thu nhập của 8x đời cuối

bitrantranbi

New member
Trung bình hiện tại thu nhập của 8x đời cuối bao nhiêu thì mới gọi là vững các bác ? lương e được gần 8 củ mà thấy ko tự tin khi người khác hỏi tới ạ :(
 
Thu nhập kể cũng khó nói các bác nhỉ, em chỉ biết là đưa cho vợ xong ,còn lại chả đủ để đấu giá Hang Heo nữa:(:(
 
Bác hỏi thu nhập trong khi lại thống kê lương; lương bác 8 củ mà em chắc thu nhập phải tầm hai chục thì sao :D.
 
Lương e 3tr/1 tháng vẫn cứ xăng đầy bình, trà đá ngồi tẹt ga và thuốc hút phì phèo :p
 
Cũng tùy môi trường bác à, em có mấy đứa bạn học ra cũng có đồng vào đồng ra, mà vô cái môi trường đấy thì cũng chả nhét đít heo được đồng nào :D
 
Trung bình hiện tại thu nhập của 8x đời cuối bao nhiêu thì mới gọi là vững các bác ? lương e được gần 8 củ mà thấy ko tự tin khi người khác hỏi tới ạ :(
Bác nhìn lên ko bằng ai nhưng nhìn xuống cũng hơn bao người ;)

image.jpg
 
Thấy bác lương 8 củ mà than.lương em tháng có 3,5 củ. :((

Gửi từ SM-G920F của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Em còn ko cả có lương :(
Mà chả hiểu sao tiền em bốc hơi đi đâu ấy. Nhiều tháng cầm 1 cục mà vài bữa chả thấy đồng nào o_O Trong khi em có mỗi thú vui cafe cóc, ko nhậu, ko thuốc, ko em út
 
@ bitrantranbi
Liệu cơm gắp mắm, biết chấp nhận là đủ. Tại sao lại không tự tin khi người khác hỏi về thu nhập của mình?

@ Binla
Trong khi em có mỗi thú vui cafe cóc, ko nhậu, ko thuốc, ko em út
Chắc là vô đây vì không thấy Bác liệt kê món này :D

100723143000-841-587_PBHM.jpg
 
Đọc từ trang 1 sang trang 2, tới comment anh @Lam Sơn là cười sặc sụa! kkk
Em 8x đời đầu, vợ 1 con, con 2 đứa, nhà nước trả mới hơn 5tr/ tháng mà hàng ngày chém bàn phím thỏa mái, sáng cafe, chiều cũng hay lai rai... có sao đâu!
 
Đọc từ trang 1 sang trang 2, tới comment anh @Lam Sơn là cười sặc sụa! kkk
Em 8x đời đầu, vợ 1 con, con 2 đứa, nhà nước trả mới hơn 5tr/ tháng mà hàng ngày chém bàn phím thỏa mái, sáng cafe, chiều cũng hay lai rai... có sao đâu!
Bác vợ con rồi thế nhà cửa gì chưa, em 9x đời đầu lương cũng tầm bác, chi tiêu cũng tương đối, mỗi tháng dành ra được nửa lương, cũng có đầu tư này nọ tí chút cơ mà giờ thấy muốn cưới vợ hay sắm sửa cái gì cũng khó, nhìn nó xa xôi lắm ạ
 
Em thấy lương bổng là chuyện rất nhạy cảm, khi thật thân thiết mới hỏi, chứ bình thường mới quen chả ai hỏi. Mà khi đã thân thiết, hỏi lương làm gì nhỉ. Em cũng suy nghĩ như cách bác @Lam Sơn, liệu cơm gắp mắm. Em 8x đời kế cuối.
 
Lương vậy là ổn bạn ơi, 8x đời cuối công ty mình cũng khoảng đấy, giữa SG hoa lệ đấy và các bạn ấy đều sống được.. Biết đủ là giàu chứ nói thật bác có thêm 1 số 0 vào lương nữa mà vung tay thì cũng chả dành dụm được đồng nào.

Mà người mình rất hay có vụ hỏi thăm lương nhau này kia, vớ vẩn hết sức. Mỗi lần về quê là y như rằng ai gặp nói dăm ba câu là lại hỏi lương. Để làm gì vậy ta?
 
Bác vợ con rồi thế nhà cửa gì chưa, em 9x đời đầu lương cũng tầm bác, chi tiêu cũng tương đối, mỗi tháng dành ra được nửa lương, cũng có đầu tư này nọ tí chút cơ mà giờ thấy muốn cưới vợ hay sắm sửa cái gì cũng khó, nhìn nó xa xôi lắm ạ
Thế là bạn lại quên câu "Nồi nào úp vung nấy rồi". Muốn lập gia đình thì cứ tìm người tầm tầm ngang với mình thì rất dễ chịu và chẳng có gì là khó cả chứ cứ mơ tới Ngọc Trinh thì... ca này hơi căng :D

Tuổi còn trẻ còn rất nhiều thay đổi, hiện tại thì có thể có khó khăn về kinh tế nên hãy cố sức cày, sống tiết kiệm để lo chuyện tương lai.

Hãy xòe hai bàn tay của mình ra và hỏi nó tiền đâu và lắng nghe nó trả lời "tiền ở đây".
 
Có vợ con rồi thì bao nhiêu cũng cảm giác thiếu. Có nhiều thì muốn con đi học trường tốt, mặc đẹp. Trừ các đại gia muốn gì được nấy. Mình mua gì vẫn phải đắn đo thì vẫn còn phải phấn đấu nhiều lắm.
 
Thế là bạn lại quên câu "Nồi nào úp vung nấy rồi". Muốn lập gia đình thì cứ tìm người tầm tầm ngang với mình thì rất dễ chịu và chẳng có gì là khó cả chứ cứ mơ tới Ngọc Trinh thì... ca này hơi căng :D

Tuổi còn trẻ còn rất nhiều thay đổi, hiện tại thì có thể có khó khăn về kinh tế nên hãy cố sức cày, sống tiết kiệm để lo chuyện tương lai.

Hãy xòe hai bàn tay của mình ra và hỏi nó tiền đâu và lắng nghe nó trả lời "tiền ở đây".
E chả cần vợ đẹp, e chỉ cần vợ có học thức để nuôi con vs cả có công việc ổn định thôi. Cơ mà e thấy giờ cưới vợ rồi chăm lo con cái, rồi thì nhà cửa nữa nó mông lung lắm. E lại chúa ghét cái kiểu đến đâu hay đến đó. Chắc e cưới vợ muộn bác ạ :)

Gửi từ SCL22 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Back
Top