Thiên đường Bảo Sơn

  • Thread starter Thread starter kain
  • Ngày gửi Ngày gửi

kain

Tháo Giày
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Mình đang định đến đây chơi, thấy cũng quảng cáo nhiều rồi mà mãi chưa đến được, còn mấy vấn đề cần mọi người chia sẻ:
- Đường đi thể nào :-? Nghe nói ở Láng Hòa Lạc nhưng chưa biết đường chính xác ;)
- Đi 1 ngày có hết được không? Có nhiều điểm như Văn hóa, Sinh thái, Giải trí, Nghệ thuật, Ẩm thực, Công nghệ .. nếu có ít thời gian thì nên tập trung đi những đâu?
- Và còn j nữa mình cũng chưa biết, ai đi rồi xin chia xẻ :-bd
 
Ối giời ơi, nàh em đi rồi, lời khuyên cho bác là tránh xa chỗ này, vé vào cửa đắt mà cơ sở hạ tầng thì xin lỗi bác, s.h.i.t gọi bằng cụ
 
Ối giời ơi, nàh em đi rồi, lời khuyên cho bác là tránh xa chỗ này, vé vào cửa đắt mà cơ sở hạ tầng thì xin lỗi bác, s.h.i.t gọi bằng cụ
Ui joi, thế mà em lên kế hoạch hết rồi, anh nói chi tiết cho em hơn tí dc ko? Giá vé bao nhiêu, có quảng cáo mấy cái trò chơi mà ko biết có dc ko, hichic, h kiếm chỗ đi chơi ở HN khó quá :(
 
Ui joi, thế mà em lên kế hoạch hết rồi, anh nói chi tiết cho em hơn tí dc ko? Giá vé bao nhiêu, có quảng cáo mấy cái trò chơi mà ko biết có dc ko, hichic, h kiếm chỗ đi chơi ở HN khó quá :(

giá ngày thừong khác, chru nâật ngày lễ khác, vé người lớn là 70k, trẻ em 35K (giá ngày lễ). Nhà em 4 người đi, vé vào cửa toi 210k, vào chơi trò gì trả tiền trò đó, cơ sở hạ tầng thì đang... xây dựng, chưa haòn thiện, toàn đèn lồng xanh đỏ của Trung Hoa, như 3 cái đồ hàng mã, lởm phát tởm.

Kết luận: với giá vé vào cửa đó thì đi Suối Tiên mới đúng là ... thiên đường (Suối tiên hay gì em ko nhớ rõ mà có tượng ông Hùgn Vương to đùng ở ngoài í bác)
 
em đi thiên đường bảo sơn rồi. chạy xe đến nhìn thấy đang xây dựng, vé vào cửa thì đắt. nhìn qua qua, chẳng thấy gì hay, lại về.
 
Qua khu du lich Đại Nam cho vui bác ơi :D..........................
 
Qua khu du lich Đại Nam cho vui bác ơi :D..........................

Đúng là ku Sữ, nghe lời ku có mà tốn thêm xiền vé máy bay nữa à, đang ở Hà Lội bay vào Sì gòn cộng thêm tiền xe xuống Bình dương ..... cái lày phải gọi là Sữ đại gia chứ sinh viên nghèo nỗi gì =))=))=))
 
Đúng là ku Sữ, nghe lời ku có mà tốn thêm xiền vé máy bay nữa à, đang ở Hà Lội bay vào Sì gòn cộng thêm tiền xe xuống Bình dương ..... cái lày phải gọi là Sữ đại gia chứ sinh viên nghèo nỗi gì =))=))=))

Anh Sử suốt ngày than ngắn thở dài. Sinh viên nghèo mà toàn chơi đồ công nghệ cao. Hehe
 
Dạ gọi là địa ngục thì chuẩn bác ạ, may quá bác hỏi trước cái chỗ lừa này.
Đúng như nghiemhung nói S.H.I.T gọi bằng cụ.
 
Mình đang định đến đây chơi, thấy cũng quảng cáo nhiều rồi mà mãi chưa đến được, còn mấy vấn đề cần mọi người chia sẻ:
- Đường đi thể nào :-? Nghe nói ở Láng Hòa Lạc nhưng chưa biết đường chính xác ;)
Từ TT Hội nghị QG - BigC , đi thẳng đg Láng - Hòa lạc. chạy thêm tầm 5Km , sẽ thấy 1 cái biển hướng dẫn rẽ trái vào Bảo Sơn.

- Đi 1 ngày có hết được không? Có nhiều điểm như Văn hóa, Sinh thái, Giải trí, Nghệ thuật, Ẩm thực, Công nghệ .. nếu có ít thời gian thì nên tập trung đi những đâu?
nửa ngày là đã hết vị rồi bác ạ .
Có nhiều chỗ chụp ảnh rất đẹp : những con dg toàn hoa (nhựa) đầy màu sắc khá đẹp, tượng Phật và các vị La Hán . dãy phố cổ HN ...
mún chụp đc ảnh đẹp, ko bị vướng ng nên đi sớm (những ngày nghỉ)

- Và còn j nữa mình cũng chưa biết, ai đi rồi xin chia xẻ :-bd

- dg đến BS bụi kinh người , dg đến thiên đường cũng lắm gian chuân lắm các bác ạ.
- chỗ gửi xe máy/đạp nằm trong 1 khu nhà đang xây dở, đi vào toàn mùi xi măng tươi . --> vẫn nên gửi vì đây là của BS , gửi ngoài ko bít thế nào
- Vé vào cửa thì em quên rồi, game thì mua vé riêng, ko có trọn gói. giá game tùy : 10k --> 30k / ng / lượt .
- Có khu tái hiện các làng nghề xưa .
- game hay ho nhất và phải đợi đến lượt cũng lâu nhất: tàu lượn siêu tốc : 30k (dài hơn ở Vầng trăng, nhưng ko phê = ) ; film 4D (20k) -> cái này hay, tớ và ng yêu xem hôm 2-9 là film thám hiểm đại dương, đến cảnh có 1 đàn chuột sồ vào ng, ng yêu khóc thét ôm chặt tớ (hí hí) ; nhà ma 30k (có nhiều cảnh rất buồn cười nếu mở mắt xem kỹ , đánh giá chung là hay,có độ trung thực cao lúc gần cuối ;) , đã làm gf tớ nhắm tịt mắt + la hét hết quãng dg ) ; trò gì đó quên tên rùi : mình ngồi vào ghế, nó đưa mình lên cao, rồi quay vòng + lắc 180 độ --> rất phê , những ai đeo kình nên chú ý có thể bị rơi.
- Các game khác thì ở Vầng Trăng có rùi : bánh xe trời , tàu hỏa , xe đụng, tàu hải tặc, đu quay ...
- game đc tớ mong đợi nhất lúc vào BS là trò "nhẩy ếch" nhưng ... : mình ngồi vào 1 cái ghế , dựa lưng vào 1 cái cột, cái ghế đưa mình lên cao rồi hạ xuống.
-->chân thành khuyến cáo : chỉ nên cho các bé từ 10 tuổi trở xuống chơi cho biết
- ngoài ra có bể bơi , điện tử xèng , dọc dg đi có nhiều quán ăn / giải khát , BS có nhà hàng bên trong , ko lo bị đói nếu ko mang đồ ăn đâu. Giá cũng bt , 15k = 1 cái bành mì to = 3 ngón tay có kẹp xúc xích, free tương ớt .
- hôm 2/9, ở đây tổ chưc nhiều hoạt động cho thiếu nhi : có các nhân vật cổ tích : Bạch tuyết và 12 đồng bọn , đám cưới chuột .. . ở khu HN có hát Sẩm :D , có ng mặc quần áo đóng ng dân HN thời xưa : thấy Lý, cô hàng nc , mấy cô tiểu thư HN, thầy cảnh , phu xe kéo ... mình vào ăn ở hàng chè, cụ Lý cứ đi qua trêu mấy em hàng chè vui lắm.
- À, còn có khu nuôi chim khá rộng , bảo tàng bướm , nhà hoa lan .

Nếu là ngày có tổ chức nh hoạt động thì có thể ở đây tầm 4-5 tiếng là chơi hết thôi .
 
Đường này đi xe máy mà không đeo kính thì cứ phải gọi là...Về không đau mắt mới chuyện lạ. Các bác đi xe máy qua đường này nhớ mang kính và khẩu trang nhá. Quy mô công viên, khu giải trí ở miền Bắc không bằng 1 phần trong SG đâu ạ. Vào SG đi Đầm Sen đã thấy hoành tráng, đi Suối Tiên thấy hoành tráng hơn. Đi Đại Nam thì chẳng tin vào mắt mình. Cả cái sở thú HN chẳng bằng khu vườn thú của Đại Nam.
 
Đường này đi xe máy mà không đeo kính thì cứ phải gọi là...Về không đau mắt mới chuyện lạ. Các bác đi xe máy qua đường này nhớ mang kính và khẩu trang nhá. Quy mô công viên, khu giải trí ở miền Bắc không bằng 1 phần trong SG đâu ạ. Vào SG đi Đầm Sen đã thấy hoành tráng, đi Suối Tiên thấy hoành tráng hơn. Đi Đại Nam thì chẳng tin vào mắt mình. Cả cái sở thú HN chẳng bằng khu vườn thú của Đại Nam.

Cái giề cũng hơn mà o chịu ở trong đây chạy về Bắc chi vậy =))
 
Cái giề cũng hơn mà o chịu ở trong đây chạy về Bắc chi vậy =))

Em có việc gia đình nên ông bà già triệu hồi về gấp anh ạ. Chứ ở SG tha hồ phè phỡn đi chơi tối ngày. Sướng...:"> Nhớ nhất mấy anh em Mem và Mod của HHVN SG. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại được anh em SG. \m/
 
Em có việc gia đình nên ông bà già triệu hồi về gấp anh ạ. Chứ ở SG tha hồ phè phỡn đi chơi tối ngày. Sướng...:"> Nhớ nhất mấy anh em Mem và Mod của HHVN SG. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại được anh em SG. \m/

Thì chú cứ gửi chục cái vé máy bay vào là các Mem và Mod SG ra HN thăm chú chứ có gì khó đâu :D:D:D
 
:D Em thấy giờ có khu Khoang Xanh là hay .
:( ko nhớ đường nhưng ở đó giờ có nhiều dịch vụ khá hay :D Gia đình đi cũng vui !
 
Khoang Xanh
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Khoang Xanh là một khu du lịch sinh thái tại Ba Vì, Hà Nội. Khoang Xanh nằm ở sườn phía đông của núi Ba Vì, trong một khu vực có rừng nguyên sinh, cách thủ đô Hà Nội khoảng 50 km về phía tây bắc, gần Sơn Tây. Khu du lịch này bao gồm 4 phân khu, trong đó có khoảng 200 ha rừng nguyên sinh và có trên 2 km suối tự nhiên. Ngoài ra, ở đây còn có các khu vực giải trí, cắm trại, khu vực dành cho các hoạt động ngoài trời, nhà hàng khách sạn. Số lượng du khách tham quan nghỉ dưỡng tại khu du lịch này tăng khoảng 15% mỗi năm.
 
1 câu chân thành bác đừng tới, tôi chưa thấy chỗ nào làm ăn kiểu vơ vét như chỗ này , giá vé không đáng với giá trị của nó.

bụi, bẩn, tạp nham...

bác nào đi shenzhen tới window of the world thì chắc sẽ thấy Bảo sơn nó làm nhang nhác như thế nhưng chăc 1 mươi 1 tịt...

thề cạch k thèm tới Thiên đường l2
 
Back
Top