GIAO LƯU Thú ăn chơi của dân mê Bút - Giấy - Mực

Bac Truc Tran chân dài phết nhỉ :) hồi bé em toàn phải chọc chân qua bộ khung tam giác ấy để đạp thôi :)
 
Em chơi món này có được gọi là... thú không các bác?
IMG_20150328_115852.jpg
 
Hihi. Em chỉ khoái đi loanh quanh du lịch bụi cho rẻ thôi anh ah, không phải dân Phượt gì đâu. :):):). Năm mới chúc gia đình Handheld hạnh phúc và an lành nhé! ;);):D
Em cũng khoái đi du lịch, cả nhà cùng xách ba lô lên và đi luôn ấy chứ
Mà e chỉ thích đi từ Nghệ An đổ vào trong thôi
Năm ngoái cả nhà đi miền tây, cứ nửa ngày trên xe nửa ngày đi thăm quan (không tính thời gian ngủ), mệt nhưng mà vui
 
Em cũng khoái đi du lịch, cả nhà cùng xách ba lô lên và đi luôn ấy chứ
Mà e chỉ thích đi từ Nghệ An đổ vào trong thôi
Năm ngoái cả nhà đi miền tây, cứ nửa ngày trên xe nửa ngày đi thăm quan (không tính thời gian ngủ), mệt nhưng mà vui
Em thì ngược lại, chỉ khoái lên Tây Bắc đổ đèo thôi ^^
 
Heeeee, @cellman đi được bao nhiêu con đèo trên Tây Bắc rồi. Cảm giác chinh phục đèo nào là phê nhất?:D
Cháu còn thiếu Ô Quy Hồ nữa thì đủ tứ đại đỉnh đèo, tuy nhiên cảm giác đổ đèo ở Mã Pí Lèng vẫn là phê nhất chú ạ ^^


Sent from my iPad.
 
Cháu còn thiếu Ô Quy Hồ nữa thì đủ tứ đại đỉnh đèo, tuy nhiên cảm giác đổ đèo ở Mã Pí Lèng vẫn là phê nhất chú ạ ^^


Sent from my iPad.

Năm 2007, chú chạy từ Điện Biên sang Sapa, lên đến thác Bạc mới biết mình đã qua Ô Quy Hồ từ lúc nào rồi. Cơ bản là trời mưa nên khi chạy tập trung vào tay lái nhìn đường là chính chứ ko nhìn phong cảnh. :D
 
Năm 2007, chú chạy từ Điện Biên sang Sapa, lên đến thác Bạc mới biết mình đã qua Ô Quy Hồ từ lúc nào rồi. Cơ bản là trời mưa nên khi chạy tập trung vào tay lái nhìn đường là chính chứ ko nhìn phong cảnh. :D
Năm ngoái đi Mù chạy hết đường cháu cũng mới biết là vừa qua Khau Phạ rùi ^^ đường hơi mù với cả đèo cứ thoai thoải nên chỉ tập trung lái, xuống hết đèo mới biết, may mà lúc về tranh thủ chộp tấm biển trước khi lên đèo ^^


Sent from my iPad.
 
Năm ngoái đi Mù chạy hết đường cháu cũng mới biết là vừa qua Khau Phạ rùi ^^ đường hơi mù với cả đèo cứ thoai thoải nên chỉ tập trung lái, xuống hết đèo mới biết, may mà lúc về tranh thủ chộp tấm biển trước khi lên đèo ^^


Sent from my iPad.

Đêm rằm Trung Thu 2013, chú với 2 cậu em ngồi ở trại Cá Hồi Khau Phạ, 3 anh em ăn hết 1,5kg cá hồi và 3 lít diệu thóc. Sáng hôm sau, vừa lái xe vượt đèo vừa gọi Huệ. Riêng buổi sáng đấy vòng đi vòng lại đèo Khau Phạ 2 lần/4 lượt, trời lại mưa lâm thâm nữa, ảnh ọt chụp cong veo hết cả. :D


1268557_10151852111907593_1933156200_o.jpg


 
Đêm rằm Trung Thu 2013, chú với 2 cậu em ngồi ở trại Cá Hồi Khau Phạ, 3 anh em ăn hết 1,5kg cá hồi và 3 lít diệu thóc. Sáng hôm sau, vừa lái xe vượt đèo vừa gọi Huệ. Riêng buổi sáng đấy vòng đi vòng lại đèo Khau Phạ 2 lần/4 lượt, trời lại mưa lâm thâm nữa, ảnh ọt chụp cong veo hết cả. :D


1268557_10151852111907593_1933156200_o.jpg


Ôi chú làm cháu muốn đổ đèo quá :'(
Lên đèo gặp cô Huệ thì nhất rồi :D
 
Đêm rằm Trung Thu 2013, chú với 2 cậu em ngồi ở trại Cá Hồi Khau Phạ, 3 anh em ăn hết 1,5kg cá hồi và 3 lít diệu thóc. Sáng hôm sau, vừa lái xe vượt đèo vừa gọi Huệ. Riêng buổi sáng đấy vòng đi vòng lại đèo Khau Phạ 2 lần/4 lượt, trời lại mưa lâm thâm nữa, ảnh ọt chụp cong veo hết cả. :D

Cá hồi Khau Phạ đợt rồi bẩn nước chết một loạt nên giá cao quá. Bọn em 5 mạng mà cũng chỉ dám xơi con ký rưỡi. Diệu táo mèo có 2 chai nửa lít thôi! Hơi ít nên chả có đâu mà chia cho Huệệệ... :D
 
Cá hồi Khau Phạ đợt rồi bẩn nước chết một loạt nên giá cao quá. Bọn em 5 mạng mà cũng chỉ dám xơi con ký rưỡi. Diệu táo mèo có 2 chai nửa lít thôi! Hơi ít nên chả có đâu mà chia cho Huệệệ... :D

Chú phải tán tỉnh em chủ quán, người Nam Định thì em ấy mới mang diệu mầm thóc ra đãi. Chứ táo mèo mà 5 ông có 1 lít thì gặp Huệ sao được. Bọn anh 3 thằng: thằng thì tháo nhẫn cưới ra tặng em ấy, thằng thì bảo anh sẽ mua quả núi bên cạnh để làm hàng xóm với em, thằng thì bảo thôi đừng gọi anh = chú nữa..... :D
 
Sửa lần cuối:
Đêm rằm Trung Thu 2013, chú với 2 cậu em ngồi ở trại Cá Hồi Khau Phạ, 3 anh em ăn hết 1,5kg cá hồi và 3 lít diệu thóc. Sáng hôm sau, vừa lái xe vượt đèo vừa gọi Huệ. Riêng buổi sáng đấy vòng đi vòng lại đèo Khau Phạ 2 lần/4 lượt, trời lại mưa lâm thâm nữa, ảnh ọt chụp cong veo hết cả. :D



1268557_10151852111907593_1933156200_o.jpg


Thỉnh thoảng mới được xem ảnh bác Lão chụp, nhưng hình này thì "quá chất" với loại phong cảnh.
 
Back
Top