Làm thiết kế toàn thế mà bác. E đi làm thi công còn khổ hơn. Lúc nào được thanh toán thì còn tươi tươi, chứ cuối năm nay làm hồ sơ rồi mà chưa được thanh toán này.Công ty em thì từ hồi thành lập đến giờ không có khái niệm lương,thưởng.Làm trong lĩnh vực tư vấn,thiết kế kết cấu nhà cao tầng.Tiền hàng tháng lĩnh nó định nghĩa là tiền: "tạm ứng sản lượng" , cuối quý thì gọi là:"Tạm ứng quý", hết năm thì nó làm cái:"Quyết toán sản lượng".Sản lượng được quy ra điểm dựa trên một quy trình khá phức tạp và điểm đổi ra tiền rồi nhân với một vài hệ số nữa.Thường thì sau khi quyết toán như mọi năm mỗi ông ôm một cục tiền khoảng vài chục chai về và coi đấy là tiền thưởng tết luôn. Năm nay cả công ty ngồi ngáp ruồi nửa năm, không có sản lượng để quyết toán thì mỗi ông ôm một thùng bia gọi là có chút quà an ủi của ban giám đốc để về mà tự xử.
Đám bạn e 2 thằng thầu đều ngáp, chưa đến mức đói ăn nhưng rảnh như koLàm thiết kế toàn thế mà bác. E đi làm thi công còn khổ hơn. Lúc nào được thanh toán thì còn tươi tươi, chứ cuối năm nay làm hồ sơ rồi mà chưa được thanh toán này.
Sent from my IM-A850SP using Tapatalk
Thưởng Tết mình năm nay vượt khung rồi![]()
Me too. Make friend đêcòn mình cứ đì đẹt vài trăm. Thiệt là thê thảm![]()
Được thế em đã chẳng lên đây than vãnVài trăm USD hử![]()
Chào mừng bác gia nhập hội xúc thanĐược thế em đã chẳng lên đây than vãn. Lúc trc em còn làm thủy điện thì còn đỡ, từ hồi bỏ níu về phố thê thảm y như chị Dậu của bác Ngô Tất Tố ấy, huhu