Thời buổi loạn lạc - Học võ ở đâu nhỉ ??

Hì. Theo em thì với vóc người của bác chủ topic, chẳng cần học làm gì. Chúng nó nhìn chắc cũng chẳng mấy đứa dám gây sự. Còn những thằng to hơn hoặc những thằng dám gây sự thì tốt nhất là chạy. Vua cũng thua thằng liều mà.
Em học Karate tính đến giờ là 5 năm, mà cứ nhìn thấy thằng oắt choai choai nào cũng cứ tránh đi cho chắc ăn. Nó cứ đứng xa ném đá mình cũng chết. :-). Cũng may mà chưa bị ai đánh.

nhắc lại mới nhớ.
Hồi bữa đang ngồi chơi warcraft với đám bạn ngoài hàng, đánh dday. Đánh đấm chả hiểu sao mà thằng kia thua rồi cú, tìm mình để gây sự. Lúc đó đang mải chơi thì nó nhảy vô đập 1 cái bốp vô sau ót mình, may mà thằng nhóc đó ko biết võ nên chỉ hơi choáng 1 chút rồi thôi.
Định thần dc 1 chút, đứng dậy thì thằng kia dòm mình rồi từ từ lùi, vừa lùi vừa chửi cái gì đấy kiểu như "mày nhớ mặt tao :confused:"

Đó là gặp thằng biết người biết ta, với lại nó cũng ko biết võ. Chứ ra đường gặp thiếu gì thằng liều, nhắm ko to = mình thì nó chơi "bẩn" nên cứ cẩn thận là vẫn hơn.
 
Vovinam cũng ok đấy
Nó là quốc võ của việt nam mình
vào vovinam.vn để tìm hiểu ;))

Thực với bác chứ "Quốc võ Việt Nam" ăn cắp vài miếng của Taekwondo, rồi vài miếng Karate, thêm thắt tí Judo và Akido, bọc bên ngoài là võ Bình Định mà ra đấy, bác để ý mà xem.
 
Không nên nói Vovinam thế, cái nào cũng có cái hay của nó hết, võ nào cũng vậy, đạt tới đẳng cấp cao thì giống nhau cả. Mà nếu định học thì phải nghĩ cho kỹ đừng được 1 2 tháng lại bỏ. Tớ từ bé đến giờ thíc Vĩnh Xuân và Thái cực nhưng phải đến gần 30 mới đi học vì tầm đó đủ tin rằng mình sẽ không bỏ (vậy mà giờ vẫn ko đi đều được-cố duy trì ko bỏ là mừng lắm rồi). Hồi trước có mấy người đòi dẫn đi, được vài buổi bỏ, từ đó ai đòi đi tớ thường bảo nghĩ kỹ vài tuần đi, dứt khoát ko bỏ thì mới dẫn đi, từ đó đến giờ chưa dắt thêm được ai :D
 
Không nên nói Vovinam thế, cái nào cũng có cái hay của nó hết, võ nào cũng vậy, đạt tới đẳng cấp cao thì giống nhau cả. Mà nếu định học thì phải nghĩ cho kỹ đừng được 1 2 tháng lại bỏ. Tớ từ bé đến giờ thíc Vĩnh Xuân và Thái cực nhưng phải đến gần 30 mới đi học vì tầm đó đủ tin rằng mình sẽ không bỏ (vậy mà giờ vẫn ko đi đều được-cố duy trì ko bỏ là mừng lắm rồi). Hồi trước có mấy người đòi dẫn đi, được vài buổi bỏ, từ đó ai đòi đi tớ thường bảo nghĩ kỹ vài tuần đi, dứt khoát ko bỏ thì mới dẫn đi, từ đó đến giờ chưa dắt thêm được ai :D

Đã từng dành hơn 5 năm tuổi trẻ cho Judo và Taekwondo bác ạ, khi nghỉ là vì lý do học hành thôi. O phải chỉ riêng em có nhận xét tí tiêu cực về Vovinam mà nhiều người khác nữa, chứ có cho em tiền em cũng o dám nhận xét bậy bạ về Thiếu Lâm phái hay Bình Định (cái này mới là thuần Việt đây) đâu.
Nhưng chắc chằn sau khi đi làm ổn định sẽ theo Aikido
 
Đã từng dành 5 năm tuổi trẻ cho Judo và Taekwondo bác ạ. O phải chỉ riêng em có nhận xét tí tiêu cực về Vovinam mà rất nhiều người, chứ có cho em tiền em cũng o dám nhận xét bậy bạ về Thiếu Lâm phái hay Bình Định (cái này mới là thuần Việt đây) đâu.

Hức,tớ cũng có nghe loáng thoáng điều tiếng, nhưng không trong cuộc nên cũng chả nắm đuợc thông tin chính xác ---> ko dám lạm bàn. Tớ ghi nhận được ở nó 1 điểm tốt là quảng bá ngoài biên giới VN có vẻ khá hoành :D. Giúp khoai Tây biết đến VN hơn, cũng đáng khen. :p
 
Trước xem biểu diễn vovinam trên tivi toàn thấy các ông ý bay người kẹp đầu đối thủ rồi dập bụp phát xuống đất, phê ra phết! :D
Em nghĩ có khi bác Lam Sơn hay ai hiểu biết nói qua luôn các loại võ mọi người xem tham khảo cũng hay đấy
 
Em ko có học võ nhưng nhờ biết ............ chạy đúng lúc nên luôn an toàn :D :D :D
 
Theo mình thì bác nên đi học Yoga đi vì môn này chủ yếu là Tịnh Tâm, một khi Tâm của bác đã tịnh rồi thì võ gì cũng thua, trong oánh nhau thể lực là quan trọng nhất. thứ 1 là bác có oánh thì cũng có sức mà oánh. thứ 2 bác có chạy thì cũng còn sức mà chạy :p
Nói chung quan trọng là tinh thần bác ạ một khi xung trận mà mất tinh thần thì bác có cao 2m thì vẫn thua như thường. Ví dụ nhé : coi trong phin thấy một con Báo nhỏ con nhưng lại có tinh thần là muốn chén một con Trâu to đùng, nó làm tới là chén được, còn một con Trâu to có sừng nhọn thì lại bỏ chạy. Nếu nó có tinh thần đứng lại chơi con Báo thì con Báo cũng chào thua :p
 
Mình thấy tốt nhất nên tập chạy!Người ta đánh không lại mình sẽ tìm cách trả thù ( đánh lén, thuê người đánh,...) Dân VN ta thù dai lắm không như bọn nước ngoài, đánh nhau rồi gặp nhau sau này thì hòa.
 
Ui em thì phòng theo 1binh xit cay, h bán đầy. Xịt một phát là tụi nó la làng, trong thời gian đó chúng ta chạy. Vừa nhanh vừa gọn
Còn phương án 2 là mua 1 roi điện cỡ nhỏ hay cái gì đại loại thế, h VN bán đầy, dí vô em nó bật một phát em nó ko xỉu mới là lạ phát cỡ 20k Volt là dc, còn ko thì cỡ 30k Volt cho chắc ăn. Rồi chạy
Phương án chạy là hiểu quả nhất he he, dù thắng hay thua đều chạy cho an toàn. Học võ đến lúc bảo vệ dc mình thì cũng phải từ 2-3nam là ít nhất, khi đó chắc em yêu bỏ đi theo chàng khác rùi
 
Chủ đề đã đi quá xa khỏi mục đích ban đầu của chủ topic rồi nhỉ, bây giờ giống đoàn tạp kỹ rồi, hihi!!!
 
Back
Top