Mỗi đất nước mỗi văn hóa phong tục tập quán khác nhau. Cứ thích so sánh.
Thu nhập mỹ 40.000usd/1năm, Người Việt 1000USD/1năm.
Tỉ lệ người dùng Iphone trên số dân thì bao nhiêu?
Số tiền bỏ ra mua iphone so với thu nhập là bao nhiêu?
Đối với Mỹ iphone là quá bình dân nhưng người Việt mình thì đó là 1 năm thu nhập bình quân.
Dân Mỹ bỏ ra số tiền 1 năm thu nhập mua món hàng phổ biến thì xem thử nó có "khoe" như VN mình kô.
Người ta "khoe" vì người ta có khả năng mua, và đó cũng là cách chứng tỏ mức thu nhập của bản thân.
Tóm lại ai có tiền thì mua cứ gì phải so sánh, rồi nhiều Bác ko có khả năng mua thì lấy các ví dụ Mỹ pháp ra để "dạy" người có tiền cách xài tiền.
Xin đừng "chỉ dạy" người khác cách xài tiền do họ làm ra. Nếu giỏi hãy "chỉ" nhiều người làm ra tiền mua được iphone kìa.
...
Đồng ý với bác này, nhưng cậu du học sinh kia nói cũng có phần đúng. Dân mình làm ra tiền, mua được Iphone, Galaxy thì cũng có quyền khoe. Không sai tí nào, chỉ là khoe không đúng lúc đúng chỗ thì hơi lạc lõng một tí. Mình ví dụ thế này, ngồi cà phê chốc chốc lại móc ra nhón nhón, vuốt vuốt, thế nào cũng có một bác già ngồi gần thấy hay hay:
- "Hiện đại nhỉ? Cái Ai-phôn này bi giờ nhiêu tiền vậy em?"
- "Cái này là phiên bản Quốc tế, mười bảy triệu rưỡi, còn loại Ân-lốc chỉ 13-14 triệu thôi"
- "Thế cơ à, chậc chậc chậc, bằng mấy tháng lương của anh đấy"
- "Vầng" (vẫn đang cắm cúi vuốt vuốt, chăm chú).
Vầng, như vậy ít ra cũng có người "nhìn lên" và biết mình đang hưởng thụ cuộc sống ở mức nào. Nhưng đến một nơi mà Iphone chỉ là một thứ thực dụng bình thường, cứ vuốt vuốt cái đó một mình có thể cũng gây chú ý nhưng rất khác người.