Tin nhắn khủng bố!

dienthai

New member
GÂY DỰNG
Em có quan hệ làm ăn với 1 người; Hai người hợp tác kinh doanh (hợp đồng miệng). Do tin tưởng nhau (qua giới thiệu bạn bè) nên em đã giao cho đối tác các giấy "Chứng chỉ hành nghề" bản chính, Hộ khẩu công chứng, CMND công chứng, vv... để người đó đi làm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh với tên em.

Trong quá trình đang làm giấy phép thì phát sinh mâu thuẫn nên em quyết định không hợp tác nữa. Em tiến hành đòi lại giấy tờ thì đối tác không trả.
Sau một thời gian thương lượng không được, em nghe nói là đối tác đã mở của hàng kinh doanh với tên em là chủ.

Em rất ngạc nhiên là các cơ quan quản lý cấp Quận (Gò Vấp) lại cấp các giấy tờ đó mà em không hề được nhìn thấy cho đến cách đây 2 ngày.

Hôm qua, hôm kia, em có lên cơ quan quản lý chuyên ngành tại quận để khiếu nại thì cán bộ chuyên quản tỏ thái độ hách dịch và đòi hỏi những giấy tờ mà em không thể có vì đã bị đối tác giữ không chịu trả.

Ý em khi khiếu nại bằng miệng chỉ là để cơ quan chuyên quản nhà nước đóng cửa cơ sở đó và thu hồi lại các giấy tờ của em mà thôi. Nhưng trước thái độ hách dịch của cán bộ chuyên quản nên em đối đáp cũng hơi căng. Cán bộ đó tỏ ra thách thức nói rằng phải làm đơn mới giải quyết. Lúc này có 1 nhân viên cửa hàng mang 2 giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tới để kiểm tra. Em yêu cầu cán bộ đó giữ giấy này lại vì giấy đó mang tên em (em có mang CMND trong túi). Cán bộ đó đã nói rằng em không có chứng chỉ hành nghề nên phải trả giấy tờ lại cho người mang đến. Quá giận em bỏ ra về.

Về cơ quan em liên hệ với người bạn thân để nhờ tư vấn. Hai thằng kéo nhau đi nhậu, lúc đi để quên điện thoại ở cơ quan.

Sáng nay vào lại cơ quan, xem lại máy thì thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn như sau:
"Do ngu si! May kien den dau roi? Tao goi de chi cho may ma may sao khong dam nghe?! Di don con can than day, k bi tai nan g.thong thi kho lam! Con tre chang biet gi!!!
Dịch ra tiếng việt có dấu như sau: "Đồ ngu si! Mày kiện đến đâu rồi? Tao gọi để chỉ cho mày (kiện) mà sao mày không dám nghe?! Đi đón con (ở nhà trẻ) cẩn thận đấy, không bị tai nạn giao thông thì khổ lắm! Con trẻ chẳng biết gì!!!"

Qua mẩu nhắn tin trên chứng tỏ đối tác rất rành về em mà em lại chẳng biết địa chỉ chính thức của họ ở đâu mới chết chứ. Em đang ở ngoài sáng, họ ở trong tối...

vài dòng viết vội, mong các bác hiểu được và tư vấn giúp em với!
....
 
Đến CA Quận Gò Vấp trình bày (đơn từ gì đấy), họ sẽ tìm hiểu giải quyết.
 
Em có hỏi tư vấn 1088, được 1 cô luật sư trả lời là Việt Nam chưa có qui định về tin nhắn (đại khái là tin nhắn trên không phải là chứng cứ tội phạm)
 
Bác vác cái điện thoại của bác đến trung tâm chăm sóc khách hàng của cái mạng bác đang dùng; yêu cầu họ cung cấp thông tin về chủ thuê bao hoặc có hành động cương quyết là đề nghị khoá thuê bao đó lại. Thế bác đã gọi thử đến số thuê bao đấy để tìm hiểu chủ thuê bao là ai chưa? Nếu bác dùng PPC thì cài cái filter mà chặn các cuộc gọi từ số thuê bao đó lại vậy. Nhưng đó chỉ là biện pháp tình thế thôi; bác cứ vác máy đó đến trình báo với CA như bác Tubby tư vấn là tốt nhất. Khi có cơ quan công quyền vào cuộc thì chắc chắn chủ số thuê bao đó phải lộ mặt và bác sẽ biết là ai thôi. Bác có đặt giả thiết chủ thuê bao là "ông bạn" đối tác làm ăn kia của bác không? Nếu đúng vậy thì gọi điện để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chúc bác chóng qua được cái "hạn" này.
 
Không khả thi nếu bác đến tổng đài nhờ họ giúp, ra ngoài mua cái sim trả trước nhét vao khủng bố xong vứt lại mua cái sim khác khủnng bố tiếp đố ai biết được.

Nhờ CA vào cuộc là hay nhất.
 
Người nhắn tin cho bác nội dung đó chứng tỏ họ biết bác và gia đình bác rõ. Bác nên cẩn thận nhé. Có những điều xảy đến cho mình tưởng chừng ngẫu nhiên như nếu có thời gian xâu kết các vấn đề lại đôi khi có liên quan với nhau đấy. Chúc bác mau qua liếp nạn này.
 
Bạn cứ gọi lại người ta xem sao, chưa gì đã cà cuống thế.

Nếu thịt người mà nhiều thì người ta bán ngoài chợ chứ không bán thịt lợn, gà đâu nha.

Bạn đọc lại 5 cái chữ cuối của nó và bình tĩnh xử lý nhé.

Chúc vui
 
Chắc anh cho người ta mở HT à, chuyện này thì đúng là hơi phức tạp thật, nhưng theo ý em...

Thứ 1: anh nên bình tĩnh, anh nên lên lại quận Gò Vấp, nói lại rõ chuyện tình và yêu cầu họ không cho lão kia sử dụng giấy tờ của mình nữa. Ở quận họ đã làm sai và anh có quyền đòi lại điều đó, nếu cái ông gì ở quận không cho thì anh có thể gặp lãnh đạo hoặc nhờ thanh tra Sở. Vì theo đúng luật, cái HT kia không thể kinh doanh được nếu thiếu anh mà. Nếu ở HN thì em có nhiều người quen trong ngành, còn thành phố thì em không rõ lắm, nhưng ngành mình bé, chắc sẽ giải quyết được.

Thứ 2: Khi mọi chuyện có chiều hướng căng thẳng (khi lão kia tiếp tục nhắn tin cho anh với lời lẽ không phải, hoặc chuyện kiện cáo trên trên quận gặp trục trặc) lúc đó hẵng nên nhờ sự giúp đỡ của CA, vì nhờ CA không phải là dễ. Có thể nhờ ở 2 nơi: 1 là CA khu vực của mình, vì họ là người theo dõi mình sát sao nhất do đó có thể bảo vệ mình tốt nhất (đề phòng có chuyện gì với gia đinh và trẻ nhỏ); thứ 2 nhờ CA kinh tế của quận hoặc của nơi lão kia mở cửa hàng can thiệp.

Nếu giúp đỡ được gì em sắn sàng, anh cứ PM cho em. Chúc anh may mắn
 
Đúng là cái hạn thật các bác ạ!
Chả làm ăn được gì ráo. Suốt ngày chỉ lo cái vụ này thôi.

1) Cái chuyện giấy tờ thì như Icecandle nói có thể giải quyết được thôi. OK.
2) các bác thấy em làm thế này có được không ạ:
- tiến hành tìm kiếm địa chỉ hộ khẩu gốc, địa chỉ tạm trú, tên tuổi của cả nhà đối tác rồi đưa các thông tin này cho họ qua tin nhắn. Làm thế hy vọng họ biết là họ không thể cứ núp trong bóng tối mà hù dọa (hay có khả năng làm thật không biết chừng)

@ngoanhson: em chả vui chút nào khi chưa dứt điểm cái vụ này. Lúc quan hệ còn "nồng ấm" em và đối tác nói chuyện với nhau khá là vui vẻ. Em còn tư vấn cho đ/c đó làm sao có con kia đấy. Em nghe lời bác "...bình tĩnh xử lý..."

Em có đi dò hỏi lại những người trước đây có biết đối tác thì họ khi biết chuyện đều né tránh trả lời (?)

Thật sự là em ngán mấy đ/c công an lắm. Nhưng khi hết đường thì cũng phải nhờ xã hội đỏ thôi chứ quan hệ với xã hội đen cũng lằng nhằng về sau.
 
Em có một lời khuyên chân thành với bác: LẤY TĨNH CHẾ ĐỘNG. Họ chọc bác mà bác phản ứng là họ thành công. Bác không phản ứng gì thì họ không biết làm thế nào mà đưa ra hành động tiếp theo.

1. Nếu bác đủ thông tin cho rằng bác đang ở ngoài sáng - mà người ta ở trong tối thì:
- Bác không làm gì cả, chỉ là người vạch mưu, tính kế
- Tìm những người đủ tin cẩn và nhờ họ giúp mình làm các việc mà mình cần.
- Bác vẫn làm việc như bình thường. Việc này phải làm hết sức tự nhiên và bí mật, tốt nhất là các thông tin trao đổi nên qua các phương tiện thứ 3 (tránh gặp mặt trực tiếp).
=> Như vậy, người ta sẽ tập trung vào hành động của bác mà không chú ý đến hành động của người khác.

2. Với các phương thức xử lý:
- Về Lực: bác cần có những căn cứ sau để đánh:
+ Pháp lý: Cần có tư vấn luật rõ ràng, nếu bác có bạn là luật sư hoặc liên quan thì nên hỏi và chuẩn bị thật kỹ càng.
+ Tài chính: Không phải lúc nào lý cũng chính xác 100%. Cần tìm phương án đủ để cả hai đều hài lòng.
+ Truyền thông: Kiếm bạn bè làm nhà báo để dọa ngược lại hội cơ quan quản lý. Hiện nay báo chí là phương tiện truyền thông khá hiệu quả.

3. Với công an, đưa họ vào không phải là việc đơn giản. Đó là lý do em khuyên nên hiểu biết về luật trước khi làm.

4. Phương án dự phòng: đang mùa hè, bác cho con bác nghỉ học, đi nghỉ mát 1 tuần. Sau đó bác đưa đón con bình thường. Ở đời dọa nhau thì dễ, làm thì không dễ đâu.

Về việc điều tra số điện thoại của ai, các công ty viễn thông sẽ không cung cấp thông tin thuê bao kia (dù là sim đểu, mua 75K xong vứt luôn) cho bác, vì đó là luật - trừ khi bác có các quyết định của VKS, cơ quan điều tra cùng một lúc ...

chúc bác mau "tai qua nạn khỏi"
 
xin lỗi các Bác vì ko biết sao mở POST mới lúc SUBMIT lại trắng bóc

Xin lỗi MOD cho Em POST ké với Bác này nhé.

Hiện mình có việc rất gấp cần các Bác ở Đà Nẵng giúp. Vậy Bác nào có thiển ý giúp đỡ mình và ở gần địa chỉ: 47/15 TRAN NHAN TONG, PHO GA, TP. DA NANG thì chat: nhoccuongro6@yahoo.com hoặc SMS: 0908431342. Để nội dung mình sẽ nói chi tiết với các Bác.
 
1. Trường hợp bác cần các giấy tờ mà thèng kia có : các giấy tờ mang tên bác thì bác có quyền yêu cầu cơ quan chức năng hủy bản chính do làm thất lạc ( thật sự là mình ko làm mất nhưng mình báo là mất ) và đề nghị cấp lại phó bản . Nếu cán bộ thụ lí ko đồng ý thì bác làm căn với hắn thui và gặp chủ tịch để khiếu nại bác à
2. Trường hợp bác ko cần : bác làm đơn lên quận & ủy ban phường nơi cấp phép là ko có nhu cầu kinh doanh nữa để bên đó hủy GPKD

mấy thèng đó làm đựơc giấy phép mà ko cần bác đi chứng tỏ tụi nó là cò hoặc nhờ cò làm giấy tờ rùi nên cán bộ thụ lí hồ sơ cũng là phe nó nên bác phải làm việc với sếp nó hoặc khiếu nại lên thằng cao hơn nó mới được
 
Em cũng đang cân nhắc như @tothanh đấy.
Mà quái thật, lúc em lên quận thì thấy cái hệ thống 1 của 1 đấu của quận cũng oách lắm. Chính vì lý do đó mà em mới đưa giấy từ cho người khác đi làm với suy nghĩ đơn giản làlúc giao giấy phép quận sẽ giao cho chính chủ!
 
CMN nói:
Xin lỗi MOD cho Em POST ké với Bác này nhé.

Hiện mình có việc rất gấp cần các Bác ở Đà Nẵng giúp. Vậy Bác nào có thiển ý giúp đỡ mình và ở gần địa chỉ: 47/15 TRAN NHAN TONG, PHO GA, TP. DA NANG thì chat: nhoccuongro6@yahoo.com hoặc SMS: 0908431342. Để nội dung mình sẽ nói chi tiết với các Bác.

hic...sao không Bác nào giúp em hết vậy???
 
Khá căng các bác ạ! Một người bạn vừa cho biết là đối tác của em cũng thiếu nợ anh ta 10T, anh này vừa mở miệng đòi thì hắn lao đến nhà chởi bới um sùm. Nghe nói là hắn quậy tưng ở nhà hắn, đánh đập, bóp cổ vợ, người vừa sinh cho hắn 1 đứa con trai...

Anh này là 1 trong những người khi em hỏi thăm hắn thì lảng tránh trả lời những câu dò hỏi của em về hắn. Ảnh nói thật không ngờ được: Hắn là người ảnh giúp đỡ khi mới chân ướt chân ráo vào Nam, ảnh lo nhập hộ khẩu, tạo công ăn việc làm... tại tỉnh Bà rịa - vũng Tàu.

PS: Em không đưa tên tuổi cụ thể của những người có liên quan lên đây vì em chỉ muốn các bác tư vấn (cả tâm tình) cho em qua trường hợp cụ thể mà em mắc phải thôi.
 
Mình có ý này, nghe có vẻ mọi người không tán thành, nhưng nó đúng và hiệu quả:
- Thứ nhất về các lực lượng cần thiết để giúp mình, nên đầu tư một cách toàn diện, bao gồm:
1. Luật pháp: Tìm kiếm và thiết lập quan hệ với một người làm trong ngành CA (theo mình hình sự là tốt nhất). Lưu ý chỉ quan hệ với một người này thôi vì vậy phải chọn người có năng lực (có rất nhiều cách để thiết lập quan hệ). Khi đó anh ta sẽ lo cho bạn mọi thứ liên quan đến pháp luật!
2. Luật rừng: Để đối phó với bọn như cái thằng đó, bạn không thể nào chỉ nhờ luật pháp không được, cũng phải có lực lượng của mình. tất nhiên mình không làm gì nó mà chỉ làm cho nó không dám làm gì mình thôi. Theo kinh nghiệm của mình nhiều khi một câu doạ của dân xã hội đen còn hiệu quả gấp vạn lần phương án chính thống. Vì vậy bạn cũng nên tìm thiết lập một mối quan hệ với một dân anh chị nào đó, cái này hơi nguy hiểm một chút nhưng hoàn toàn có thể được nếu bạn khéo léo (nhiều khi dân anh chi không thích tiền bằng tình cảm và danh dự đâu. Nếu làm cho họ thích thì họ giúp mình không công, chỉ cần vài cốc bia và vài câu tán dương). Lưu ý bạn phải khéo để họ không biến mình thành tội phạm! Sở dĩ mình nói như vậy vì mình nghe thấy bạn tả rằng cái thằng kia nó đánh đập cả vợ con, như vậy nó chỉ là hạng xoàng thôi, không phải dân anh chị thứ thiệt, và nó sẽ phải sợ dân anh chị thứ thiệt đó.
- Thứ hai: Về mục đích của mình, bạn phải rõ ràng: Bạn chỉ cần lấy lại giấy tờ, cần huỷ cái giấy phép kinh doanh của nó, cần nó không làm gì vợ con mình, hay bạn còn cần dằn mặt nó nữa. Khi đó bạn mới có những hành động chính xác được!
- Thứ ba: Bạn phải tuyệt đối đảm bảo rằng, sau khi xong việc bạn sẽ không còn phải dính dáng đến cái gì liên quan đến sự vụ đáng buồn này nữa, vì vậy bạn phải thật khéo léo trong khi sử dụng các mối quan hệ của mình, nên ưu tiên những nhân vật thích quan hệ thẳng thắn một lần. Theo kinh nghiệm của mình thì những nhân vật này có thể vận dụng kinh tế trong quan hệ được!
Vài lời thiển ý, rất mong tư vấn được cho bạn!
Chúc may mắn!
 
dienthai nói:
Em cũng đang cân nhắc như @tothanh đấy.
Mà quái thật, lúc em lên quận thì thấy cái hệ thống 1 của 1 đấu của quận cũng oách lắm. Chính vì lý do đó mà em mới đưa giấy từ cho người khác đi làm với suy nghĩ đơn giản làlúc giao giấy phép quận sẽ giao cho chính chủ!
chính xác, chính vì lí do đó mà bác có quyền khiếu nại thèng thụ lí hồ sơ là ko giao hồ sơ cho bác mà lại giao cho người khác vì khi lấy hồ sơ người lấy phải có biên nhận ( cái này thì bác ko có rùi ) + CMND bản chính ( cái này thì mình thắng ) + kí nhận đã nhận GPKD ( chắc chắn ko phải chữ kí của bác rùi)=====> kiện thèng cán bộ thụ lí hồ sơ
 
Bác Nhieutien hiểu em lắm. Việc đầu tiên là em phải biết các thông tin về lão kia đã rồi sẽ tính tiếp.

@tothanh: mình làm trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên quan hệ qua lại với các cán bộ cũng lắng nhằng lắm. Nhiều khi khó mà dứt khoát được.
 
dienthai nói:
Bác Nhieutien hiểu em lắm. Việc đầu tiên là em phải biết các thông tin về lão kia đã rồi sẽ tính tiếp.

@tothanh: mình làm trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên quan hệ qua lại với các cán bộ cũng lắng nhằng lắm. Nhiều khi khó mà dứt khoát được.

Ngành của mình là ngành đi làm phúc cho mọi người. Anh lo gì mấy lão cán bộ đó, toàn mấy lão vớ vẩn chứ có học đàng hoàng ai về ngồi ở chỗ quận đấy.
 
Back
Top