Ông em chơi quá. Anh mới chỉ dám đú đến Cole Haan thôi chứ chưa mơ đồ A-E.Đó là đôi Strands của Alllen Edmonds bác ạ![]()
Ông em chơi quá. Anh mới chỉ dám đú đến Cole Haan thôi chứ chưa mơ đồ A-E.Đó là đôi Strands của Alllen Edmonds bác ạ![]()
Em thấy avatar bác @Tuyền Phạm đoán đấy là thằng cả hả bác![]()
Em ý nói thằng cả là bác cơ, chứ thằng cả ý của bác là thằng thứ trong mắt emHaha. Không phải ạ. Thằng cả nhà em đang đi học Mẫu giáo cơ !
Em còn 1 đôi AE Fifth Street nữaÔng em chơi quá. Anh mới chỉ dám đú đến Cole Haan thôi chứ chưa mơ đồ A-E.
Bác thích white dial à ^^ nhìn em Timex nuột ghê, giá cả sao bác
Bác thích white dial à ^^ nhìn em Timex nuột ghê, giá cả sao bác![]()
White dial kết hợp với quần áo dễ hơn. Em đang về Stowa Antea nữa, cũng white dial luôn.
Timex này mua khá lâu rồi, 6 năm hơn rồi mà vẫn chạy bền bỉ. Mỗi tội mặt là kính khoáng nên đã bị xước kha khá. Đợt tới tính đi thay shapphire crystal cho bền và chống xước ! Giá thì em không nhớ lắm ( vì mua lâu rồi ), hình như là 4-5 triệu gì đó !
DSCF1213 by Mr.Tuyền, on FlickrVâng. Nhưng vì topic bàn về thú ăn chơi ngoài bút mực giấy của Box Bút Giấy Mực nên anh em mới chia sẻ những thứ mà mình thích, mình ăn chơi, bên cạnh cái sở thích bút mực ! Xét cho cùng cũng không hại lắm, lại càng có thêm cơ hội cho anh em được giao lưu, học hỏi. Thiển ý của em như vậy ạ !
Và để bồi thêm, thì em thêm một cái thú nữa của em, hi vọng bác Lão Ngố không bực lòng. hehe
DSCF1213 by Mr.Tuyền, on Flickr
Quí lắm bác ạ .Các bác chơi bút viết thì thường chơi luôn các loại mắt kính và đồng hồ, mời các bác xem vui một đồng hồ Junghans có chuông báo:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()