Tức quá,tức không thể nào mà chịu được!!

Thiên thần nói "bố" VMEP cho mượn Iphone :P, add tất các số nó dùng vô black list là xong.:D

Vấn đề là làm sao "bố" chịu cho mượn Iphone kìa... :))
 
He he , cái này để rèn luyện tính cách kiên nhẫn của con người đó. ai mà nóng tính thì tớ cho mượn cái máy của tớ nhé, đảm bảo sau vài ngày sẽ trở nên coi những chuyện đó là " vô vi" ngay mà. Có lần thắng độ trên bàn nhậu vì tớ cá là trung bình 5p sẽ có 1 thằng nhá máy, tụi bạn không tin! he he!
Nhiều lúc nghĩ sao trên đời này có những thằng rãnh rỗi và " lưu manh" đến thế chứ! Nó dựng đầu mình dậy lúc 2h sáng, mắt nhắm mắt mở bắt máy thì nghe :xxx.mày, giờ này mà còn thức hả!
Lắm lúc "nó"điện tới mà mình bốc máy nghe là thôi rồi, hình như "nó" căm giận vì mình làm lỡ mất "nó" mấy trăm đồng hay sao ấy, các bác sẽ được chứng kiến "nó" trả thù bằng cách nhá máy cả ngày, tất nhiên là mình đưa nó vào "danh sách" rồi, nhưng sau đó kiểm tra lại mới thấy mức độ " hận thù" của nó ra sao 36 cuộc/ 1 đêm!!!
Vì nhiều lý do máy mình tuyệt đối không bao giờ tắt, nên nhiều lúc chứng kiến những cảnh chả bình luận nổi. Nhiều lúc vào WC, để máy ở ngoài phòng, thế là máy reng liên tục, he he, ráng chờ, nó reng chán hình như sau 30 giây mình không bắt máy thì cuộc gọi sẽ off. Vậy là sau 30 giây chuông lại reng, mình vẫn không ra được thế là nó off, lại reng, lại off.... khoảng chục lần thế thì mình ra bắt máy, he he, sau khi nghe rõ tiếng Alo của mình là "nó" cup máy. Thỏa mãn nhé! Đừng tưởng không bắt máy là được với "nó" đâu nhé.
Mình không bao giờ chỉ vì 1 ,2 lần gọi mà liệt số đó vào danh sách đen đâu nhé, vì nghĩ có thể ai đó nhầm, nhưng bây giờ danh sách của mình có khoản 500 số, ai muốn share nào! Hoăc nhỡ có ai đó muốn làm ăn, hay cưới vợ gả chồng cho con cái mà muốn kiểm tra thử đối tượng của mình có nằm trong blacklist của tớ không thì PM nhé, đảm bảo đã nằm trong dnah sách của tớ rồi có nghĩa là được cấp giấy chứng nhận Lưu manh thời di động!
Nhắn với bạn nào đó đừng có chửi lại làm gì, mình chả có trình độ chửi hơn nó đâu mà lị
He he, đang nói chuyện với các bác đây thì nó lại goi, 01685146418, kiểm tra máy thì nhận được khoảng hơn 10 cuộc từ số này rồi, có sao đâu, "vô vi" mà, ha ha!
Bé rangsun ơi, nghe tôi kể chắc bé thấy hạnh phúc hơn rồi chứ, vì có người khổ hơn mình mà.Mà không biết bé chịu đựng bao lâu rồi nhỉ, :công phu này của tôi tu luyện gần 5 năm rồi đó, một ngày không biết bao nhiêu là nhá máy, bao nhiêu là SMS, bao nhiêu là cuộc gọi chỉ để muốn biết " anh ở đâu vậy, anh làm nghề gì"
Lại nói về SMS, tin nhắn dạo này đã đạt tới trình đô siêu đẳng đến mức các bác không trả lời mới là lạ " Anh ơi, anh về khi nào, hôm nọ em liên hệ anh không được, gọi lại cho em nhé" hay là" Anh ơi, em là Thủy đây, dạo này anh khỏe không?" xxxxx chứ mình là sao biết Thủy nào, mình hỏi lại 1 câu" Ai vậy" là lập tức bên kia lu loa lên " Vậy mà cũng không nhớ người ta nữa hả".....rốt cuộc khi các bác hiểu ra tất cả cái kia chỉ là mồi câu thì cũng ớ người luôn rồi! Hôm nào cho các bác xem kho tin nhắn của tớ, cười bò luôn: "Mẹ em nói em là con gái hư, nhưng em không nghĩ thế, vì cho đến bây giờ em vẫn còn gin mà" Oho, atai!
 
thằng này nhìu tiền thế nhỉ.đổi số liên tục cơ à.chậc....đổi số,nhắn tin lại cho bạn bè là đã đổi số...thế là xong:P
 
Bật chế độ chuyển cuộc gọi vào hộp thư thoại:"Chào bạn! Hiện giờ răng sún đang bận...ngủ, làm ơn cứ tha hồ...để lời nhắn sau tiếp BIP". Rồi hẹn thời gian trễ là 5s,10s gì đó. Khi hắn gọi vào, nó tự động nhấc máy và chuyển, mình chẳng cần nghe!
Mỗi lần như vậy hắn để lại đôi dòng nhật kí theo kiểu trả tiền để "tự sự" qua điện thoại! Sau một tuần, một tháng răng sún sẽ có bộ sưu tập: Nhật kí thư thoại! Thích thì mở nghe, không thích thì...he..he..

Mà đây là GIRL xinh hay sao nhỉ, thảo nào các bác nhà ta quan tâm ghớm! "Giá như đổi phận làm...được":)
 
Bố nuôi bó tay à, ai lại để con gái nuôi ra nông nỗi thế này.
E list ra đây vài số của nó, rồi nhờ các bác trên này sms hỏi thăm nó vài câu, hiện giờ đã có hơn 400 người đọc topic của em, mỗi người 1 tay thì đảm bảo số của nó mới ra khói :D
Còn nếu có 1 số nhất định nào đó thì ... PM cho anh. Cái callcheat là anh đặt hàng riêng anh yan đấy. Sau gần 1 năm vẫn chưa bị public ra ngoài :)
 
Cũng chỉ tại em xinh...xinh làm gì để giờ phải khổ :D
0989888089 -> phải số của thienthan_rangsun ko nhỉ :D

 
Có 1 cách cổ điển.Nếu muốn chặn nó thì lấy cái điện thoại Nokia có chức năng chuông riêng,nhóm gọi.Add tất cả số trong danh bạ vào 1 nhóm.Rồi chỉ chọn cho nhóm đó có chuông và rung.Như vậy các số k có trong danh bạ cho nó chế độ im lặng.
 
Ko phải, ý chị ý là chị ý muốn nghe được tất cả các số không có trong list nhưng ngoại trừ ông điên hay nháy máy đấy. Mà cách của mấy bác lại áp dụng cho contact trong list nên số khác gọi đến không có ý định " đồi bại " =)) mà chỉ để hỏi thăm hay thông báo thì đều bị liệt vào danh sách => loại :D.
 
lấy những số người quen của mình chọn 1 loại chuông....còn số lạ thì chuông khác...:D...hoặc số lạ thì dùng chế độ "do not disturb" của Blackberry...gọi tới toàn nghe tít tít tít cứ như đang bận máy ấy...:D...
 
đúng là mỗi người chỉ một chổ ủa lộn một kiểu không biết đâu mà rờ
 
Cũng chỉ tại em xinh...xinh làm gì để giờ phải khổ :D
0989888089 -> phải số của thienthan_rangsun ko nhỉ :D

Hơ hơ,em đã xoá tất cả số của em trên mạng rồi cơ mà nhở?????Làm sao mà bác lại biết thế hả giời?Nguy hiểm thật í.
Ah,nếu chặn tất cả cuộc gọi non contact thì nói làm gì,vì số này em cần liên lạc nhiều lắm,chả nhẽ phòng đạo tạo gọi bằng một đống số khác nhau cũng chặn thì chết dở.
Cơ mà nói chung,dạo này cách giải quyết của em là:cứ nó gọi đến nói lảm nhảm về xxx thì đưa máy cho anh trai em nghe máy,keke,mà mấy thằng điên như thế đúng là đáng bị bắn bỏ,nhỉ?
Ý,cảm ơn 400 lượt quan tâm của các bác,tự nhiên em hết tức mà mát lòng mát dạ quá,hí hí
 
Hơ hơ,em đã xoá tất cả số của em trên mạng rồi cơ mà nhở?????Làm sao mà bác lại biết thế hả giời?Nguy hiểm thật í.
Ah,nếu chặn tất cả cuộc gọi non contact thì nói làm gì,vì số này em cần liên lạc nhiều lắm,chả nhẽ phòng đạo tạo gọi bằng một đống số khác nhau cũng chặn thì chết dở.
Cơ mà nói chung,dạo này cách giải quyết của em là:cứ nó gọi đến nói lảm nhảm về xxx thì đưa máy cho anh trai em nghe máy,keke,mà mấy thằng điên như thế đúng là đáng bị bắn bỏ,nhỉ?
Ý,cảm ơn 400 lượt quan tâm của các bác,tự nhiên em hết tức mà mát lòng mát dạ quá,hí hí
>:) tối gọi điện cho răng sún mới được...>:)
 
giờ mới để ý, sao Răng sún reg nick từ 14/08/2006 + post đc 37 bài mà vẫn dự bị nhỉ, lại còn dự bị 3 sao nữa chứ :D. Có lẽ do bị papa VMEP ghét nên mới thế rồi
 
Hơ hơ,em đã xoá tất cả số của em trên mạng rồi cơ mà nhở?????Làm sao mà bác lại biết thế hả giời?Nguy hiểm thật í.
Ah,nếu chặn tất cả cuộc gọi non contact thì nói làm gì,vì số này em cần liên lạc nhiều lắm,chả nhẽ phòng đạo tạo gọi bằng một đống số khác nhau cũng chặn thì chết dở.
Cơ mà nói chung,dạo này cách giải quyết của em là:cứ nó gọi đến nói lảm nhảm về xxx thì đưa máy cho anh trai em nghe máy,keke,mà mấy thằng điên như thế đúng là đáng bị bắn bỏ,nhỉ?
Ý,cảm ơn 400 lượt quan tâm của các bác,tự nhiên em hết tức mà mát lòng mát dạ quá,hí hí
:-$ có khó gì đâu lấy cái nick đặt lên google sreach 1 phát là có 1 đống :))
 
Hôm nay 14/6/2008 báo Công An TP.HCM đưa tin các vụ việc xảy ra tương tự như bạn thienthan_rangsun đã gặp, nguyên văn như sau:

Trong những ngày gần đây, rất nhiều người sử dụng ĐTDĐ có số đẹp hoặc dễ nhớ đang phải chịu đựng việc bị quấy rối bằng điện thoại. Cụ thể là vào các buổi trưa, từ khoảng 12 giờ đến 15-16 giờ , và vào buổi tối từ 20 giờ đến tận nửa đêm, ĐTDĐ của các nạn nhân reo liên tục, nhưng cứ nhấn OK là bên kia lại cúp máy. Nếu nạn nhân bực mình gọi lại thì số máy gọi đến không bao giờ nghe máy.

Tình trạng bị quấy rối nói trên cứ xảy ra liên tục từ ngày này qua ngày khác khiến nạn nhân hết sức mệt mỏi, buổi trưa không thể chợp mắt, buổi tối không hề được nghỉ ngơi hoặc làm được việc gì khác ngoài việc nghe chuông điện thoại. Đã vậy, những cú điện thoại quấy rối này thường gây hiểu lầm cho người vợ (hoặc chồng) của nạn nhân, dẫn đến việc vợ chồng nghi ngờ, mâu thuẫn nhau. Bực bội hơn là kẻ quấy rối hết sức trơ tráo, lì lợm. Hắn nhắn tin thông báo cho nạn nhân biết là đừng gọi lại mất công vì hắn không nghe đâu, mà chỉ thích gọi tới thế thôi.

Lúc đầu kẻ quấy rối tỏ ra lịch sự, hắn giải thích là vì muốn nghe nhạc chuông chờ của bạn nên gọi đến để được nghe. Nhưng không phải vậy, vì hắn cứ gọi đến xong rồi tắt đi liền, sau đó lại gọi. Có nạn nhân chịu hết nổi đã nhắn tin phản ứng bằng những lời lẽ gay gắt, thậm chí thô lỗ, thiếu lịch sự. Vậy mà kẻ quấy rối vẫn không hề bực mình, hắn lại còn giả giọng sướt mướt: “Mình đang cô đơn lắm bạn ơi, đừng chửi mình nữa mà hãy chia sẻ với mình…”. Đặc biệt, kẻ quấy rối dùng nhiều số điện thoại khác nhau để quậy, hầu hết thuộc loại sim điện thoại đang được khuyến mãi phổ biến trên thị trường hiện nay.

Một nạn nhân quá bực bội liền dùng máy điện thoại không hiện số gọi lại (vì dùng bất cứ máy gì gọi đến hắn cũng không nghe). Kẻ quấy rối tưởng số máy nước ngoài gọi nên nghe máy. Qua cách nói chuyện thì có vẻ hắn là một “gay” hay thuộc loại biến thái gì đó. Nhưng cũng có lần kẻ nghe máy là một giọng nữ còn trẻ.

Theo nhận định của một số nạn nhân thì những kẻ quấy rối này thuộc loại thức đêm ngủ ngày, vô công rồi nghề, sống không có mục đích, thích lấy chuyện quậy người khác làm vui. Nhân việc thị trường đang có đợt khuyến mãi sim điện thoại với giá rẻ, mua một tặng một…, những người này đã mua số sim ấy để quấy rối người khác.

Thiết nghĩ, hành vi quấy rối, khủng bố người khác qua điện thoại như những trường hợp nói trên cần phải được các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý thích đáng.
 
Dùng Palm thì có call filter. Số nào phá đám cho vào danh sách đen, gọi đến chưa nghe thấy chuông đã bị nhấc máy. Lịch sự thì cụp xuống ngay, không thì cứ để kệ đó. (chọn chế độ được mà!) Thằng đó sức mấy mà đổi số được mãi đâu em. :)

Palm có cái phần mềm nào dùng để nhá máy người khác không nhỉ? Mình cũng có trong danh sách vài đứa vô công rồi nghề cần... tiêu diệt. Vừa sắm Centro cho em gái để nó phòng thủ rùi, nhưng có lần chửi nhau với thằng của nợ ấy, điên quá đi.

Ngày xưa mình dùng sfone, hay bị nháy máy để nghe nhạc. Có người bạn bày cho 2 chiêu:
1. Người gọi đến phải nhập đúng password (mặc định là 4 số cuối của mình) thì chuông máy mình mới reo. Hiện dịch vụ này vẫn còn đóa.
2. Tra list nhạc chuông, chọn nhạc chuông chùa. Cái này rất đơn điệu. Sau khi "Boòong" 1 nhát thì phải đến 8-9 giây sau mới lại nghe thấy "Boòng" tiếp. Lần đầu để chuông kêu lâu lâu để đào tạo thằng nhá máy. Lần sau kêu nữa nhấc luôn, vừa kịp lúc xong tiếng boòng thứ nhất. Cu cậu cứ là ngẩn ngơ chờ cái bòng thứ 2, có khi đến mười mấy giây lận, rồi nghe thấy mình kêu: "Booong" ở đầu bên này, giật mình cụp máy, hà hà. :D
 
Back
Top