• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Vậy thì bao giờ thì bạn biết mình đã sẵn sàng để xăm hình?

Korlic

New member
GẮN KẾT
Chào các bạn!

Ở bài trước tôi đã chia sẻ với anh em HHVN về những điều cần biết về xăm hình. Giờ thì chúng ta dành một chút thời gian để nói về vấn đề “lên tinh thần” nhé. Sau khi hiểu và nhận thức rõ ràng, văn minh về việc xăm hình, chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn với thế giới tattoo. Và từ đó việc có một hình xăm đối với bản thân chúng ta chắc chắn sẽ không còn là một điều gì quá khó khăn nữa.

Vậy thì liệu bạn đã sẵn sàng để xăm mình chưa? Một số dấu hiệu dưới đây sẽ giúp bạn có được câu trả lời cho vấn đề này.

Khi bạn đã mong chờ điều ấy khá lâu

large.jpg

Một dấu hiện rõ ràng nhất của việc bạn đã sẵn sàng chính là khi bạn nghĩ đến hình xăm cả ngày lẫn đêm. Đi ngủ cũng nghĩ đến nó, cả trong mơ cũng thấy những hình xăm lởn vởn trong trí óc mình, và khi tỉnh dậy bạn vẫn nhớ rõ mồn một về những hình xăm đó.

Nói cho vui thế thôi, chứ chỉ cần một đến hai tuần mà bạn cứ suy nghĩ mãi về việc xăm hình thì tôi khuyên bạn nên đi xăm đi cho đỡ tốn nơ ron thần kinh.

Khi bạn đã đủ chín chắn

laser-tattoo-removal-canada-tattooed-professionals.jpg

Một điều tôi thật sự khuyên các bạn chính là nếu chưa đủ 18 tuổi, hãy khoan xăm hình. Ở lứa tuổi này thể chất lẫn tinh thần vẫn còn chưa được định hình đầy đủ, suy nghĩ vì thế cũng rất ẩm ương nên việc ra quyết định sai lầm là khó lòng tránh khỏi.

Hãy đợi cho đến khi bạn trải nghiệm được cuộc sống ở một mức độ nhất định, lúc ấy có thể rằng suy nghĩ về xăm hình trong bạn sẽ khác hơn, biết đâu bạn sẽ không còn yêu thích nó nữa, hoặc nhận định về hình xăm một cách đúng đắn hơn để việc xăm mình càng thêm phần ý nghĩa. Nói tóm lại là hãy thật kiên nhẫn nhé!

Khi bạn quyết định mà không hề do dự

tattoo-design.png

Rất dễ hiểu khi bạn làm một việc gì đó mà phải đắn đo suy nghĩ khá lâu, điều đó chứng tỏ bạn vẫn chưa chắc chắn về quyết định của bản thân mình. Hình xăm cũng vậy, việc xăm hình đầu tiên lên cơ thể thật sự sẽ là một bước ngoặc lớn của cuộc đời, vì thế bạn cần phải dứt khoát.

Nếu vẫn còn nghi ngại thì tuyệt đối đừng xăm. Hãy thành thật với chính bản thân mình, đối mặt với tất cả các chướng ngại tinh thần, và nếu bạn vẫn nhất quyết xăm hình thì tôi xin ủng hộ bạn tuyệt đối.

Khi bạn dành ra hàng giờ liền để tìm hiểu về hình xăm

getting-a-tattoo.jpg

Tìm hiểu về xăm hình chứng tỏ bạn thật sự nghiêm túc với nó chứ không còn là một cảm xúc nhất thời hoặc chạy theo xu hướng. Hãy tìm hiểu về xăm hình thật kỹ lưỡng, chọn cho mình một hình xăm thật “đắt” và một thợ xăm phù hợp nhất có thể.

Còn những bạn đã xăm hình, có thể chia sẻ với tôi về câu chuyện đằng sau hình xăm của mình không?

Korlic
 
Hình xăm mới nhất, mũi tên biểu tượng cho sức mạnh nội tại :
Mod chắc cũng đam mê món đau đớn này rồi :D
image.jpeg
 
Những "nghệ sỹ " chứ Mod, thu nhập của họ cực khủng đấy ạ :D
 
Các hình xăm lúc về già nhìn như thế nào nhỉ, có còn đẹp như lúc trẻ không
 
Nếu ko là CcNn thì có lẽ mình đã đi xăm rồi:D
Chủ yếu là để kỷ niệm một cái j đó....
 
Nếu ko là CcNn thì có lẽ mình đã đi xăm rồi:D
Chủ yếu là để kỷ niệm một cái j đó....

Hình xăm không làm nên bạn, chính bạn làm nên ý nghĩa của hình xăm :)

Nhưng nếu làm Ccnn thì tôi khuyên ông nên ra tư nhân hoặc cty nước ngoài làm cho năng động :D
 
Hình xăm không làm nên bạn, chính bạn làm nên ý nghĩa của hình xăm :)

Nhưng nếu làm Ccnn thì tôi khuyên ông nên ra tư nhân hoặc cty nước ngoài làm cho năng động :D
Còn e ngại một điều gì đó thì sẽ không dám xăm đâu,đau lắm :D
 
mới chỉ đạt được 1 trong các yêu cầu. Xã hội còn nhiều định kiến chắc mình còn lâu mới quyết được.
 
thanh niên nên trải nghiệm , chỉ là xh việt nam mình còn truyền thống ảnh hưởng công việc nhiều quá , mình đang có 3 hình cũng khá hài lòng , chỉ hơi phiền khi đi vào công ty hoặc đi tắm biển với công ty toàn mặc áo :))
 
chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xăm hình :( chắc do tư tưởng vẫn chưa được mới :))
 
Mình mới xăm biểu tượng cha - con gái ở ngực ngày con gái được 2 tuổi. Dự định lâu rồi, tìm nhiều hình nhưng chốt hình đấy vì thấy nó có ý nghĩa nhất, và không hối hận sau khi đã xăm :D
 
cũng định xam cái hình lâu rồi. nhưng mà nghĩ lại nếu xăm thì phải ngủ ngoài đường nên em thôi.
 
Muốn tìm một hình hay dòng chữ nhỏ nhỏ bổ sung mà khó quá
 
đã từng xăm , từng đau , từng hối hận , nhưng giờ đây lại rất tự hào vì điều đó
Lý do hình cũ quá xấu và sửa lại 1 hình khác to và đẹp hơn rất nhiều
 
Back
Top