Theo nguồn tin nội bộ không tiện nói ra thì sự việc xảy ra như sau:
- Người đi chiếc xe Mer lúc bị mất (giả sử được gọi là ông A) đã mua chiếc xe này của một người bạn (tạm gọi là ông B). Vì là bạn bè nên ông B đã viết giấy bán tay cho ông A và nhận trước một một số tiền , sau đó ông B giao xe cho ông A đồng thời giữ lại 1 chìa khóa xe (xe có 2 chìa). Sau thời gian không thấy ông A nói gì đến việc đưa số tiền còn lại, ông B đã cử người theo dõi ông A, khi biết ông A đang đậu xe gần chỗ làm việc thì ông B đã cho người ra lấy xe về bằng chiếc chìa khóa còn lại. Điều đó lý giải tại sao kẻ trộm lại đi X5, hehe ...
Sự việc sau này đã được dàn xếp xong giữa ông A và ông B cùng cơ quan chức năng nên các bác có chờ mỏi cổ thì sự việc này cũng không được đưa ra dư luận nữa
Thực sự đến giờ phút này thì Mer hầu như vẫn là loại xe an toàn nhất ở VN, nên việc đánh cắp nó hầu như là không tưởng. Cũng nhiều bác trên HHVN này đã và đang sử dụng dòng xe này nên các bác ấy chắc sẽ là người biết rõ nhất về độ an toàn của nó.
Thân!
- Người đi chiếc xe Mer lúc bị mất (giả sử được gọi là ông A) đã mua chiếc xe này của một người bạn (tạm gọi là ông B). Vì là bạn bè nên ông B đã viết giấy bán tay cho ông A và nhận trước một một số tiền , sau đó ông B giao xe cho ông A đồng thời giữ lại 1 chìa khóa xe (xe có 2 chìa). Sau thời gian không thấy ông A nói gì đến việc đưa số tiền còn lại, ông B đã cử người theo dõi ông A, khi biết ông A đang đậu xe gần chỗ làm việc thì ông B đã cho người ra lấy xe về bằng chiếc chìa khóa còn lại. Điều đó lý giải tại sao kẻ trộm lại đi X5, hehe ...
Sự việc sau này đã được dàn xếp xong giữa ông A và ông B cùng cơ quan chức năng nên các bác có chờ mỏi cổ thì sự việc này cũng không được đưa ra dư luận nữa
Thực sự đến giờ phút này thì Mer hầu như vẫn là loại xe an toàn nhất ở VN, nên việc đánh cắp nó hầu như là không tưởng. Cũng nhiều bác trên HHVN này đã và đang sử dụng dòng xe này nên các bác ấy chắc sẽ là người biết rõ nhất về độ an toàn của nó.
Thân!