Vĩnh biệt Trần Lập - Một tượng đài của làng nhạc Việt

Korlic

New member
GẮN KẾT
Vào lúc 12h45 ngày hôm nay, ca sĩ/nhạc sĩ Trần Lập đã qua đời tại nhà riêng của mình ở Hà Nội.

tran-lap-ba.jpg

Được biết, anh đã phát hiện và bắt đầu chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng từ cách đây 4 tháng. Nhưng căn bệnh tiến triển quá nhanh, nên tuy đã được tận tình điều trị tại bệnh viện Việt Đức vào những ngày qua, Trần Lập vẫn không thể qua khỏi.

Trên fanpage của nhóm Bức Tường, admin cũng đã thông báo với người hâm mộ thông qua status:

"Mặc dù gia đình, người thân, bạn bè và các y bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã túc trực và hết lòng cứu chữa bên cạnh nghị lực phi thường của anh trong một thời gian dài nhưng vì bệnh tình nặng đã không cho phép anh ở lại với chúng ta. Trong sự đau xót này, chúng ta cùng cầu chúc cho anh được bình an ở thế giới bên kia. Chúng tôi xin được nói lời cảm ơn chân thành nhất tới các y bác sĩ, những người anh, người chị, những người bạn và các cơ quan, tổ chức đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ hết lòng bằng cả vật chất và tinh thần trong thời gian qua.

Anh thật sự đã ra đi nhưng âm nhạc và những tư tưởng nhân ái của anh còn sống mãi với chúng ta. Ở một nơi nào đó, Trần Lập chắc sẽ cảm thấy được an ủi vì trong thời gian ở dương thế, anh đã sống hào hiệp và cống hiến hết sức mình cho cuộc đời này"

v-2954-1458195810.jpg

Trần Lập, cùng với Bức Tường, là một trong những nhóm nhạc đã định hình nên một phong cách riêng giữa làng nhạc Việt trong thập niên 90s. Rất nhiều những bài hát của nhóm đã trở thành bất hủ đối với những người yêu âm nhạc như Tâm hồn của đá, Mắt đen, Đường đến đỉnh vinh quang, Bông hồng thuỷ tinh...

Nhưng thật tiếc thay, chúng ta sẽ không còn được thấy hình ảnh của Trần Lập hát vang những khúc ca truyền cảm hứng dạt dào như thế nữa.

Mong anh an nghỉ, và luôn là người chiến thắng dù ở bất cứ nơi nào.

"Có bước chân đường xa đó. Có bước chân trở về."


Korlic
 
Cuộc đời quá ngắn, mới tối qua còn hát bài Tâm hồn của đá của anh..
R.I.P
 
Nghe tin này buồn thật, anh ấy ra đi nhanh quá. Dù sao các bài hát của anh vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ. Chúc anh an nghỉ nơi chín suối.
 
Vậy là "Mắt đen" đã ngủ vĩnh viễn, anh đã "Trở về" với những người thân đã khuất của anh, "Đường đến vinh quang" rồi sẽ qua, những người yêu mến anh và ban nhạc Bức tường sẽ tặng anh ngàn "bông hồng thủy tinh".
R.I.P Trần Lập - một trong những người tiên phong với Rock VN.
 
Thần tượng một thời hồi sinh viên, mê & hát rock cũng từ nhạc của anh. Anh đi nhé ...
 
R.I.P Trần Lập.
Hôm nay đọc báo mới biết tin này, con người sống chết có số.
Xin chia buồn cùng gia đình.
 
Ban nhạc thành lập năm đầu tiên 1994 tại trường xây dựng hà nội của mình, ban nhạc rock việt duy nhất mà mình nghe. Vĩnh biệt anh Trần Lập
 
Cả đời sinh viên chỉ nghe mỗi 2 bài Đường Đến Đỉnh Vinh Quang và Rung Chuông Vàng do anh hát...

Yên nghỉ anh nhé.
 
Xin chia buồn với gia đình, người thân và bạn bè a. Những bài hát của a sẽ luôn còn mãi
 
Biết đến Trần Lập nhờ bài Đường đến ngày vinh quang trong chương trình Trí tuệ Việt Nam.
R.I.P anh và Chia buồn cùng gia đình!
 
Lần đầu nghe bài Đường đến đỉnh vinh quang mà ko biết là nhóm nào biểu diễn, sau hỏi mãi mới biết là nhóm Bức Tường! Anh đi rồi nhưng chắc chắn những bài hát do anh thể hiện vẫn còn sống mãi. Bình an anh nhé :)
 
Back
Top