Thằng bạn em đang muốn mua 1 em notebook, muốn hàng zin giá rẻ. Đến mấy bác to uỳnh hỏi mua, thấy giá cao quá hỏi "sao cung con như thế này ở chỗ khác rẻ hơn tới cả 100 đô, mà ở đây đắt thế? em bán hàng trả lời lạnh tanh "đây là hàng chính hãng, không phải hàng ngoài", em và thằng bạn cứ tranh luận mãi.
Theo bọn em hiểu nôm na thì hàng chính hãng mà dân chúng ta đang hiểu là hàng được bán bới một công ty do hãng cho phép bán tại thị trường Việt Nam, còn hàng ngoài là hàng không chính thống...
Vấn đề ở đây là hàng nào tốt hơn hàng nào? tại sao? thuật ngữ hàng "chính hãng" và "hàng ngoài" bắt nguồn từ đâu? gọi như vậy đã đúng chưa?
Tôi thì cứ nghĩ nếu theo cách gọi như vậy thì một chiếc ô tô Toyota Lexus nhập khẩu từ USA được gọi là hãng ngoài (đại loại là hàng không tốt) và một chiếc Toyota Camry sản xuất tại Việt Nam được gọi là hàng "Chính hãng". Xét cho cùng thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, đó chỉ là thuật ngữ lóng, nhưng cứ nghĩ đến cái ánh mắt của cô bán hàng vừa nói vừa nhìn mình khinh bỉ mình lại thấy cay mũi, mình cứ nghĩ chắc trong đầu con bé tự nhủ rằng "hì thế mà ông nói ông học đại học, tôi nói thế nào ông cũng gật gù, hì, xã hội lắm thàng ngu thật..." càng nghĩ tôi càng lộn cả ruột, xin ý kiến anh em để lần sau nói lại cho bọn nó một trận, cho chung nó biết thế nào là cần phải phát ngôn cho đúng.
Rất mong các bác đóng góp để cộng đồng người tiêu dùng chúng ta giữ được thể diện.
Theo bọn em hiểu nôm na thì hàng chính hãng mà dân chúng ta đang hiểu là hàng được bán bới một công ty do hãng cho phép bán tại thị trường Việt Nam, còn hàng ngoài là hàng không chính thống...
Vấn đề ở đây là hàng nào tốt hơn hàng nào? tại sao? thuật ngữ hàng "chính hãng" và "hàng ngoài" bắt nguồn từ đâu? gọi như vậy đã đúng chưa?
Tôi thì cứ nghĩ nếu theo cách gọi như vậy thì một chiếc ô tô Toyota Lexus nhập khẩu từ USA được gọi là hãng ngoài (đại loại là hàng không tốt) và một chiếc Toyota Camry sản xuất tại Việt Nam được gọi là hàng "Chính hãng". Xét cho cùng thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, đó chỉ là thuật ngữ lóng, nhưng cứ nghĩ đến cái ánh mắt của cô bán hàng vừa nói vừa nhìn mình khinh bỉ mình lại thấy cay mũi, mình cứ nghĩ chắc trong đầu con bé tự nhủ rằng "hì thế mà ông nói ông học đại học, tôi nói thế nào ông cũng gật gù, hì, xã hội lắm thàng ngu thật..." càng nghĩ tôi càng lộn cả ruột, xin ý kiến anh em để lần sau nói lại cho bọn nó một trận, cho chung nó biết thế nào là cần phải phát ngôn cho đúng.
Rất mong các bác đóng góp để cộng đồng người tiêu dùng chúng ta giữ được thể diện.