Em đã vào cả 02 topic xem xong cũng có lời góp ý hai anh nên hòa giải và giải quyết vấn đề với nhau cho tốt đẹp, trước nhất cả hai anh đều là bạn bè với nhau có lý nào vì chuyện tiền bạc để xảy ra đến nông nỗi này.
Bên nào cũng có những lý do xem ra rất đáng quan tâm nhưng em nghĩ không cần phải nêu ra như vậy đâu? Vấn đề đặt ra là: Tình bạn và sòng phẳng. Bỏ 9 lấy 10 đi các anh ạ! Em thấy chuyện này có gì quan trọng đâu? Chỉ cần thiện chí là quá đủ.
Chẳng phải tự dưng anh McAthony lại đồng ý bán hàng cho anh IT_TI_IT được trả sau lên tới gần 10 triệu bạc mà hàng có phải thiu thối gì đâu? Đó cũng là xuất phát từ tình cảm bạn bè: “ thôi thì nó chưa có tiền trả ngay thì trả sau cũng được có phải ai xa lạ đâu?”. Từ đó ta suy ra anh McAthony xử sự như vậy với bạn bè là quá tốt, đến đúng hẹn anh IT_TI_IT cũng chưa có khả năng chi trả và đề nghị anh McAthony cho trả thành nhiều lần thì anh McAthony cũng bằng lòng luôn. Đến đây thì chắc khỏi phải nói thêm vì em chưa gặp được người nào như thế ạ!
Anh McAthony thực sự nóng giận vì với lần thỏa thuận thứ hai, thứ ba anh IT_TI_IT vẫn không thực hiện đúng cam kết dù là cam kết miệng. Em nói thật nếu em có mua hàng của anh McAthony lỡ thiếu tiền đề nghị anh ấy cho thiếu lại vài trăm ngàn chắc cũng không được vì anh McAthony có biết em là ai đâu?
Cho tới giờ phút này nếu anh McAthony có mất vài triệu thì anh ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống, anh IT_TI_IT chắc cũng không thiếu vài triệu, trong nhất thời bị kẹt chút đỉnh thôi nên đành sai hẹn nhưng tức cái "tự nhiên nó đi bêu xấu mình" nên "ghét quá khỏi trả mày luôn, mày muốn đòi tiền thì tới gặp tao".
Tình bạn tình cảm anh em là trên hết, em nói có khi không phải nếu một trong hai anh trong cuộc sống có bị làm sao anh kia biết tin vội vàng đến thăm: Mày thấy sức khỏe thế nào? Có bị làm sao không? Lúc ấy nói thật tiền triệu hoặc trăm triệu sẽ là vô nghĩa.
Em đề nghị thế này, hiện giờ hai bên còn rất nóng chẳng ai chịu ai, sự việc xảy ra cũng khá lâu thêm một vài ngày nữa cũng chẳng sao? Khi nào cảm thấy thoải mái (ngày mai Chủ Nhật hoặc cuối tuần tới) anh IT_TI_IT chủ động gọi điện thoại đến mời anh McAthony đi làm vài chai rồi thanh toán nợ luôn nếu có thể (mình phải làm thế vì mình thiếu nợ người ta chứ có lẽ nào chủ nợ lại đi mời con nợ?), còn chưa thể trả ngay thì nói sao cho anh McAthony vui lòng em nghĩ là mọi chuyện sẽ qua nhanh một cách tốt đẹp thôi. Các anh cũng đừng nên vì tự ái cá nhân rồi thách thức nhau không giải quyết được gì đâu?
Em rất tiếc một điều em là con gái vả lại cũng chưa quen biết các anh ngoài đời, nếu không em sẽ chủ động mời hai anh đi làm một chầu cho vui vẻ.
Cuối bài em chúc hai anh được nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, lạc quan yêu đời.
@ IT_TI_IT: Hàng ngày em đi làm vẫn đi ngang qua Công Ty của anh trên đường CMT8 đấy.