[ Tư vấn ] Công việc CNTT / Kinh doanh tại Hà Nội

cungfuvn

New member
GÂY DỰNG
Tình hình Yem sắp ra Hà Nội định thay đổi môi trường kinh doanh của quãng đời tuổi trẻ còn lại :D/ Học CNTT ra vào nghề kỹ thuật rồi lên Kinh doanh Laptop giờ muốn " Đổi gió " sang lĩnh vực khác.
Với cái tuổi 29 các bác có lời nào chia sẻ với yem không ạ hiiii.

Thanks các bác đã nghé Cà Pháo ( Đổi gió ) 8->
 
29 tuổi đã học qua CNTT + có kỹ thuật chuyên môn + đã có thời gian kinh doanh máy tính, biết đầu vào đầu ra, nói chung bạn đã có một nghề nghiệp tương đối khá vững chãi, và quan trọng hơn bạn biết rõ mọi ngóc ngách của nghề để có thể kiếm được tiền giờ còn muốn đổi sang nghề gì nữa? Chuyển nghề mới thì lại phải làm lại từ đầu. Cái mình đã có sẵn tại sao không tìm cách hoàn thiện thêm, phát huy nhân rộng nó ra lại tính đi chọn cái mới mà mình hoàn toàn chưa biết gì cả?

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, bạn có thể thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng tạm thời đừng hoặc chưa nên thay đổi nghề nghiệp. Ra Hà Nội vẫn mở cửa hàng mua bán máy tính và sửa chữa, không sợ cạnh tranh nếu bạn biết cách tạo uy tín cho mình, kinh doanh chân chính phải nhắm đến hướng lâu dài chứ không thề theo kiểu ăn xổi ở thì, mua bán chụp giật "vui lòng khách đến hết hồn khách đi" được. Nếu được như thế tôi tin rằng công việc sẽ làm không hết, trăm người bán vạn người mua lo gì?

Tôi có người bạn là “kỹ sư máy tính” một vợ 3 con, hai vợ chồng thuê một cửa hàng nho nhỏ ngang 4m dài 10m chuyên sửa chữa và kinh doanh máy tính, linh kiện, cần món gì cứ alô sẽ có người đem tới nên hiện giờ sống rất khỏe, con cái học hành tử tế và việc kinh doanh vẫn đang phát triển. Tất cả chi phí sinh hoạt gia đình đều từ cửa hàng mà ra chứ vợ chồng nó chẳng làm gì khác cả.
 
29 tuổi đã học qua CNTT + có kỹ thuật chuyên môn + đã có thời gian kinh doanh máy tính, biết đầu vào đầu ra, nói chung bạn đã có một nghề nghiệp tương đối khá vững chãi, và quan trọng hơn bạn biết rõ mọi ngóc ngách của nghề để có thể kiếm được tiền giờ còn muốn đổi sang nghề gì nữa? Chuyển nghề mới thì lại phải làm lại từ đầu. Cái mình đã có sẵn tại sao không tìm cách hoàn thiện thêm, phát huy nhân rộng nó ra lại tính đi chọn cái mới mà mình hoàn toàn chưa biết gì cả?

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, bạn có thể thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng tạm thời đừng hoặc chưa nên thay đổi nghề nghiệp. Ra Hà Nội vẫn mở cửa hàng mua bán máy tính và sửa chữa, không sợ cạnh tranh nếu bạn biết cách tạo uy tín cho mình, kinh doanh chân chính phải nhắm đến hướng lâu dài chứ không thề theo kiểu ăn xổi ở thì, mua bán chụp giật "vui lòng khách đến hết hồn khách đi" được. Nếu được như thế tôi tin rằng công việc sẽ làm không hết, trăm người bán vạn người mua lo gì?

Tôi có người bạn là “kỹ sư máy tính” một vợ 3 con, hai vợ chồng thuê một cửa hàng nho nhỏ ngang 4m dài 10m chuyên sửa chữa và kinh doanh máy tính, linh kiện, cần món gì cứ alô sẽ có người đem tới nên hiện giờ sống rất khỏe, con cái học hành tử tế và việc kinh doanh vẫn đang phát triển. Tất cả chi phí sinh hoạt gia đình đều từ cửa hàng mà ra chứ vợ chồng nó chẳng làm gì khác cả.

Vâng ! Trước tiên là Thanks sự chia sẻ của Bác. E lúc đang là sv cũng đã đầu cơ cho cty nhà cùng gây dzựng từ lúc thành lập Cty / Việc to việc nhỏ lúc đầu đều tới tay rồi từ từ đi lên sau đó em vào Tp - HCM theo sự điều động của cty và " độ máu " của tuổi trẻ lúc đó mới tốt nghiệp là vào TP - HCM luôn tới giờ cũng 6 Năm rồi chứ chẳng ít ỏi gì ? Vào TP - HCM cũng lại một mình gây dzựng lại từ đâu ( Saigonlab ) vì đây là " Chiến trường " mới :D / rồi cũng có khách hàng, đối tác rồi nhân viên / Túm gọn lại là toàn làm chủ cũng qua nhiều thất bại để đổi lấy kinh nghiệm . Mà trong đám bạn ra trường cũng đi làm các Công ty Doanh nghiệp về chia sẻ khi tụ họp rất thú vị.
Em muốn " Đổi gió " ở đây là muốn có một môi trường giao lưu với đồng nghiệp, những người giỏi trong thương trường có nhiều kinh nghiệm để học hỏi thêm. Vẫn biết là ở cái tuổi này vác hồ sơ đi tìm việc cũng sẽ gặp nhiều khó khăn nhất là đã làm riêng tự do rồi giờ vào một quy tắc, nội quy... / Làm việc chân chính thì kg có gì là dzào cản cả. 8->
Một lần nữa thanks sự chia sẻ của bác.

Cũng muộn rồi bác nào tới giờ ngủ thì yem gửi lời chúc ngon giấc. Chưa ngủ thì ngắm cún con của yem và chia sẻ đôi lời ( Niềm vui Online )8->
 
Em muốn " Đổi gió " ở đây là muốn có một môi trường giao lưu với đồng nghiệp, những người giỏi trong thương trường có nhiều kinh nghiệm để học hỏi thêm.

Giao lưu là giao lưu chơi để mở rộng quan hệ trong môi trường làm việc mới chứ còn học hỏi thêm kinh nghiệm kinh doanh thì chỉ phần nào thôi chứ đi sâu vào vấn đề thì hơi khó với đa phần người Việt Nam bởi ông bà ta từ xưa đã có câu "Cho vàng cho bạc chứ không ai chỉ đường đi buôn".

Kinh nghiệm là gì? Đó là điều hiểu biết có được do tiếp xúc với thực tế, do từng trải, đó là vốn liếng vô hình quý hơn vàng bạc có lẽ nào trong một chầu nhậu hoặc cà phê giao lưu vui lên lại cho không người khác. Bạn nghĩ có đúng không? :D


@ Một người vào tiệm sách hỏi:
- Ở đây có bán cuốn "Làm giàu nhanh chóng không?"
- Có, nhưng chúng tôi bán kèm với cuốn "Bộ luật hình sự" :D
 
Tình cảnh của bác đúng là:"Bâng khuâng đứng giữa trăm dòng nước, chọn một dòng hay để nước buông trôi" .
 
Back
Top