GIAO LƯU Thú ăn chơi của dân mê Bút - Giấy - Mực

Em tiếp tục với niềm vui hoa cỏ cuối tuần của mình. Bài thơ trên ảnh là do một người bạn học chung đề tặng cho ảnh của em ạ! Cũng bạn này gợi ý bức ảnh trông như Giai nhân và dũng tướng, khiến em nhớ câu : Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.
Chúc các bác nhà BMG cuối tuần vui vẻ, nhẹ nhàng.

Tho_trinh nu (141030).jpg
 
Em có cái thú DIY, vừa mới đi mua 1 tấm da về để làm bìa sổ theo mẫu mà chú @inpluviam giới thiệu. Nó đây: Dài nhất 180cm, rộng nhất 105cm. Chắc cũng được vài cuốn sổ, vài cái túi đựng bút.

10599254_10152748402247593_6741646674119048456_n.jpg


10626610_10152748402507593_820455676605866031_n.jpg


10256810_10152748402737593_8970441715111853527_n.jpg


Em cũng thích lọ mọ đóng sổ đóng sách, thấy bác có điều kiện mà thèm quá. :D
 
Đầu tuần ngồi đút chân gầm bàn, chợt nhớ thời trai trẻ ngày xưa: Một mình một ngựa lang thang lăn lộn khắp chốn miền Tây Bắc....
10420787_10152790347687593_669012857370271447_n.jpg


65242_10151717616802593_1616592774_n.jpg


Bác Ngố chụp máy gì mà "sắc nét " nhẩy?
Bác có họ hàng anh em gì với diễn viên Trung Hiếu không nhẩy ?
 
Bác Ngố chụp máy gì mà "sắc nét " nhẩy?
Bác có họ hàng anh em gì với diễn viên Trung Hiếu không nhẩy ?
Em đi lang thang toàn dùng máy bỏ túi P&S của Cannon thôi bác ạ.
Trung Hiếu thì em không biết bác ạ. Thật thà mà nói giới văn nghệ sỹ nước nhà em không biết ai với ai... :D
 
Chưa gặp mặt bác Ngố lần nào , nhưng nhìn thoáng qua thấy bác hao hao T.H, xin coi hình này :
Trung Hieu 1.jpg

À quên nói là bác đẹp giai hơn TH chứ nhẩy :D
 
Đầu tuần ngồi đút chân gầm bàn, chợt nhớ thời trai trẻ ngày xưa: Một mình một ngựa lang thang lăn lộn khắp chốn miền Tây Bắc....
10420787_10152790347687593_669012857370271447_n.jpg


65242_10151717616802593_1616592774_n.jpg



Thời trẻ tuổi , do bản tính , em chỉ ru rú trong nhà . Bây giờ thấy các bác ngang dọc thời trai trẻ , thật lòng hối tiếc , giá hồi đó mình " chứng " một chút để biết đây đó .
 
Thời trẻ tuổi , do bản tính , em chỉ ru rú trong nhà . Bây giờ thấy các bác ngang dọc thời trai trẻ , thật lòng hối tiếc , giá hồi đó mình " chứng " một chút để biết đây đó .
Trẻ không chơi già hối hận - thay vì hối hận ta đổ đốn đi bác. (Tất nhiên là đổ đốn trong khuôn khổ cho phép :D)
 
Đúng là tuổi trẻ phải ngỗ nghịch một chút . Hiền quá , tuổi trẻ thật vô vị , Bác ạ !

Mình cũng đã già đâu bác, mới suýt soát Tri thiên mệnh thôi mà. Cứ làm tới đi, biết đâu: Đời thay đổi khi ta thay đổi. :D
 
Mình cũng đã già đâu bác, mới suýt soát Tri thiên mệnh thôi mà. Cứ làm tới đi, biết đâu: Đời thay đổi khi ta thay đổi. :D

Đúng là ta thay đổi thì đời thay đổi bác ạ !
Ngẫm lại , do bố em ngày xưa ảnh hưởng môi trường dòng tu ( công giáo ) nên rất khắt khe . Hồi nhỏ các trò bắn bi , chơi bài... nói chung có chút máu ăn thua , tụi em đều bị cấm . Thời thanh niên : Đi đâu ? với ai ? đến mấy giờ ? đều phải đi thưa về trình ...
Mặt tìch cực của lối giáo dục này là 6 anh em trai không thằng nào rượu chè , cờ bạc , hút xách , đề đóm , trai gái ...
Mặt trái là khi ra đời thì thiếu sự từng trải , va chạm nên chẳng ai thành công cả .
Cái gì quá cũng chẳng tốt .
 
Thời trẻ tuổi , do bản tính , em chỉ ru rú trong nhà . Bây giờ thấy các bác ngang dọc thời trai trẻ , thật lòng hối tiếc , giá hồi đó mình " chứng " một chút để biết đây đó .
Chưa muộn bác ạ :) KFC mở ra khi bác chủ U60 rồi mà :)) Còn về ăn chơi nhảy múa quan trọng cứ máu là ta đi bác ạ, già có tuổi rồi đi kiểu khác thanh niên chút nhưng hoàn toàn có thể mà. Em thấy nhiều nơi có nhiều cặp ông-bà nắm tay nhau đi dạo đẹp lắm ;)
 
Đúng là ta thay đổi thì đời thay đổi bác ạ !
Ngẫm lại , do bố em ngày xưa ảnh hưởng môi trường dòng tu ( công giáo ) nên rất khắt khe . Hồi nhỏ các trò bắn bi , chơi bài... nói chung có chút máu ăn thua , tụi em đều bị cấm . Thời thanh niên : Đi đâu ? với ai ? đến mấy giờ ? đều phải đi thưa về trình ...
Mặt tìch cực của lối giáo dục này là 6 anh em trai không thằng nào rượu chè , cờ bạc , hút xách , đề đóm , trai gái ...
Mặt trái là khi ra đời thì thiếu sự từng trải , va chạm nên chẳng ai thành công cả .
Cái gì quá cũng chẳng tốt .
Sao em cái gì cũng có mà lại vẫn chả thành công nhỉ :))
 
Đúng là ta thay đổi thì đời thay đổi bác ạ !
Ngẫm lại , do bố em ngày xưa ảnh hưởng môi trường dòng tu ( công giáo ) nên rất khắt khe . Hồi nhỏ các trò bắn bi , chơi bài... nói chung có chút máu ăn thua , tụi em đều bị cấm . Thời thanh niên : Đi đâu ? với ai ? đến mấy giờ ? đều phải đi thưa về trình ...
Mặt tìch cực của lối giáo dục này là 6 anh em trai không thằng nào rượu chè , cờ bạc , hút xách , đề đóm , trai gái ...
Mặt trái là khi ra đời thì thiếu sự từng trải , va chạm nên chẳng ai thành công cả .
Cái gì quá cũng chẳng tốt .

Điều chỉnh lối sống bây giờ cũng vẫn thoải mái mà bác.
 
Cũng giống như bác @Lão Ngố , @Akarivn và các bác khác, em cũng có sở thích du lịch và chụp ảnh. Em xin chia sẻ với các bác một số bức ảnh em chụp trong đợt công tác Thái Lan dài ngày vào năm ngoái. Ảnh em chụp chủ yếu bằng điện thoại, vì lí do chia sẻ trên Instagram và Fb cho tiện. Hôm nay lạc vào box này thấy các bác chụp ảnh tung hoành khắp nơi em lại thấy cao hứng quá.
Biển chiều Huahin. Huahin là một khu du lịch biển khá nổi tiếng của Thái Lan. Mấy đứa bạn Thái nói với em chúng nó thích đi Huahin hơn Pattaya, vì Huahin "clean", còn Pattaya thì "dirty" :D

Gia đình khỉ trên ngôi đền Khatakiab - Huahin. Ngôi đền này nằm trên mỏm đá ngay sát bờ biển, trên này có rất nhiều khỉ sinh sống. Trong lúc mải mê chụp ảnh em đã bị 1 chú khỉ con thó mất cốc cafe take away :(

Ga tàu Huahin. Đây là một trong những nhà ga ấn tượng nhất mà em từng biết đến.

Chiều trên sân ga


Còn rất nhiều địa điểm em muốn chia sẻ với các bác. Chắc phải để từ từ thôi ạ :D
 
Back
Top