Thấy bác Lam Sơn nói câu cá ở Mỹ, em cũng post câu cá ở Haiti

nayemconho

New member
Haiti nằm cách Cuba có khoảng 100 km gì đó nên các loài sinh vật biển khu vực ấy như nhau gồm có: Cá kiếm, cá nhồng, cá ngừ, cá thu, cá nhoái, cá bè lão, cá bè trang, cá mú, cá bớp, cá mập và cá gì sống ở rạng đá như cá tráp mà em không chắc phải là cá tráp hay không nữa... nhiều loại lắm. Tuy nhiên nhiều nhất vẫn là cá kiếm, cá nhồng, cá ngừ, cá nhoái và bè lão.

Người ta chơi 2 kiểu câu: Câu từ bờ và câu trên thuyền (hầu như không thấy đánh lưới)

1. Câu từ bờ: Người ta dùng cần câu lure đánh cá nhỏ (câu lông) như cá mòi và cá nục sau đó móc nguyên con còn sống, rồi buộc vô bong bóng (bao cao su) thả theo luồng biển cho nó ra xa để bắt cá lớn. Thường thì dính cá nhồng, cá ngừ, cá thu và cá kiếm khá lớn. Điều thú vị là cá mòi và cá nục to khủng bố. Nhiều khi câu được nhiều quá mang về ăn luôn, khỏi câu cá lớn. Mực và bạch tuộc cũng khá nhiều. Câu mực thì nhiều người biết rồi. Câu bạch tuộc anh dùng mồi mềm buộc lưỡi ba tiêu nhấp nhấp ở các rạng đá gần mép nước vào khoảng xẩm tối. Cua đá cũng là một loại mồi khá nhạy. Soi đèn pin buổi tối, cua bị chói mắt đứng yên thì chộp ngay. Mồi cua có thể câu cá mó (chừng trên 4 5 kg/con) hoặc bè trang.

2. Câu trên thuyền: Nếu câu tàu chạy thì khỏi cần mồi, kiếm mồi giả loại lớn kéo theo đuôi tàu để bắt cá kiếm, cá ngừ, cá thu và cá nhồng. Nếu câu neo tại chỗ có thể câu nổi (thường là người ta giăng câu một chùm cả chục lưỡi, có khi vài trăm luôn) hoặc câu đáy bắt bè lão, bè trang hoặc cá mú (không nhiều lắm). Mồi cũng là cá mòi, cá nục, mực hoặc bạch tuộc.

Nên có ít nhất 2 cây cần: một cây nhỏ câu cá mồi và cây lớn để đánh cá lớn. Ở Caribe em thấy câu lúc chập tối hoặc gần sáng cá ăn rất mạnh. Ban ngày thì chỉ có cá nhỏ với cá mó thôi. Riêng cá nhoái thì ngày hay đêm gì cũng dính hết. Câu từ bờ có thể kéo cá vài kí. Buộc phao gỗ, nó vừa nổi mà lại hơi nặng để quăng xa. Thẻo 1m móc cá mòi xắt sợi móc vô cho nó trôi phất phơ trên mặt nước. Quăng ra kéo vào thật chậm, kéo một đoạn lại dừng. Câu kiểu này cũng có thể bắt cá nục rất lớn (bằng bắp tay) với mồi là thịt cua đá. Nếu bắt cua đá bẻ chân, chẻ ra lấy thịt câu.

Nếu muốn câu cá rô biển hay cá tráp nhớ tìm bãi cát nào vắng người chút để bắt con trùn gì mà nó nằm trong cái kén dệt bằng tơ với cát (chả biết là có phải rươi hay không nữa). Nó to như cây đũa ấy. Nếu không có thì bắt ốc ma đập ra câu. Đảm bảo quăng xuống chưa kịp so dây là nó đã lôi đi rồi. Có thể câu gần nửa bao tải trong vòng có 3 tiếng buổi tối.

Nói chung bên ấy cá còn nhiều, câu sướng lắm. Câu từ bờ cũng đủ phê rồi, không cần ra xa đâu ạ. :x
 
Post mấy topic câu cá, bẫy chim... mà không có ảnh kèm theo thì chán lắm!
Em chỉ góp ý thôi ;) vì mấy vụ này report em đều có ảnh cả!
 
Bạn nói quá đúng, đợi tháng sau mình qua Haiti mình chụp cả đống ảnh cho handheld nhé !
 
Back
Top