Thế giới cổ tích diệu kỳ

ZaiZai

Super Moderator
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
"Tôi yêu những điều huyền diệu và thơ mộng, thật tuyệt khi thể hiện những ước mơ của mình bằng hình ảnh. Đó là lối thoát tuyệt vời khỏi thế giới bận rộn mà tất cả chúng ta đang sống. Mọi người cần mơ ước một điều gì đó, ngay cả khi đó là điều kỳ quặc hay dường như rất trẻ con". Đó là tâm sự của nữ nghệ sĩ trẻ Omerika. Cô tập trung thực hiện những tác phẩm siêu thực của mình từ 5 năm trước, sau khi nhận thấy những tác phẩm mô tả những giấc mơ, những điều kỳ diệu luôn mang lại thành công cho cô hơn bất cứ thứ gì khác cô từng làm. Mời bạn chiêm ngưỡng những tác phẩm siêu thực tuyệt đẹp của cô dưới đây.

Trong rừng

surreal-photo-manipulations-omerika-5.jpg


Tiệc trà
surreal-photo-manipulations-omerika-14.jpg

Câu chuyện tuổi thơ
surreal-photo-manipulations-omerika-11.jpg

Chèo thuyền
surreal-photo-manipulations-omerika-2.jpg

Mùa đông trong chiếc lọ
surreal-photo-manipulations-omerika-15.jpg

Thời gian bay đi
surreal-photo-manipulations-omerika-9.jpg

Ngôi nhà trong chiếc giày
surreal-photo-manipulations-omerika-3.jpg

Con gái của biển cả
surreal-photo-manipulations-omerika-4.jpg

Ngày đầu của mùa đông
surreal-photo-manipulations-omerika-12.jpg

Vẻ đẹp của hoa Huệ tây
surreal-photo-manipulations-omerika-6.jpg

Ngày mưa
surreal-photo-manipulations-omerika-13.jpg

Cổ tích
surreal-photo-manipulations-omerika-10.jpg

Mặt trăng của riêng mình
surreal-photo-manipulations-omerika-1.jpg

 
Sửa lần cuối:
màu sắc của những bức ảnh này hơi ảm đạm, mang nặng tâm trạng của tác giả.
Pic #2 tạo hình khói thành cô gái múa trên chén nước hay quá:p
 
Thấy mấy ý tưởng cổ tích là hay thu nhỏ không , và làm ảnh theo hướng manip không à
pic #2 sáng tạo thật , quá đẹp
 
Cổ tích của người lớn thì hạp hơn :P màu sắc thế này sợ các cháu thiếu nhi hơi hãi ạ
 
Back
Top