Nói thực lòng là em chẳng khoái thằng Lenovo tí nào, nghe cái tên đã thấy có vấn đề roài, lại còn cái vụ bảo hành hàng Lenovo mà các anh em khác đang kêu trời đất lên vì mấy dòng laptop Y, G... của Lenovo đó: Hình như có vụ chuyển nhượng bảo hành từ Lenovo VN cho FPT làm cho nhiều người đi bảo hành mà tiền mất tật mang, tốn thời gian, rước buồn bực vào người...
Cho nên em mới nảy ra sáng kiến: tại sao mình ko mua balo của các hãng tên tuổi khác như Samsonite, Numani... rồi dán mác IBM lên. Làm như vậy vừa được dùng balo xịn, rộng rãi, chắc chắn lại vừa có mác IBM: Tuyệt cú mèo!
Em sẽ làm thử rồi post ảnh cho các cao nhân thưởng thức! :-bd
Bác không thích Lenovo, mà bác lại thích IBM đến tận cái mác của nó, =)). Nếu nó đã không phải của là sản phẩm của IBM thì dán mác IBM làm chi nhỉ.
Tiền nào thì của nấy, Lenovo ThinkPad thì không đẳng cấp và chất như IBM ThinkPad, nhưng giá cả thif lại mềm hơn, điều đó giúp cộng đồng người dùng ThinkPad ngày càng đông đảo và vui hơn, hehe.
Em đùa chút cho vui, bác đừng trách em nhé. Chúc bác có nhiều niềm vui, hihi!