Đối với Maybach mình có đôi điều muốn góp ý nhưng cân nhắc lại không nêu ra ở đây vì muốn cuộc tranh luận ngoài vấn đề kỹ thuật chấm dứt trong topic này. Trước đây mình cũng đã là "nạn nhân" của bạn nhưng khác bác vingrau mình ẩn ngay không tranh luận vì đã có kinh nghiệm với một số fan của Dell rồi
Chúc cả nhà vui. Bạn nào quan tâm đến vấn đề OC và hardware hack thinkpadthì liên hệ với mình cùng trao đổi kinh nghiệm nhé.
Chào bác, bác nói đàng hoàng lịch sự thì mình hầu bác đây.
Từ trước giờ mình chưa có thái độ bực mình với ai.
Nhưng mình hỏi bác nhé, mình đưa cái hình đó lên (notebookreview) thì nó bảo mình để 2 chế độ một máy sáng một máy tối để chụp hình so sánh) chứng tỏ đã ko biết còn bảo người khác con nít, nghe bực mình kô. lại thêm 1 thằng "gà" ko đọc kỹ lại hùa theo.
Với mình thì 2 thằng này loại ra ko đáng để nói nữa.
Mà mình ko hề lôi Dell, nhưng có thằng nói mình ko thoải mãn với Dell nên này nọ v.v ..nhu cầu mình xài ngoài trời vì vậy chỉ có Dell này đáp ứng được. mình từng xài thinkpad ko có gì phải chê nhưng thấy 1 số cứ nghĩ thinkpad là số 1 rồi tự sướng lên coi những máy khác là cấp thấp. Dòng thinkpad cao cấp thôi nhé, chứ giờ thinkpad cũng loạn cào cào lên. (11triệu cũng có được thinkpad nguyên thùng mới 100% rồi), thinkpad nào cũng có hư cả.
Hàng nào, hãng nào đều có tốt xấu và có thị trường riêng, nếu laptop nào số 1 thì mấy hãng kia chết hết sao?
Bác còn nhớ cái vụ pin chứ " nó nổ xài 2 năm còn 7h30 với wifi văn phòng, màn hình 6/10" hỏi lại thì nói ko chia sẽ, nó làm như mình ko biết gì thinkpad vậy, còn giở giọng là chê Dell pin xài 3H xuống cấp nhanh.
Mình chửi ngu còn nhẹ nhàng nó nói đến người lớn, thêm 1 thằng "gà" hùa theo nói vô học, vô văn hóa. Nhưng mình nghĩ những thằng này ko đáng nói làm chi. Lấy bằng cấp (xã hội công nhận) ra thì chưa biết thằng nào học hơn thằng nào, nên những thằng thích nói cho sướng cái miệng này mình kinh lắm bác ạ.
Mình kiến thức chẳng hơn ai nhưng cái nào biết thì nói biết, còn hơn mấy thằng đã kô biết còn nói người này người kia, hay để dưới chữ kí hoàng tráng lắm nhưng thật sự chẳng có gì.