Thuế xe hơi cũ nhập vào Việt Nam!

blackland6373

New member
GÂY DỰNG
Chào cả nhà!
Em nghe nói sắp tới Chính phủ Việt Nam sẽ cho nhập xe hơi cũ dưới 5 năm tuổi, có bác nào biết chính xác về thuế suất cho mấy loại xe này kg?
Em có mấy người cậu ở bên Đức muốn gửi xe dạng quà tặng về Việt Nam nhưng không biết phải đóng thuế như thế nào!
 
tìm báo đọc đi bác, vnn.vn , vnexpress.net, tuoitre.com.vn ....
Xe phải đi không dưới 10.000km, không quá 5 năm, thuế suất nhiều loại bắt đầu bằng power, xe nào càng khỏe nhiều chấm càng áp thuế cao, quãng 600%
Quà tặng không thoát được đâu, nếu không thì người việt nam oversea mỗi người tặng về một chiếc có mà NOẠN
Tuy nhiên thiên hạ sẽ có nhiều cách nách nuật, hãy đợi và quan sát.
 
Tuy nhiên thiên hạ sẽ có nhiều cách nách nuật, hãy đợi và quan sát
Nách nà nách thế nào vậy bác Starnt, bác có kinh nghiệm nách thì nách cho anh em vài chiêu được ko ạh
Kiểu này HN và SG lại tha hồ có các xe độc thủ nhập về cho mà coi, dân nước ngoài sang VN chơi thấy ngoài đường toàn Ferrari, Lamborghini, Aston Martin....nượn nờ thì cứ gọi nà nà....:D
 
http://vietnamnet.vn/kinhte/2006/04/556731/

Tiếp tục hi sinh quyền lợi người tiêu dùng, đó có phải chỉ riêng lĩnh vực ô tô xe hơi đâu :) cái Dylan mà một số bác đang đi, ở Italia nó bán bằng nửa giá, tuy nhiên xe hơi cũ thì hơi khác một chút, các bác có thấy xe biển giun (Lào, Thái) và biển NN chạy trên đường không? trong số ấy rất nhiều xe đã là của chủ khác rồi, tớ đồ rằng sẽ có rất nhiều xe nhập đường bộ từ Lào, Cambodia nhưng giấy tờ lại qua Cảng Sài gòn cho mà xem :D
Nuật thì không nỏng nẻo nhưng nàm thì phải ninh động chứ, à có bác nào mua được xe Hummer chạy 5000km giá 4000$ thì bảo nhé
 
Bác Starnt lại quên rồi, Hummer phải chạy hơn 10K km mới được nhập mà.

Đợi có xe Caynane Turbo S giá 2.500$ mua thì được. :D
 
hix đến lúc đó dân mình đi trực thăng lên thẳng làm phương tiện đi lại rùi bác ạ
 
oái, em tưởng đánh thuế cố định cơ mà? Sao lại có thể loại 600% là sao?
 
Mẹ ơi. Vác chiếc Mustang về chắc chết tiền với thuế kiểu này. Ôi giấc mơ về Boss 351.
 
Em thì em khoái con Audi le mans, nhưng ko biết có con lào chạy quá 10k chưa nhẩy?
 
Định mua con S600 về đi chợ mà thuế cao quá, thôi đành tiếp tục hy sinh quyền lợi của ông chủ vậy, để dành cho bọn "đày tớ" đi xe ô tô. Ko biết là mấy ổng đang bảo hộ cho ngành công nghiệp ô tô hay là bảo hộ cho ai. Nghe nói Thái Lan bắt đầu lắp ráp ô tô năm 1961, nhưng đến nay (45 năm) họ vẫn chưa dám nói là nước mình có ngành công nghiêp ô tô, vậy là dân VN mình phải hy sinh quyền lợi tới 45 năm nữa (ít nhất) sao ??? Nghe nói câu ngành ÔNG NGHIỆP Ô TÔ VN nó cứ tởm tởm thế nào ấy, ko chịu được, đã nghèo càng bị chúng nó làm cho nghèo thêm
 
Ô tô à, phức tạp đấy.
Đường đâu mà đi, chỗ đâu mà để, tiền đâu mà mua xăng và "làm luật".
Các bác đừng tìm hiểu chính sách mà làm gì. Cứ sau 01/05, đến gặp "đầu nậu" xe cũ. Thấy con nào được, chơi luôn. Cá nhân, tay mơ như các bác mà đòi trực tiếp nhập khẩu xe cũ về xài thì không có đâu.
Ví dụ đơn giản nhé, tiền lưu kho bãi tại cảng chờ thủ tục thông quan các bác có tính được không ?
 
oainot nói:
Ô tô à, phức tạp đấy.
Đường đâu mà đi, chỗ đâu mà để, tiền đâu mà mua xăng và "làm luật".
Các bác đừng tìm hiểu chính sách mà làm gì. Cứ sau 01/05, đến gặp "đầu nậu" xe cũ. Thấy con nào được, chơi luôn. Cá nhân, tay mơ như các bác mà đòi trực tiếp nhập khẩu xe cũ về xài thì không có đâu.
Ví dụ đơn giản nhé, tiền lưu kho bãi tại cảng chờ thủ tục thông quan các bác có tính được không ?
cái vụ này đựơc đó đợi các bác ấy nghiên cứu chứ để giá thế này thà mua xe mới cho xong
 
Lúc đầu hí hửng tưởng đánh thuế xe cũ thấp thì làm một con để chạy vòng vòng, không ngờ nó chơi quả thuế cao ngất ngưởng như thế này thì hết hy vọng. Chẳng hiểu sao nhà nước mình cứ thích bảo hộ cho bọn nước ngoài vặt tiền dân mình thế không biết, lúc nào cũng kêu phát triển công nghiệp xe oto nhưng có làm cái gì đâu, chỉ thấy kêu và nói. Rõ chán
 
Mua mấy cái xe hơi ở Lào hay Cambodia dễ bị thuốc lắm, nó thay đồ tùm lum. Trông ngoài thì ngon nhưng chẳng biết số má thế nào, dễ bị chết với mấy ông Đăng kiểm. Mà thuế là một chuyện, kỹ thuật đưa nhiều ràng buộc quá, lắm cửa lại chết tiền dân thôi.....hì, ôm súng nằm chờ, đợi mấy chú đi trước coi sao.
 
Back
Top