dạ, lâu lâu em mới đi 1 lần ạ, làm việc 6 ngày trong tùân nên cũng ít có thời gian, hôm nào thấy khoẻ mà gấu bảo đi thì mới có dịp, hjhjthích quá bác à, em ít có thời gian để được tận hưởng, đi đó đi đây như bác
Dạ anh Mạnh ơi!!! nhà em đâu có rộng, ở miền Tây thì đa số có mảnh vườn nho nhỏ trồng cây cảnh cho vui, nhà em cũng be bé xinh xinh, chỗ em ngủ cũng nhỏ xung quanh chỗ ngủ chất tùm lum đồ, lúc ngủ ko dám nhúc nhích, sợ bình lọ rớt xuống trúg đầu thì về với trời, hjhj :3Em đang tưởng tượng nhà bác rộng đến thế nào...
