GIAO LƯU Thú ăn chơi của dân mê Bút - Giấy - Mực

thứ nhất là "mẫu" chất
thứ hai là "cảnh" chất
thứ ba - cái này quan trọng nhất - "người chụp" chất:D

Sướng tỉnh cả người - Nhân được khen khoe tiếp quả du lịch bụi

934780_10152581896147593_3514501547790126037_n.jpg
 
Xin góp vui với các bác ảnh con xe của em trên đường Hoàng xu phì - Bắc Hà cách nay vài năm:
all.js
 
Em up ảnh lại:

F50HGpcTHSPqThSqghOtIwa_zpseebb3cf7.jpg
em cũng đang thèm một em PX như bác lắm.. mà không biết nên bắt đầu ntn... em này leo đèo cũng tương đối khỏe.. Mỗi tội đau lưng...
EM đang muốn mua một một chiếc PX 95, máy ngon, đồng chỉ cần chưa mục nát để em về sơn đỏ và lên đời 2012 mà khó quá..
 
Sướng tỉnh cả người - Nhân được khen khoe tiếp quả du lịch bụi

934780_10152581896147593_3514501547790126037_n.jpg

Oh... Vậy là em với bác chụp ảnh cùng trên một cung đường rồi

Em vespa mà cụ leo đường Hoàng Su Phì sang Bắc Hà thì vất vả lắm nhỉ? Bái phục cụ!

Cảm ơn bác đã động viên! Chuyến này em đi sô lô, chỉ nhớ là xuất phát 7h30' từ Vinh quang đến 15h00' mới đến Bắc hà bác ah.

em cũng đang thèm một em PX như bác lắm.. mà không biết nên bắt đầu ntn... em này leo đèo cũng tương đối khỏe.. Mỗi tội đau lưng...
EM đang muốn mua một một chiếc PX 95, máy ngon, đồng chỉ cần chưa mục nát để em về sơn đỏ và lên đời 2012 mà khó quá..

Trước đây em đi chiếc Sprint khoảng 10 năm, sau đó đau lưng quá chịu không được phải tiễn em nó đi, giờ đi em này không có cảm giác đau lưng bác à.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Vậy là @Lão Ngố đã thành sao sáng của diễn đàn :D !

Ước gì em bằng được một góc của anh ý :-p !
 
Back
Top