Thư giãn chiều chủ nhật mưa, mời các bác bình luận- Tuổi thần tiên

  • Thread starter Thread starter DHL
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em sợ nhất mấy ả Châu Âu mặc thế này, trông cả một đống.
Ảnh người châu á nhìn mãi không chán !
 
Em sợ nhất mấy ả Châu Âu mặc thế này, trông cả một đống.
Ảnh người châu á nhìn mãi không chán !

Em thì khác bác.Nhìn ảnh hoài thấy chán vì ông bà ta có câu :"trăm thấy không bằng một sờ" :))
Thoang thoảng đâu đây mùi hoa...sữa :P
 
Người đẹp, phong cảnh đẹp, mọi thứ đều đẹp..:)!
Xem 1 tấm hình lại muốn xem thêm nữa..;)!
 
ư...ực...thoạt nhìn cái muốn tua lại thời mặc yếm thế, lại còn ao sen, giếng làng, chẹp chẹp
 
Em phục bác đấy, nó đã không mặc j bên trong rồi, bác lại còn cho gió thổi ngược nữa, bác tạo cảnh thế giết anh em đó.
 
bác cho em hỏi em này ở đâu ... hic hic để em chụp thêm vài tấm cho anh em thưởng thức
 
Tay đeo nhẫn thế kia không biết đã có chồng chưa nhỉ? Ai biết số đt em này pm em cái, em xin hậu tạ :D
 
đẹp cả nhưng tóc nhuộm thế kia thì cũng hơi ngặc các bác nhỉ
 
Có lẽ chị em nên quay về kiểu áo ngày xưa nhìn cho nó truyền thống nhỉ....
 
Cũng với em này, tư thế này mà thay bằng bikini hay ko có gì thì cũng chẳng có gì? Một tấm ảnh tôn vinh thời trang yếm VN. Tạo nên sức hút từ 25/7/2010 đến giờ. Bác DHL là người chụp tấm này a`?
 
Có bác nào được chụp nhũng tấm ảnh như thế này chưa nhỉ. Em này đeo nhẫn ở ngón tay kỳ kỳ sao ấy.

Thấy giống lời bài hát À í a của Lê Minh Sơn :

"Bên cạnh làng tôi, yếm thắm lụa đào, ngực cau nhu nhú đã vội đi xa"
 
Back
Top