiệp, nhưng đang quá đau đầu vì chi phí các bác ạ, hức :(
 
Em 29 tuổi, sau 1 thời gian học hành, lang thang, làm thuê các kiểu, nhưng tính nóng nên ko lâu dài được, rồi thất nghiệp, rồi lang thang, rồi lại đi học...giờ thì em mới mở doanh nghiệp, nhưng đang quá đau đầu vì chi phí các bác ạ, hức :(
Bắc kinh doanh lĩnh vực gì àh

Sent from my HTC One using Tapatalk
 
Em đọc từng page trong topic của anh Hiếu để hiểu hơn hoàn cảnh của từng ng. Với tình hình của vợ chồng em đang công tác trong nhà nước, ăn lương nhà nước, vậy cũng coi như là ổn định. Có những lúc mệt mỏi, khó chịu, có những lúc tưởng chừng như ko thể làm nhà nước được nữa, 2 vợ chồng muốn bỏ ra ngoài KD: điện thoại, máy tính, quần áo...nghĩ đủ kiểu nhưng vì chưa có quyết tâm nên đành bỏ dở. Qua topic này của bác em lại càng phải quyết tâm bám trụ lại nhà nước, lương thấp nhưng ổn định. CQ nhà nước ko lo giải thể hay lỗ lãi gì :D
Qua topic cũng mong a Hiếu sớm tìm được cho mình 1 lối đi cho mình. Anh em mình đều bước sang tuổi 30 rồi (e tuổi thực là sn 86), cần xác định cho mình 1 hướng đi đúng chuyên môn, cái mà mình giỏi, ko còn là tuổi trẻ thích thì bay nhảy, nay cty này mai cty khác được nữa. Sức ae mình hao mòn rồi. Anh xem 1 đoạn Jack Ma đã chia sẻ:
 
He.. hay là các bác nghe truyện của em đi để mn thấy mình có gì và cân đối lại suy nghĩ, ham muốn làm giàu.. e bỏ đh vì abc... và bh chẳng có cái bằng cấp hay chuyên môn gì lại + thêm tính ương bướng nữa nên từ 26 tuổi lấy vk là tách ra ở riêng.. tài cán ko có gì ko bằng cấp ko chuyên môn ko người đỡ đầu (vì ô bô em thuộc tuýp bônsêvích chế độ vô sản) khi mới lấy vk e đang làm bảo vệ cho khách sạn mà lương năm 2009-2010 có 2triệu/tháng + hay cự cãi với sếp nên sau bỏ việc.. về nhà e vay bạn bè + dồn tiền 2vc đc gần chục triệu mới lên hn mua lại 1 dàn ps2 và về kd..(đc cái là trước đó e hay thả lô bắt bóng nên ob già ko tin tưởng.. và muốn em bám lấy cnhân nên ko ủng hộ ) kệ thôi có vk + con bé .. vc thiếu cơm chút ko sao mà con nhỏ thiếu sữa thì đói vậy nên cứ phải làm thôi.. ở chỗ em cộng đồng game nó kém phát triển nên người đi đầu luôn mệt mỏi.. dành dụm ít một vài tháng sau mua thêm đầu ps3 cũ.. và dần dần mua thêm mấy đầu nữa.. khoảng 6 tháng đầu khách chơi ps2 thì có nhưng chẳng ai chơi ps3 con gái 4 tuổi thì vk lại dinh thêm baby.. khoảng thời gian đó em toàn chơi theo kiểu overnight sáng 7h dậy 4h sáng chợp mắt người như con mắm.. cho đến giờ vẫn bấp bênh lắm nhưng đc cái tự do tự tại tiêu tiền mình làm ra và thêm 1 thằng cướp nữa.. nói chung là cuộc sống mà mỗi người sống một kiểu.. Vất vả hay an nhàn, tranh đua hay thong dong cũng do một cách nghĩ.. cuộc sống để duy trì và tạo đà phát triển cho thế hệ sau.. "làm việc để nuôi dậy con cái" đôi khi nên cho vk + con đi đây đó để chúng hòa nhập + hiểu biết hơn còn mình chỉ theo để xách đồ thôi.. e nghiệm rồi giàu nghèo theo số ko cố đc.. đôi khi mình cố vơ vét để thêm chút tiền thì mình lại phải trả giá khác.. đôi khi mình trả nhưng đôi khi là gđ mình trả nên làm việc và sống cốt yên cái suy nghĩ.. trăn trở lo lắng cũng hoài công.. có nhiều việc phải đến tuổi mình mới làm đc các bác nhé..
 
Em 29 tuổi, sau 1 thời gian học hành, lang thang, làm thuê các kiểu, nhưng tính nóng nên ko lâu dài được, rồi thất nghiệp, rồi lang thang, rồi lại đi học...giờ thì em mới mở doanh nghiệp, nhưng đang quá đau đầu vì chi phí các bác ạ, hức :(
đúng là nóng quá mất khôn. gì cũng vậy cả, bác hay sửa dần đi
 
Back
Top