Chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như số lượng đồng hồ từng "hand-on" chỉ lèo tèo cộng với tuổi đời còn ít, am hiểu về đồng hồ cũng trong chừng mực hạn hẹp do đó trước giờ mình chưa tự tin để viết review về bất kỳ chiếc đồng hồ nào (của mình). Nhưng nếu không show ra để chia sẽ và nhận lấy những lời góp ý của mọi người thì mình nghĩ sẽ rất lâu mới lên level
do vậy hôm nay mình xin làm 1 review ngắn gọn về em Kemmner Tonneau dựa trên cảm nhận riêng
Dạo gần đây mình có thói quen chỉnh tất cả hình mình chụp thành monochrome do đó tất cả hình trong bài viết này sẽ đều là monochrome
mong mọi người không quá khó chịu khi xem ảnh 
::: About
::: Design
Về thiết kế theo mình đây là một chiếc đồng hồ với thiết kế lạ và tương đối đẹp trong tầm gía <$500. Trước khi cầm trên tay, qua những hình ảnh từ Google mình thấy hơi phân vân vì các hình chụp đều khá ảo
tuy nhiên cũng như kinh nghiệm của ae trong giới thì hàng thật bên ngoài bao giờ cũng đẹp hơn hình trên web, và quả thật điều này rất đúng trong trường hợp em Kemmner này
Mặc dù tên chính thức là Kemmner Tonneau nhưng theo mình nghĩ đây chẳng phải là một kiểu tonneau đích thực, bởi tonneau theo Google là thế này:
Và theo giới đồng hồ là phải thế này:
Trên một vài diễn đàn, có người gọi kiểu thiết kế này là "70s/80s' TV dial watch", bởi kiểu dáng quả thật là gần giống với những chiếc TV của thập niên 80 nhiều hơn
::: Case + Crown
Case dialmeter kích thước 38x38mm nhưng do có dạng hình vuông ngoại tiếp nên trông bên ngoài nó xem xem với những chiếc có case 40mm mặt hình tròn. Cổ tay mình khoảng 16,5cm đeo trên tay trông khá đẹp và vừa vặn
Cả 2 mặt kính trên dưới đều là shaphire chóng lóa.
Mặt dưới không có gì nổi bật nếu không muốn nói là sơ sài, case back chỉ được khắc một vài thông tin căn bản (chắc do anh này không chú trọng design cái case back nên lấp các thông tin linh tinh vào cho bớt trống)
Rotor cũng không được mod hay engrave gì cả, vẫn để nguyên thông số của nhà sản xuất cảm giác như bác Kemmner này chỉ mua cục máy về và lắp ngay vào case để tiết kiệm thời gian gia công
::: Dial + Hands
Nếu phần case back gây cảm giác sơ sài và thất vọng bao nhiêu thì phần dial đã gỡ gạc lại tất cả. Kemmer có 3 lựa chọn 1)Mặt đen, kim bạc 2)Mặt trắng, kim đen 3)Mặt kem, kim rose gold. Hiện tại chỉ còn bán mỗi loại số 1. Và chiếc của mình cũng là loại số 1.
Dial không hề có bất kỳ số nào (ngoại trừ ô date), chỉ có các cọc phân giờ được vát thành hình thang đánh bóng sáng choang. Bộ kim được thiết kế như miếng ván lướt sóng (hay tàu ngầm
) nhìn khá hợp với dial. Tất cả đều nổi bật trên nền đen khiến việc xem giờ trong điều kiện thiếu sáng trở nên cực kỳ nhanh chóng chỉ với 1 cái liếc mắt. Mặc dù kim được phủ lớp dạ quang C1 song mình lại thấy nó bắt sáng chậm và khá mờ (khi so sánh với em Laco Paderborn). Nhỉn chung dial tinh tế và sang trọng hợp với phong cách dressy 
Phần lịch được đặt ở khu vực 6g, phía dưới là "made in Germany" trong bố cục khá hài hòa và không rối mắt. Khu vực 12g là logo với chữ Kemmner khá tinh tế và nghệ thuật, bản thân mình cực thích chữ font Kemmner này, đặc biệt là chữ K.
Như hiểu được điều đó, bác Kemmner đã sử dụng luôn chữ K này kèm theo 2 dấu ngoạc kép "K" để khắc lên crown. Trong khi đa phần crown của các hãng khác logo được đúc nổi thì logo "K" được khắc chìm tạo cảm giác nhám nhám khi chạm vào
::: Movement
Đây là phần quan trọng nên mình để viết sau cùng. Kemmner sử dụng 2 loại máy Miyota 9015 và ETA-2824-2 cho chiếc Tonneau này. Miyota 9015 được đánh giá là đối thủ nặng ký của ETA-2824-2, mặc dù mọi thông số kỹ thuật là như nhau nhưng dĩ nhiên máy ETA sẽ có giá đắt hơn. Do đeo khoảng hơn 1 ngày và chưa có điều kiện canh chính xác nhưng theo thông tin trên các forum thì họ đánh giá máy Miyota 9015 giữ giờ khá tốt và chạy mượt (beat là 28,800 bph) thông số kỹ thuật của Miyota 9015 có thể xem tại đây
Lúc đầu (cũng như bất kỳ ai ới bước chân vào thế giới đồng hồ cơ) mình cũng không thích máy Nhật lắm vì nghĩ chất lượng và độ chính xác không bằng máy Swiss, tuy nhiên theo thời gian, từ những thông tin đọc được trên forum, đặc biệt là topic về Grand Seiko mình dần thay đổi định kiến ấy vì trước giờ với mình đồ điện tử Nhật luôn chất lượng và tốt nhất
Cái mà ETA có suy cho cùng cũng chỉ là giá trị thương hiệu. Mình sẽ đeo thêm vài ngày và canh chính xác sai số và bổ sung thông tin này sau
::: Price
Cuối cùng vẫn quay về vấn đề "Đầu tiên" tức "Tiền đâu". Giá của em Kemmner Tonneau bản Miyota là $390 và bản ETA là $485 chưa bao gồm tiền ship và thuế, tại thời điểm này trên ebay chỉ còn bán bản Miyota. Với mức giá như trên, theo nhận xét thì không còn hời như xưa nữa (giá của năm 2010 bản ETA chỉ khoảng $270). Tuy nhiên theo mình đây là một chiếc đồng hồ đáng mua (đặc biệt là bản Miyota), nếu may mắn hơn (like me
) bạn có thể gặp một chiếc pre-owned với giá không thể thấp hơn nữa và biết đâu sau vài năm sử dụng bán lại cũng vẫn có lời 
::: About Kemmner
Đây là một ít thông tin về bác Kemmner này để ai quan tâm có thể tham khảo
Dạo gần đây mình có thói quen chỉnh tất cả hình mình chụp thành monochrome do đó tất cả hình trong bài viết này sẽ đều là monochrome
::: About
Kemmner Tonneau black
316 L stainless-steel case polished, 38 x 38 mm (without crown), height = 12,3 mm, total length = 43,5 mm, space between the lugs = 22 mm, diameter 7 mm crown with engraved LOGO, domed sapphire-glass inside antireflect, metal movement holder, case-back with sapphire-glass inside antireflect and engraving with jumping number, waterresistance 3 ATM
black dial with silver color applications, date at 6 h, silver color hands filled with Superluminova C1 white
automatic movement Miyota cal. 9015, second-stopp, 25,6 x 3,9 mm, 24 jewels, 28.800 A/h, runtime 42 h, the movement has "Geneva stripes" and the rotor has a hardmetal frame
black calf-leather strap with "alligator" pattern, ss-butterfly-buckle with pushers and engraved LOGO
The watch comes in a black PU-traveller box, 2 years guarantee, seller = producer
::: Design
Về thiết kế theo mình đây là một chiếc đồng hồ với thiết kế lạ và tương đối đẹp trong tầm gía <$500. Trước khi cầm trên tay, qua những hình ảnh từ Google mình thấy hơi phân vân vì các hình chụp đều khá ảo
Mặc dù tên chính thức là Kemmner Tonneau nhưng theo mình nghĩ đây chẳng phải là một kiểu tonneau đích thực, bởi tonneau theo Google là thế này:
Và theo giới đồng hồ là phải thế này:
Trên một vài diễn đàn, có người gọi kiểu thiết kế này là "70s/80s' TV dial watch", bởi kiểu dáng quả thật là gần giống với những chiếc TV của thập niên 80 nhiều hơn
::: Case + Crown
Case dialmeter kích thước 38x38mm nhưng do có dạng hình vuông ngoại tiếp nên trông bên ngoài nó xem xem với những chiếc có case 40mm mặt hình tròn. Cổ tay mình khoảng 16,5cm đeo trên tay trông khá đẹp và vừa vặn
Cả 2 mặt kính trên dưới đều là shaphire chóng lóa.
Mặt dưới không có gì nổi bật nếu không muốn nói là sơ sài, case back chỉ được khắc một vài thông tin căn bản (chắc do anh này không chú trọng design cái case back nên lấp các thông tin linh tinh vào cho bớt trống)
Rotor cũng không được mod hay engrave gì cả, vẫn để nguyên thông số của nhà sản xuất cảm giác như bác Kemmner này chỉ mua cục máy về và lắp ngay vào case để tiết kiệm thời gian gia công
::: Dial + Hands
Nếu phần case back gây cảm giác sơ sài và thất vọng bao nhiêu thì phần dial đã gỡ gạc lại tất cả. Kemmer có 3 lựa chọn 1)Mặt đen, kim bạc 2)Mặt trắng, kim đen 3)Mặt kem, kim rose gold. Hiện tại chỉ còn bán mỗi loại số 1. Và chiếc của mình cũng là loại số 1.
Dial không hề có bất kỳ số nào (ngoại trừ ô date), chỉ có các cọc phân giờ được vát thành hình thang đánh bóng sáng choang. Bộ kim được thiết kế như miếng ván lướt sóng (hay tàu ngầm
Phần lịch được đặt ở khu vực 6g, phía dưới là "made in Germany" trong bố cục khá hài hòa và không rối mắt. Khu vực 12g là logo với chữ Kemmner khá tinh tế và nghệ thuật, bản thân mình cực thích chữ font Kemmner này, đặc biệt là chữ K.
Như hiểu được điều đó, bác Kemmner đã sử dụng luôn chữ K này kèm theo 2 dấu ngoạc kép "K" để khắc lên crown. Trong khi đa phần crown của các hãng khác logo được đúc nổi thì logo "K" được khắc chìm tạo cảm giác nhám nhám khi chạm vào
::: Movement
Đây là phần quan trọng nên mình để viết sau cùng. Kemmner sử dụng 2 loại máy Miyota 9015 và ETA-2824-2 cho chiếc Tonneau này. Miyota 9015 được đánh giá là đối thủ nặng ký của ETA-2824-2, mặc dù mọi thông số kỹ thuật là như nhau nhưng dĩ nhiên máy ETA sẽ có giá đắt hơn. Do đeo khoảng hơn 1 ngày và chưa có điều kiện canh chính xác nhưng theo thông tin trên các forum thì họ đánh giá máy Miyota 9015 giữ giờ khá tốt và chạy mượt (beat là 28,800 bph) thông số kỹ thuật của Miyota 9015 có thể xem tại đây
Lúc đầu (cũng như bất kỳ ai ới bước chân vào thế giới đồng hồ cơ) mình cũng không thích máy Nhật lắm vì nghĩ chất lượng và độ chính xác không bằng máy Swiss, tuy nhiên theo thời gian, từ những thông tin đọc được trên forum, đặc biệt là topic về Grand Seiko mình dần thay đổi định kiến ấy vì trước giờ với mình đồ điện tử Nhật luôn chất lượng và tốt nhất
::: Price
Cuối cùng vẫn quay về vấn đề "Đầu tiên" tức "Tiền đâu". Giá của em Kemmner Tonneau bản Miyota là $390 và bản ETA là $485 chưa bao gồm tiền ship và thuế, tại thời điểm này trên ebay chỉ còn bán bản Miyota. Với mức giá như trên, theo nhận xét thì không còn hời như xưa nữa (giá của năm 2010 bản ETA chỉ khoảng $270). Tuy nhiên theo mình đây là một chiếc đồng hồ đáng mua (đặc biệt là bản Miyota), nếu may mắn hơn (like me
::: About Kemmner
Đây là một ít thông tin về bác Kemmner này để ai quan tâm có thể tham khảo
Roland Kemmner (erkahund on eBay) was the engineer at Fricker responsible for various Precista watches, including the fabled PRS-2 Dreadnought. After his departure from Fricker, Precista pledged their confidence in him and migrated to contracting their watches from him directly. Currently, he also sells watch parts and self-branded watches directly, though these appear to be better known in his native Germany (in such venues as uhr-forum.de) than in the United States. I'm hoping that this will no longer be the case in the future, as my experience with his products have been excellent.
His eBay storefront can be found here: http://myworld.ebay.de/erkahund/
Roland Kemmner has been great to deal with as a seller. He's responsive to queries, fast to ship, and extremely careful in packing. When I purchased this watch, I asked him if I could also purchase a different style crown for a watch case I had bought from him months ago. His response was to throw in a full set of 4 crowns and two sets of gaskets for free. This is service! I unreservedly recommend him not only as a watchmaker but also as a seller and will definitely look for his future releases personally.