Truyền kỳ bút máy học đường của Pelikan

Em trông cái hình 1 của bác Quan.vuong81 thì liên tưởng đến cảnh cạn ly "trăm phần trăm" ngoài quán nhậu. :D

Em xin phép được diễn tả câu của bác, khi 1 số nhà đọc xong như sau:
Nhà hàn lâm, trí thức tháp ngà: anh này phồn thực quá.
Nhà văn, nhạc sỹ: khả năng liên tưởng tốt, chắc chắn sẽ có nhiều ý tưởng lắm đây.
Nhà kinh doanh bia rượu: Khách hàng tiềm năng.
Vài lời dông dài, có gì bác bỏ qua nhé.
 
Thanks, bài viết rất hay. Nhà tôi có 2 đứa nhỏ chuẩn bị đi học, vậy nên cho con tập viết bằng bút mực lọai nào thì tốt và mua ở đâu ?
 
Em xin phép được diễn tả câu của bác, khi 1 số nhà đọc xong như sau:
Nhà hàn lâm, trí thức tháp ngà: anh này phồn thực quá.
Nhà văn, nhạc sỹ: khả năng liên tưởng tốt, chắc chắn sẽ có nhiều ý tưởng lắm đây.
Nhà kinh doanh bia rượu: Khách hàng tiềm năng.
Vài lời dông dài, có gì bác bỏ qua nhé.
Không có gì bác ạ! :)
Có câu:" Cơm áo không đùa với khách thơ". Bác đưa lên vào giờ cũng đoi đói nên em liên tưởng thế. Dù sao vẫn cảm ơn bác vì thấy chút tiềm năng. :D
 
Mấy cây Pelikano và PelikanoJr ngòi hơi to. Em đã mài cho nhỏ bớt cho phù hợp với học sinh VN mà không hiểu sao mang đến lớp các cô toàn không cho viết? Em mua cho trẻ con nhà em mấy cái bút của VN thì bọn nó dùng mấy ngày là hỏng. Trong khi Lamy ABC với Pelikan lại không được dùng.
 
Mấy cây Pelikano và PelikanoJr ngòi hơi to. Em đã mài cho nhỏ bớt cho phù hợp với học sinh VN mà không hiểu sao mang đến lớp các cô toàn không cho viết? Em mua cho trẻ con nhà em mấy cái bút của VN thì bọn nó dùng mấy ngày là hỏng. Trong khi Lamy ABC với Pelikan lại không được dùng.
Lamy ABC bác thử thay ngòi F hoặc EF vào xem, chắc các cô ưng, Pelikano cũng thay được ngòi nhưng ở VN thì chắc khó mua ngay, ngòi Pelikan cỡ ngòi F chắc vừa.
 
Mấy cây Pelikano và PelikanoJr ngòi hơi to. Em đã mài cho nhỏ bớt cho phù hợp với học sinh VN mà không hiểu sao mang đến lớp các cô toàn không cho viết? Em mua cho trẻ con nhà em mấy cái bút của VN thì bọn nó dùng mấy ngày là hỏng. Trong khi Lamy ABC với Pelikan lại không được dùng.
Hihi, em trả lời láo bác cũng đừng buồn. Thứ 1 thì nhà trường dùng bút như thế thì mới bán được, bán bút bán ngòi, bán vở in tên trường vân vân và vân vân. Thứ 2, đương nhiên những thứ không do nhà trường bán hay những loại vở không do cô giáo yêu cầu thì không được dùng, lý do cô giáo không cho :)). Như các bác chụp ảnh đều biết đèn flash không làm hỏng được tranh nhưng viện bảo tàng không cho chụp ảnh, thì có cãi bằng niềm tin cũng phải chịu thôi ah( em chém nếu không đúng các bác đừng cười ah ). Còn trẻ con thì không dùng được bút tốt đâu ah, em dựa kinh nghiệm của em như sau: hay rơi bút nên hỏng, không thích bút báo mất, để quên trong nhà vệ sinh báo mất, lấy bút nghịch cũng hỏng .... tóm lại có 1001 cách để không dùng cái bút đó nên hỏng là chuyện thường
 
Đúng là khi còn nhỏ khó mà ý thức được các vấn đề giữ gìn cây bút. Nhớ hồi đó em cũng lâu lâu phải mua bút mới, còn bút cũ thì thường được tháo lắp, giải phẫu khi vệ sinh, và nhiều kiểu khác mà chẳng sợ nó sẽ hư hay không dùng được. Nhớ hồi đó bút máy hero và các loại viết cùng thời đều là ống mực cao su, mỗi lần bơm mực là phải bớp mạnh ống cao su thì mực mới lên được, mà chẳng bao giờ đầy ống nổi, dùng học tầm nửa ngày là hết mực. Vậy là nhờ người quen chỉ dẫn, tự mua ống bơm về tháo cả ống mực ra để bơm cho đầy... Cái thời đã xa, thời gian trước dùng lại bút mực, mém quên cả cách bơm, và khi cầm nâng niu hơn hẳn, cũng chẳng còn dám tháo lắp vô tội vạ như trước. Vô đây làm em hoài niệm quá

Bên Đức không biết quy định trẻ con dùng bút máy tới năm học nào nhỉ. Ở VN giờ thì hình như chỉ dùng hết cấp 1 là mấy nhóc đã chuyển sang dùng bút bi hết rồi
 
Sao Pelikano thiết kế càng ngày càng xấu đi thế nhỉ, mà hình như điều này xảy ra không chỉ với một nhãn hiệu này :(
 
Bên Đức không biết quy định trẻ con dùng bút máy tới năm học nào nhỉ. Ở VN giờ thì hình như chỉ dùng hết cấp 1 là mấy nhóc đã chuyển sang dùng bút bi hết rồi
Đất nước tự do nên ko bị cưỡng bức viết bút mực ah. Học sinh sv muốn xài thế nào là xài ah, chỉ có khi đi thi chỉ dùng 2 màu mực đen và xanh. Vì ko cưỡng bức nên khi các e nhỏ được cha mẹ dẫn đi chọn viết thì có xu hướng sà vào chọn bút mực, đơn giản là bút mực thường thiết kế đẹp hơn, và nhìn " ra dáng" hơn và "đồ chơi" nhiều hơn : mực, converter, ngòi, bao đựng viết... Lúc này công việc của các phụ huynh là chỉ việc tư vấn cho con cái họ cái nào phù hợp với cỡ tay, cỡ chữ của các e nhất. Màu sắc khá quan trọng với trẻ e nên Lamy hay Pelikan ,Herlitz tung ra những bút màu sắc sặc sỡ nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về màu sắc của các e. Đặc biệt với lứa tuổi chập chững cầm viết, các loại bút dành cho học sinh tiểu học đều có phần grip hỗ trợ cầm viết đúng.
 
Bút máy thì em vẫn mua ở hiệu sách nên chắc không có chuyện ép dùng vì abc. Mất bút thì đúng là con gái em làm mất mấy cây đắt tiền nhưng em vẫn nghiến răng được. Em cũng mất công kiếm cả ngòi EF cho nó dùng nhưng các cô vẫn bắt đổi. Hồi ấy em cho nó dùng cây Lime ngòi EF may là nó không làm mất. :D

Nói chung có vẻ như nhà trường thích dùng nét thật nhỏ và mảnh kiểu ngòi mài thầy Tiến, nét hoa.... mà các bút này chất lượng rất lởm. Em mua một nắm bút về mà con gái em nó phá hết sạch, tính ra cũng ngang tiền 1 cây Lamy.
 
Bút máy thì em vẫn mua ở hiệu sách nên chắc không có chuyện ép dùng vì abc. Mất bút thì đúng là con gái em làm mất mấy cây đắt tiền nhưng em vẫn nghiến răng được. Em cũng mất công kiếm cả ngòi EF cho nó dùng nhưng các cô vẫn bắt đổi. Hồi ấy em cho nó dùng cây Lime ngòi EF may là nó không làm mất. :D

Nói chung có vẻ như nhà trường thích dùng nét thật nhỏ và mảnh kiểu ngòi mài thầy Tiến, nét hoa.... mà các bút này chất lượng rất lởm. Em mua một nắm bút về mà con gái em nó phá hết sạch, tính ra cũng ngang tiền 1 cây Lamy.
Các bác bán bút cứ nhập về mấy lô Pilot Penmanship với Plumix EF bán cho phụ huynh học sinh có khi lại ối tiền hơn bán bút xịn ấy chứ nhỉ :D
 
Em nghĩ nhu cầu nhiều. Các bạn bè cũng hay hỏi em mua bút gì. Lần trước mua một lố Pilot Petit dùng rất thích chỉ tội phải bơm mực hơi lách cách.
 
Back
Top