Vui vui một tẹo!! Giáo dục thời này đây!

WifiX9

New member
chả bình luận nổi nữa. gần đây xôn xao trên net vụ này! kính mọi người đọc!
nttrung83

nttrung83
 
Ặc ặc, hôm trước đọc cái bài văn của thằng cu này khi đang ngồi ở văn phòng, suýt lăn xuống dưới đất vì cười:D . Thằng cu này sau này sẽ thành nhà văn lớn đây:(
 
Không thể bình luận gì được về giáo dục thời nay.Văn bằng tiến sĩ ,cữ nhân thì nước ngòai không công nhận.Còn ở cấp 1,cấp 2 thì con đi học mang bài về cha không dạy được,anh chị cũng bó tay.
 
hehe.. em chỉ ấn tượng chữ viết thôi ... cứ tưởng hồi ấy mình viết xấu nhất VN rồi ... ai dè ... haha , hãnh diện phần nào ..
 
Này bác trung bác kiếm đâu ra bài văn mà lời văn của nó lấy từ cuộc sống đường phố . Các loại tương tự thế này thì có nhiều lắm ,lúc nào có dịp em post thử cho các bác xem để xả xì trít.
 
pó tay..cười nghiên ngả.....cậu bé náy chắc lớn lên viết truyện khoa học viễn tưởng là hay lắm đây...
 
Đúng là buồn cười thật.
Nhưng sau khi nghĩ lại thì " tương lai đất nước " như hoa cứt lợn ==>> thúi rùm !
 
Theo tôi nghĩ thì cái giọng văn bệnh hoạn thế này không thể là do một cậu bé viết ra được. Hơn nữa, chẳng có chú bé nào ngu dại đến mức viết ra một bài văn thế này mà dám nộp cho cô giáo. Cho nên xin các bác cũng đừng quá bi quan về nền giáo dục nước nhà.
 
Sao ko có điểm và cũng chẳng có lời phê nhỉ,...?
Bùi Đình Chương,.. 1 cái tên nghe rất Nhân Văn,...

8A là lớp chọn phải ko các bác???
Hậu duệ của Nguyễn Trãi có khác,.....
 
Hungdq3 nói:
Theo tôi nghĩ thì cái giọng văn bệnh hoạn thế này không thể là do một cậu bé viết ra được. Hơn nữa, chẳng có chú bé nào ngu dại đến mức viết ra một bài văn thế này mà dám nộp cho cô giáo. Cho nên xin các bác cũng đừng quá bi quan về nền giáo dục nước nhà.
Bác ơi em tin là do thằng ku đó viết .Học sinh bây giờ giám viết thật ấy chứ .Mấy thằng bất cần đời ,sao lại không giám .
 
Em thì thấy đúng là của thằng ku này viết rồi các bác ah. Giọng văn nghe nghênh ngang nhưng vẫn không giấu được mùi hôi sữa. Đúng là đáng lo thật!!!!!
 
Back
Top