Video vụ siêu trộm xe máy ở Hà Nội

khờ khờ khờ!! quả lưỡi câu chùm e cho bác nhsonf điểm 10/10. Nhưng nếu e đãng trí mang đi sửa xe quên ko nói trước mà thằng sửa nó phang cả cái búa vô đầu e là e cho bác -10/10 kekekek

Quả đúng như bác bình luận, ko khéo lại gậy đập lưng ông.
gặp em hay táy máy tay chân nữa...:p ;) :)
Tui trộm nhìn rất chuyên nghiệp.
Nhưng em không hiểu tại sao họ để xe ngoài vỉa hè vậy mà ko ai trông.
chủ xe tự tin quá đáng...lại + thêm sự vô trách nhiệm của bảo vệ.
lắp đc em Security Cam là féng đi uống café suốt.
Tp HCM tụi em cũng đậu xe lung tung như vậy, nhưng có người trông nom hẳn hoi.
Bởi vậy ít những pha ngoạn mục như vậy...:) ;) :)
 
Mất xe buồn lắm, nhất là tiền đi mượn để mua xe đó nữa. :o Bởi vậy:

- Nói chung mất xe hay không do mình là chủ yếu, cứ chủ quan thì trước sau gì cũng mất.
- Luôn giữ cái xe trong tầm mắt mình và luôn luôn cảnh giác, chỉ cần mình lơ đễnh vài tiếng sau là xe mình đã nằm ở Tỉnh khác rồi.
- Khi gửi xe cũng hết sức cẩn thận, nhận xét xem bãi đó thế nào (cảm quan thôi). Kiểm tra vé trước khi bỏ nó vào ví.

- Cũng không nên tiếc tiền sắm một chiếc khóa kha khá một chút :

Khoá và thiết bị chống trộm.
Chọn khoá chống trộm
 
Có khi video này do các bác công an biên tập để bà con nâng cao cảnh giác cũng nên:D
 
Giờ khóa càng cũng đâu có an toàn nữa đâu.
Để bảo đảm xe máy tốt nhát thì ổ khóa trên xe nên thay 1 là khóa từ , hay là khóa 4 cạnh chốm trộm , cá khóa vạn năng cũng ko mở dc.
Sau đó khóa thêm 1 cái khóa càng.
1 cái khóa Phanh đĩa nữa ^^ khóa banh đĩa ổ khóa nhìn tròn tròn , bé tí bỏ túi dc, cái đó thì ko bẻ dc vì nó kẹp trực tiếp vào lỗ nho nhỏ trên phanh đĩa ý ^^.

Bác nào có SH như em thì nên mua thêm cái còi chống trộm, động vào xe cái là kêu =)) nhưng em chỉ dùng khi nào mà ko có khả năng trông giữ xe như vào các nơi như cái bà này bị mất ý ^^.
 
Dùng khóa điện điều khiển từ xa của TQ cũng được các bác ạ, con xe ga nhà em bị trộm bẻ khóa cổ nhưng dính cái khóa điện chúng nó không nổ máy được, dắt đi thì 4 xi nhan nháy liên tục (em cắt còi báo động cho đỡ ồn) --> ko lấy được. Trước đó thì đã đi 2 con roài :((
 
em thì chuẩn bị sẵn cái cale 8 - 10. dừng xe về mo khoá cổ xong là em tháo cần số ra.hehe. bó tay chưa?????????phá xong khoá nổ máy chỉ còn nước dắt xe thôi...
 
ah. ngày trước thấy mấy ông cơ quan em có sáng kiến các bác a. làm thêm cái công tắc để dưới yên xe, cắt mát các bạc ạ. dừng xe là tắt công tắc đó đi. thế là khoá điện k rồi. chộm có nghĩ ra k?nhiều khi chính mình còn quên nữa í chứ. vào nhà bạn gái để an toàn em tắt công tắc đó đi. khi về quên k bật lên. thế là ........
 
ah. ngày trước thấy mấy ông cơ quan em có sáng kiến các bác a. làm thêm cái công tắc để dưới yên xe, cắt mát các bạc ạ. dừng xe là tắt công tắc đó đi. thế là khoá điện k rồi. chộm có nghĩ ra k?nhiều khi chính mình còn quên nữa í chứ. vào nhà bạn gái để an toàn em tắt công tắc đó đi. khi về quên k bật lên. thế là ........

Hơ hay quá. He he bác ơi, làm thế nào được nhỉ?
Em cũng muốn làm một cái. Khi nào gặp mấy anh cơ động, em cũng tắt đi, thế là xong:D
Bác chỉ cho em với, mai em đi lắp liền.
 
Back
Top