Tình yêu của tôi!!!

  • Thread starter Thread starter Aha
  • Ngày gửi Ngày gửi

Aha

Je vous tout
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cuộc đời anh đã chia thành hai nửa. Nửa vô tư và vui vẻ với bạn bè. Nửa còn lại đầy nhớ nhung và đau khổ. Cái lằn ranh mỏng manh chia giữa hai nửa cuộc đời anh đó, là cái ngày mà anh sẽ mãi không thể nào quên.
Lần đầu tiên gặp em.
Nụ cười vô tư của anh tắt ngấm.
Đôi chân vô thức rời khỏi lũ bạn đang ồn ào, cuộc sống náo nhiệt thứ bỗng trở nên im ắng lạ thường và dường như ngừng lại. Chỉ còn hai chúng ta.
Em ở ngay đó, phía sau cánh cửa kính, thật mỏng manh mà sao xa cách quá. Dáng người em không lẳng lơ như những cô gái chân dài hiện đại. Em chỉ có một vẻ đẹp chân thành, mộc mạc. Một vẻ gì đó như phúc hậu, như thật thà, như có một cái gì đó toát lên, làm cho anh cảm thấy nhớ. Đúng. Em chính là cô gái trong mơ mà bấy lâu nay anh vẫn hằng tìm kiếm. Chính là người mà bao lâu nay anh vẫn mong chờ. Cô gái đó giờ đang ngồi ngay trước mặt anh, vô tư mà chẳng hề biết.
Bàn tay anh từ lúc nào đã vô thức đẩy mạnh vào cánh cửa khóa kín đến mỏi nhừ.
Giá mà anh có thể chạm vào em, giá mà em nhận ra sự hiện diện của anh trên cõi đời này, giá mà.. giá mà em là của anh. Ôi, khi đó phần đời còn lại sẽ chỉ toàn thanh thản. Sẽ không còn những lo lắng, không còn buồn bã, sẽ không còn thời gian cho bất kỳ điều gì khác. Tất cả sẽ chỉ còn để dành cho em, thời gian cho hai chúng mình cùng bên nhau gần gũi.
Nhưng
Em vẫn lặng thinh không biết. Anh vẫn vô thức chạm tay vào cánh cửa, muốn gọi em, muốn mở ra để nhìn em thật rõ. Nhưng không thể thốt nên lời. Gặp em để làm gì? Khi mà hai chúng ta chỉ là những người xa lạ.
Anh ao ước mình được thấy em cười, ao ước bắt gặp khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn anh, và nói điều gì đó.
Thốt nhiên anh cảm thấy mình thật đáng thương, và dường như tấm kính mỏng manh ngăn cách giữa hai chúng ta ôi sao mà lạnh lẽo. Tấm kính đẹp đẽ quá, sạch sẽ quá. Nó làm anh lờ mờ nhận thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình, một kẻ nghèo tiền nhưng mang trong đầu đầy vọng tưởng...
Rồi em sẽ thuộc về một người nào đó, hoặc em đã là của một người nào đó. Một tên khốn kiếp nào đó mà anh có nhắm mắt thì cũng có thể thấy hắn hơn hẳn mình. Nhưng anh hiểu em xứng đáng được như thế, và em sẽ hạnh phúc.
Còn anh ra về.
Những ngày còn lại chỉ toàn mong nhớ. Thời gian trôi đi, chúng ta sẽ càng thêm xa cách. Dẫu sao anh cũng không quá buồn.
Ít nhất trong đời...
có một lần...
anh chỉ cách xa em...
Một tấm kính.

Hết.


PS :
Chuyện xảy ra cũng mới đây thôi. Giờ thì hằng ngày anh vẫn vào Nhật cường để ngắm nhìn em - con TyTN II đáng yêu mà anh chưa có đủ tiền để rước về. FPT không phân phối em, HTC bỏ em, chẳng chóng thì chầy em cũng sẽ biến mất. Thôi thì mong sao có người chấp nhận cưới em về cho sớm để anh không phải đi ra Nhật cường ngắm em mỗi ngày cho đỡ nhớ:D

Đời CNTT, nghèo mà ham hố là khổ thế đấy.

Aha viết tặng các bác có cùng tâm trạng.
31/3/2009
 
Chán cho Bác này thật, thấy bài viết hay căng mắt ra đọc cứ tưởng là Bác yêu ai hóa ra... :))
Em ước gì bài viết đó Bác gửi cho em: "người thật việc thật" em sẽ OK không điều kiện ngay lập tức, dù sao thì cũng hơn cái gì... gì... đó đang nằm trong tủ kính =))
 
ôi đồng chí aha này vui tính quá nhỉ :))
 
Back
Top