v/v mua máy 8800 của anh Tuấn (8800)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

vo_thang_Dau

Run away
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
tối qua khoảng 6g, người nhà của anh Tuấn mang máy 8800 đến Y5 gặp tôi. Tôi đã mở ra kiểm tra trước sự chứng kiến của nhiều người tại quán (có cả cô người nhà của bác Tuấn) Tình trạng máy như sau:
- tôi không thấy CD (nhưng sau đó đã nhờ bác Tuấn chỉ dạy cái tinh tế nên đã tìm được)
- không có miếng waranty (máy mới phải có)
- bấm *#92702689# để xem lifetime của máy thì hiện lên đã dùng (nghe gọi) hơn 1g
===> mời các bác nói thử xem máy mới hay máy cũ???
tôi đã gọi cho Dalton và nói đúng tình trạng máy, Dalton vẫn đồng ý nên tôi trả tiền và lấy máy. sau đó nhắn tin cho anh Tuấn nói là đã lấy máy và cám ơn....nothing else!
Thế mà buổi tối về nhà tôi lại nhận được tin nhắn của anh Tuấn than phiền là tôi đã vu khống anh ta bán máy cũ, tôi giải thích là tôi không care chuyện đó vì tôi chỉ mua giùm Dalton.
Và kết quả là cho tới lúc này tôi vẫn nhận được tin nhắn của anh Tuấn (xin lỗi tôi dùng 2 chữ "lải nhải") đến nỗi 8210 của tôi hết chỗ chứa tin luôn. tôi thực sự thấy rất phiền về thái độ của anh này. thế thôi!

Tôi đã yêu cầu anh này lên gặp tôi trực tiếp để check lại nhưng anh này bận việc từ chối. và nói là nếu không đồng ý thì trả lại máy và hòan trả tiền. Tôi xin nhắc lại là tôi không care chuyện máy thế nào, chẳng qua anh làm nặng vấn đề thôi.
@8800: tôi chưa gặp mặt anh nhưng qua những lời nhắn của anh thực sự tôi có thể hình dung anh như thế nào. tôi không muốn dây dưa với anh (bằng chứng là tôi không nhắn tin than phiền về máy)
cái kiểu của anh, khi mà tôi gọi cho anh confirm là mua giùm cho Dalton, anh đã đồng ý, thế mà lại còn lên 4rum thòng thêm một câu là ai mua cao hơn thì bán cho người đó (sau khi đã đồng ý bán cho tôi) ===> tôi đánh giá anh .....
đừng mang cái kiểu là bán rẻ vì danh dự với tôi ở đây nhé. người mua không phải là tôi chứ nếu tôi mua anh có bán rẻ hơn tôi cũng xxx thèm.
 
HIC..HIC...bÁC BỚT NÓNG NÀO!!! ĐỪNG NHƯ NGƯỜI!!! bớt phải bớt nóng thì mới giải quyết việc giùm tớ được chứ.
 
Thôi anh bớt nóng! mọi chuyện xong cả rồi thì cho qua đi ....anh em cả mà
 
cũng khó lắm nhatkhoa ạ. Giống cái trường hợp của mình đấy. Vẫn còn ấm ức.
 
Mình là ngừơi mua máy của 8800.Bác nói là máy mới tinh 100%,thế nọ thế kia,rồi PM cho tôi ok hết về giá cả.Tửơng đã xong,sau đó bác lại nói thay đổi về giá,nhưng vẫn chấp nhận bán với thái độ ko = lòng lắm.Tôi đã sms nói là nói ko = lòng thì ko sao,có thể ko bán nữa.A nói là vẫn bán,hẹn 3h chiều 20-10.A.Dũng đợi cả ngày ko thấy đâu,tôi cũng tửơng anh ko bán nữa,tôi nói với a.Dũng là ko sao.Sáng hôm qua a lại nhắn là vẫn bán.Tôi vẫn cần mua nên vẫn nhờ a.Dũng mua dùm.6h chiều hôm qua,khi kiểm tra máy a.Dũng gọi cho tôi là máy rất mới nhưng ko phải mới 100%.Tôi nói ko sao,vì đã quá nhiều lần nói chuy với 8800 và lần nào bác cũng nói mới 100%,ko phải thì trả lại.Nhưng tôi cũng ko so kè, vẫn nhờ a.Dũng nhận máy và trả đủ tiền.Tôi cũng ko chút phàn nàn j.Nhưng thấy anh có vẻ nhiều lời quá,làm phiền a.Dũng nên tôi có vài lời như vậy. Mong a nhận rõ vấn đề. Chuy cũng ko có j,thôi bỏ đi.
Bác Dũng làm ơn mà mắc phiền quá. Thanks a nhiều. Tối nay a ra thì alô cho e nhé.
 
Tớ thấy trong chuyện này người mua và người mua giúp đều khẳng định là không có gì phàn nàn mà sao người bán cứ kèo nèo? Hiểu chết liền #-o
 
NghiHuu nói:
Tớ thấy trong chuyện này người mua và người mua giúp đều khẳng định là không có gì phàn nàn mà sao người bán cứ kèo nèo? Hiểu chết liền #-o
Chắc máy ngon nên tiếc ?! Thôi các bác 3 mặt 1 lời là xong có gì đâu :)
 
Bác ý rec nick chỉ để bán cái 8800 thui mà, nhìn profile của 8800 có 0 bài viết kìa sao bảo anh em HHVN ở đây.

Theo tui thì các bác nhà ta cứ các member nhiều nhiều post hãy liên hệ buôn bán. Chơi với các bác có tóc ý (như cuhiep chẳng hạn :D )
 
oài
tóc bác cuhiep ...bù xù lắm
muốn túm cũng ngại :p
 
Ah, Hassler cho anh hỏi cái râu em đeo có hay bị bong không, anh mua hộ cho ông bạn cái ria mép ở cửa hàng đó mà thấy bạn anh bảo khi ăn nó hay bong ra lắm.
Mấy ông này đua đòi thật, không có râu thì thôi cứ bày đặt dán râu giả :) :)
 
uhm cái râu em đeo chắc lắm
gắn bằng keo 502 chứ bộ
đâu như cái bác ...gì gì đội tóc giả đâu ;)
mà bác ...gì gì ấy chắc ko đọc 7 viên ngọc rồng nên ko biết Jacky Chun để mà học tập khoản để tóc nhỉ? :p
 
úi giời ơi, lạc đề mất rồi các bác ơi.... thôi em close lại vậy. cám ơn các bác đã san sẻ.
@dalton: khuya tới nơi gọi cho bạn nhưng chắc ngủ rồi. mai gặp nhé
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top