• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

VN: Đại hội Palm 27/11 Tại TP.HCM - Kỷ niệm 1 năm thành lập.

WOA......
Trời ơi đẹp quá..... Cái Bánh kem to ghê, 3 chị gái xinh ghê luôn...........
Mấy cái hình Palm nhìn khí thế quá........

Hix vậy là em hỏng có lộc ăn rồi,..... Bậy quá, bậy quá.... Chắc em phải tự phạt thôi... hix hix hix.

Tiếc quá má ơi... hu hu....
 
kdragon nói:
Post hình 2 cái laptop của anh chị Hiệp luôn anh 7Up ui, giờ nghĩ lại vẫn còn thòm thèm chiếc Sharp đó :d

Anh chỉ bình thế này thôi, người và máy chả cân xứng nhau gì hết! 2 người thì cũng "tầm tầm" như nhau vậy mà "máy" thì to gấp 3 ấy chứ..

Hihi, anh chị Hiệp pót hình cho em nó bớt thèm tí đê...

dihuta nói:
Tiếc quá má ơi... hu hu....
Má nào vậy Thành? Giờ vẫn còn thèm bánh chứ, haha...

coco82 nói:
Còn ảnh nào nữa không anh 7up? Post hết lên luôn đi cho những ai không tham gia được đỡ thèm đi anh.
Chú Vũ ở Sing buồn rùi phải không? Lâu lâu có dịp về rủ anh em cafe cafáo phát nhé...
Thêm vài cái hình đây cho chú đỡ thèm, dù chẳng có gì mới hơn...

n10.jpg



n9.jpg


Không biết chú Bình nhìn gì trên màn hình mà "trố" mắt thế kia, haha...

Cuhiep pót thêm hình đê...

hieukt78 nói:
Thấy đồ nghề mấy bác trong đó toàn thấy Sony-Th55 và Treo áp đảo nhỉ. Chẳng bù ở Hn, nếu em nhớ không nhầm toàn thấy Tungsten mà cụ thể là T3
Đúng rồi bạn ơi, có tới gần chục chú Treo, trên bàn chưa đủ hết.
Mớ hàng lạc-xoong còn có 4 chú TH55, 2 chú TX cùng 1 "mớ" khác nữa...

Quên kể với các bạn là còn có một bạn gái nữa, xinh ơi là xinh, cầm chú Treo650 nhờ anh Hòa "làm" giùm phát ROM. Vậy mà anh Hòa nỡ "từ chối" kìa...

7Up
 
Phản đối cu kdragon và anh 7up: tự nhiên anh chị Hiệp nghe nghiêm trọng quá, vẫn còn tỉnh táo mà, ai lại đang đại hội mà bỏ về "đón má" như bác bình đâu.
Các các cứng xung hô thế này thì em mất hết cơ hội.
còn chuyện to gấp 3 lần: tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình mà :
 
Anh ơi, sao hổng chú thích gì hết dzợ, nhìn vô thấy cười vui hớn hở nhưng hổng biết ai là ai hết á... chỉ nhận ra được cuhiep, taunpalm, đến đây thì tịt.:D
 
SevenUp nói:
Chào cả nhà,

Hình ảnh của buổi họp mặt chiều nay đê...

Khỏi phải nói anh em háo hức như thế nào, tập trung đến để nghe ku Thành xuất chiêu như đã "hứa" trong topic này vậy mà tòan bộ đã phải một phen thay nhau leo cột, hehe...

Ku Thành thật hết sức, chơi phát này còn hơn là "cứ ta thán" í nhỉ. Phạt thôi.

Buổi họp mặt hôm nay ở cafe NetViet đông vui phết và đặc biệt là có mặt của 3 nữ Palm thủ Sài Gòn. Xíu nữa các bác sẽ biết mặt...

Và cũng nhờ có các nữ Palm thủ mà buổi "Thôi Nôi" của nhóm càng thêm ấm cúng và ý nghĩa. "Bé" Vy đã "chào làng" với chiếc bánh Sinh Nhật Hội Palm thật đẹp và trọn vẹn...

n5.jpg

Ba em gái SG đi tải đạn Palm đây...

(Mời các bác đón xem tiếp)



Anh Chung ơi, bé Vy phải là cái bé xài chú UX50 mà anh mua Báo không?
Vậy là tiêu em òi... hix....
 
Ối giời, nhìn ảnh đại hội, thèm muốn chết. Nhưng mà ấn tượng cái anh vothangdau va airport hay xóa bài của Việt Ca lắm đấy nhé. Bao giờ offline ngoài Hà Nội nhỉ????
 
Hình quá đẹp Bác Hiệp ơi, nhưng minh lần sau sẽ còn vui hơn nhiều đấy. Các nhớ tham gia đông đủ nhé để tam biệt năm H5N1.

Tái bút: bánh kem ngon ơi là ngon hehehehehehehe
 
dihuta nói:
Anh Chung ơi, bé Vy phải là cái bé xài chú UX50 mà anh mua Báo không? Vậy là tiêu em òi... hix....

Đúng gùi đó nhưng mà ý bác là sao, hì hì...

7Up
 
Viet Ca nói:
Ối giời, nhìn ảnh đại hội, thèm muốn chết. Nhưng mà ấn tượng cái anh vothangdau va airport hay xóa bài của Việt Ca lắm đấy nhé. Bao giờ offline ngoài Hà Nội nhỉ????

airport hay xoá bài của Việt Ca vì bạn cũng hay post bài mà lại dùng tiếng Việt không dấu, mà bạn mới post có 11 bài thôi mà.
HN cũng offline một lần rồi, còn mini offline thì rất nhiều, Palmer HN cũng khá đông đảo đấy. Rất mong lần offline tới bạn bố trí thời gian tham dự cùng cho vui.
 
airport nói:
airport hay xoá bài của Việt Ca vì bạn cũng hay post bài mà lại dùng tiếng Việt không dấu, mà bạn mới post có 11 bài thôi mà.
HN cũng offline một lần rồi, còn mini offline thì rất nhiều, Palmer HN cũng khá đông đảo đấy. Rất mong lần offline tới bạn bố trí thời gian tham dự cùng cho vui.

Ok, lần sau tôi xin chừa, không chơi tiếng Việt không dấu nữa.
mini offline thì có thông báo không bạn. Làm sao biết để tham dự đây?????
 
n1.jpg

Oe oe,các bác trong đó chơi bự dữ,ngoài này lần trước toàn T3,nói chung là T,anh em HN ko biết bao giờ mới Đại hội nhỉ.
Nhìn cái ảnh mà phê wá thể. =P~
 
Viet Ca nói:
Ok, lần sau tôi xin chừa, không chơi tiếng Việt không dấu nữa.
mini offline thì có thông báo không bạn. Làm sao biết để tham dự đây?????

Ông anh cứ thấy kết bác nào thì PM mời đi uống café, thế là thành minioff thôi, có gì đâu :)
 
antondat nói:
Hình quá đẹp Bác Hiệp ơi, nhưng minh lần sau sẽ còn vui hơn nhiều đấy. Các nhớ tham gia đông đủ nhé để tam biệt năm H5N1.

Tái bút: bánh kem ngon ơi là ngon hehehehehehehe

Bữa đó em xui tận mạng luôn. Đến lúc 3:15pm thấy cái bánh kem to đùng mừng thầm trong bụng quả này ăn chắc rồi (tại em ngồi gần cái bánh mà) đùng một cái có điện thoại phải chạy ra ngoài có chút việc.

Vừa ra cổng gặp cuhiep hand in hand bước vào quán đúng lúc đó trời mưa. Tội nghiệp "thằng con" phải đội mưa đi ngoài đường đến khi quay trở lại thì hỡi ôi bác hiệp đã khai mào xôm tụ cắt bánh chia phần xong làm "thằng con" loay hoay đi tìm bánh mãi thậm chí đến cả cái hộp cũng chẳng còn nữa thì bánh ở đâu ra. Đúng lúc đó trời hết mưa.
 
Back
Top